Hóa ra Vịnh Lăng Cô là do vua Khải Định phát hiện ra

Tham gia
23/8/17
Bài viết
259
Được thích
6
5014 #1
Người ta vẫn thường nhắc tới Khải Định – vị vua thứ 12 của vương triều Nguyễn – triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam với nhiều tai tiếng nhưng ít ai biết rằng vua Khải Định là người phát hiện ra khu du lịch nghỉ mát Lăng Cô. Ông là một người rất thích đi du lịch, thích du lịch nhất trong số 13 vị vua triều Nguyễn (1802- 1945). Trong đời mình, nhà vua đã đi du lịch nhiều nơi trong nước và cả nước ngoài nữa. Sau ông còn cho xây dựng cung điện để hoàng gia tới Lăng Cô nghỉ mát hằng năm. Bạn nào tới đây vẫn sẽ còn bia đá khắc bài thơ ông làm.
 
Tham gia
25/8/17
Bài viết
230
Được thích
14
#2
Vua Khải Định có phải là ông vua thứ 12 của Triều Nguyễn bị đồn là bất lực ko nhỉ mng??? vậy thế vua Bảo Đại là con ai???
 
Tham gia
8/9/17
Bài viết
257
Được thích
17
#3
theo sử sách ghi thì ông vua này có tới 12 bà vợ nhưng 10 năm chung sống thì ko thích gần gũi vợ. Tuy nhiên, trong một lần nổi hứng thì ông đã "ban lộc" cho 1 cung nữ, sau này là mẹ vua Bảo Đại, hay còn gọi là Đức Từ Cung
 
Tham gia
21/9/17
Bài viết
176
Được thích
4
#4
Thế ko phải đây là ô vua hoang dâm vô độ thích gái gú chơi bời, cả đời chỉ xây dựng hành cung hưởng lạc hả mng???
Minh có đọc về vua Khải Định thì ông này ko đến mức hoang dâm vô độ, thích chơi bời và xây dựng hành cung nhưng ông cũng ko quan tâm triều chính mà thân thiện với Pháp. Hành cung Tĩnh Viêm ở Lăng Cô này là trong 1 lần vi hành qua vua thấy cảnh đẹp nơi đây thơ mộng nên về cho xây hành cung nghỉ dưỡng. Sau này chiến tranh xong thì phá hết rồi
 
Tham gia
23/8/17
Bài viết
259
Được thích
6
#5
Thế ko phải đây là ô vua hoang dâm vô độ thích gái gú chơi bời, cả đời chỉ xây dựng hành cung hưởng lạc hả mng???
ông này thấy ghi lại là rất thích trang điểm, mặc đồ lòe loẹt và cải cách trang phục cung đình theo kiểu Tây hóa, còn ăn chơi sa đọa thì ko có ghi. Ông ấy lên ngôi được 10 năm thì thời gian đó đất nước ko có biến gì
 
Tham gia
21/9/17
Bài viết
176
Được thích
4
#6
ông này thấy ghi lại là rất thích trang điểm, mặc đồ lòe loẹt và cải cách trang phục cung đình theo kiểu Tây hóa, còn ăn chơi sa đọa thì ko có ghi. Ông ấy lên ngôi được 10 năm thì thời gian đó đất nước ko có biến gì
ko có biến gì vì ông này kết thân với Pháp, mọi việc trong nước lúc đó đều do Tòa Khâm Sứ định đoạt mà
 
Tham gia
29/9/17
Bài viết
180
Được thích
6
#7
Minh có đọc về vua Khải Định thì ông này ko đến mức hoang dâm vô độ, thích chơi bời và xây dựng hành cung nhưng ông cũng ko quan tâm triều chính mà thân thiện với Pháp. Hành cung Tĩnh Viêm ở Lăng Cô này là trong 1 lần vi hành qua vua thấy cảnh đẹp nơi đây thơ mộng nên về cho xây hành cung nghỉ dưỡng. Sau này chiến tranh xong thì phá hết rồi
ông này mà ko ăn chơi sa đọa?? Bạn có đọc sau khi từ Pháp về ông vua này tổ chức lễ sn xong mà ngân sách kiệt quệ, nhân dân khắp nước phải gửi quà mừng. Chưa kể đến lăng tẩm xây dựng rất cầu kỳ nữa chứ
 
