- Tham gia
- 19/12/16
- Bài viết
- 140
- Được thích
- 228
7556
#1
Kế hoạch cuối năm của bạn chỉ là ở nhà... xem phim và bạn đang không biết nên thưởng thức phim gì giữa hằng hà sa số tác phẩm đã xuất bản kể từ đầu năm? Hãy để công việc khó khăn đó lại cho TECHRUM; còn bạn chỉ nằm nghỉ ngơi, rồi lướt mắt xuống bên dưới và bắt đầu chọn 1 trong 15 phim để xem nhé.
Những kẻ mộng mơ (La La Land)
Những kẻ mộng mơ (La La Land) đang là một bộ phim ca nhạc gây được tiếng vang lớn trong thời điểm gần cuối năm 2016. Phim kể về cuộc tình đầy mộng mơ đẹp đẽ giữa cô gái tên Mia (Emma Stone) - đang đến Hollywood để tìm kiếm sự nổi tiếng, thực hiện ước mơ trở thành một diễn viên được cả thế giới biết đến và Seb (Ryan Gosling) - một nghệ sỹ nghèo tôn thờ nhạc Jazz, luôn muốn mở một CLB nhạc Jazz để bảo tồn thứ âm nhạc mà anh cho là thuần túy nhất, song đang dần bị giết mòn.
Thứ làm Những kẻ mộng mơ được lòng khán giả là cái cách 2 người yêu nhau: ngây thơ, khờ dại và đầy đam mê. Tình yêu thuần khiết của cả hai được âm nhạc nâng đỡ. Và, mặc dù cuộc sống của Mia-Seb vẫn đang gặp muôn vàn khó khăn, nhưng điều đó không ngăn họ sống trong niềm đam mê cháy bỏng, truyền niềm đam mê đó cho người khác, luôn mơ về một tương lai tươi sáng. Những kẻ mộng mơ là tác phẩm dành để tôn vinh âm nhạc - tình yêu: Hãy cứ yêu đi, hãy mộng mơ và hãy dại khờ!
Đây là một phim gây tiếng vang lớn của điện ảnh Hàn Quốc năm 2016. Phim kể về