Tham gia
3/10/17
Bài viết
149
Được thích
2
#8
Nói gì thì nói, thời kỳ vua KĐ nước ta cũng tương đối yên bình, chưa kể một số tác phẩm của ông vua này đc đánh giá là bước tiến trong sự cải cách, mở đầu cho phong cách tân cổ điển của thế kỷ 19 nữa
 
Tham gia
11/10/17
Bài viết
138
Được thích
0
#9
Nói gì thì nói, thời kỳ vua KĐ nước ta cũng tương đối yên bình, chưa kể một số tác phẩm của ông vua này đc đánh giá là bước tiến trong sự cải cách, mở đầu cho phong cách tân cổ điển của thế kỷ 19 nữa
Sự phá cách trong kiến trúc thời KĐ có 2 công trình lớn là Lăng tẩm của vua và Hành Cung Tĩnh Viêm. Lăng tẩm của vua mình đã đc tham quan thì thấy nét kiến trúc khá độc đáo, phá cách tuy nhiên đặt vào thời đó thì có lẽ ít người với tư tưởng truyền thống chấp nhận được. Còn Hành Cung Tĩnh Viêm thì tiếc là bjo đã bị phá rồi nếu ko chắc chắn cũng sẽ là một công trình nổi tiêng đấy
 
Tham gia
21/9/17
Bài viết
176
Được thích
4
#10
Ng
Sự phá cách trong kiến trúc thời KĐ có 2 công trình lớn là Lăng tẩm của vua và Hành Cung Tĩnh Viêm. Lăng tẩm của vua mình đã đc tham quan thì thấy nét kiến trúc khá độc đáo, phá cách tuy nhiên đặt vào thời đó thì có lẽ ít người với tư tưởng truyền thống chấp nhận được. Còn Hành Cung Tĩnh Viêm thì tiếc là bjo đã bị phá rồi nếu ko chắc chắn cũng sẽ là một công trình nổi tiêng đấy
Giờ đến Lăng Cô vẫn còn tấm bia mà vua từng tác bút đó bạn. Nghe kể thì sau khi lên ngôi vua đi vi hành trên đường về nghỉ tại Lăng Cô, vua trầm trồ trước vẻ đẹp như bồng lai tiên cảnh nên viết luôn lên bia sau về cho xây hành cung. Thời đó hoàng gia cứ mùa hè là về đây nghỉ mát, sau này tiêu thổ kháng chiến nên phá hành cung đi rồi chỉ còn mỗi tấm bia thôi
 

Mrvanhiep

Member
Tham gia
8/9/17
Bài viết
257
Được thích
17
#11
Kể ra ông vua này ăn chơi phết nhỉ, thời đó đã đi du lịch khắp nước, thấy chỗ nào đẹp là xây dựng hành cung. Chả bù cho mình hè này định làm chuyến Lăng Cô-Huế mà chưa biết có đủ xèng ko =))
 
Tham gia
12/10/17
Bài viết
151
Được thích
0
#12
Kể ra ông vua này ăn chơi phết nhỉ, thời đó đã đi du lịch khắp nước, thấy chỗ nào đẹp là xây dựng hành cung. Chả bù cho mình hè này định làm chuyến Lăng Cô-Huế mà chưa biết có đủ xèng ko :rofl:
Nên đi bạn ạ vì thật sự LC rất đẹp, đúng kiểu hoang sơ, chưa bị khai thác du lịch nhiều. Nhất là đi tầm hè tháng 5 tháng 6 thì đẹp mê ki luôn, nước biển trong xanh, đi đường đèo Hải Vân nhìn xuống cát trắng xóa
 
Tham gia
23/8/17
Bài viết
259
Được thích
6
#13
Ngoài bãi biển LC, có thời gian nên đi tham quan đầm Lập An, thác Đỗ Quyên, đảo Sơn Trà, muốn ăn hải sản tươi rẻ thì ghé chợ Lộc Hải =)) có chút kinh nghiệm chia sẻ mng
 
Tham gia
18/10/17
Bài viết
136
Được thích
1
#14
Tháng 5 này mình đi ĐN cũng định ghé Lăng Cô chơi 2 ngày mà chưa biết đi như nào tiện nhất ạ?
 
Tham gia
23/8/17
Bài viết
259
Được thích
6
#15
Tháng 5 này mình đi ĐN cũng định ghé Lăng Cô chơi 2 ngày mà chưa biết đi như nào tiện nhất ạ?
ĐN cách LC khoảng 30km thôi nên đi dễ lắm bạn, bạn bắt xe ĐN_LC, có thể đi qua đèo Hải Vân hoặc qua hầm, nhưng qua đèo ngắm cảnh là thích nhất. Đến LC thì xuông bạn thấy ngay mấy cái resort luôn, kinh nghiệm của mình là du lịch LC chưa phát triển chuyên nghiệp nên lựa resort tốt chút ko thì cũng ko thoải mái, có thể chọn Laguna, Lăng Cô beach hoặc Làng Cỏ resort nhé
 
Tham gia
29/9/17
Bài viết
180
Được thích
6
#16
chưa đi LC nhưng nghe bảo nước ở đây trong lắm, khu biệt thị đồi Banyan tree hoành tráng đúng kiểu như hành cung giữa chốn bồng lai, kể ra mua mảnh đất sau này già về đây an dưỡng cũng hay phết nhỉ
 
Tham gia
12/10/17
Bài viết
151
Được thích
0
#17
Vùng này thích thật. ở giữa là quốc lộ 1, bên trái là bãi biển, bên phải là đầm Lập an. Đầm Lập an dài vài cây số, xung quang có núi, có các đường trải nhựa rất xịn chạy bên Tây, Đông và giữa hồ, đi ô tô theo đường vào được. Đầm này đẹp, to hơn hồ Tây nhiều, nhiều người ko biết cứ tưởng LC chỉ có mỗi cái đầm này nhưng ko phải
 

lylykute

Member
Tham gia
8/11/17
Bài viết
121
Được thích
2
#18
Mình có dịp ghé thăm Bạch Mã lần đầu tiên cách đây khoảng gần 8 năm, có lẽ như bạn nói, Bạch Mã khá "nhạt" vì tất cả những gì ở đây đều thuộc về thiên nhiên, quang cảnh ở đây rất hoang sơ và có lẽ 1 phần cũng do ở đây có ít dịch vụ du lịch, nhưng riêng đối với mình, 2 ngày 1 đêm ở BM thật sự đã cho mình 1 trải nghiệm lý thú và để lại 1 ấn tượng sâu sắc...
Hồi đó, đường vào BM chỉ được đi xe hơi đoạn lên dốc (chắc có lẽ bằng 2/3 đoạn đường), sau đó phải đi bộ lên đến nhà nghỉ. Trước khi đi, mình đã có nghe mọi người đồn tai nhau rằng: 1 ngày ở BM có đến 4 mùa, nghe thì ko tin. Và sau này, thì thật sự thán phục và tâm đắc... ban đêm BM rất lạnh, ở trong phòng kín, có máy sưởi, đắp mấy lớp chăn mà vẫn... run cầm cập, buổi trưa thì nắng và chiều thì se lạnh, đặc biệt mình đã bị mê hoặc bởi cảnh bình minh, lúc mặt trời đỏ rực ló rạng sau những dãy núi trùng điệp, quang cảnh đó thực sự rất tuyệt vời. Ai tới LC nhất định ko thể bỏ qua núi Bạch Mã đâu ạ
 

Grandland

Member
Tham gia
25/8/17
Bài viết
230
Được thích
14
#19
Nghe các bạn kể về LC đã thấy đẹp rồi, có núi có biển, ko khí lại trong lành, được ở trong cái resort đẹp như Hành cung Tĩnh viêm của vua chúa ngày xưa nữa thì còn gì bằng
 
Tham gia
21/9/17
Bài viết
176
Được thích
4
#20
Nghe các bạn kể về LC đã thấy đẹp rồi, có núi có biển, ko khí lại trong lành, được ở trong cái resort đẹp như Hành cung Tĩnh viêm của vua chúa ngày xưa nữa thì còn gì bằng
Chắc ko phải đâu, hành cung này được vua xây từ thế kỷ 19, sau này tiêu thổ kháng chiến phá đi rồi chứ làm gì còn, chắc resort nào đấy nói vậy để pr thôi
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom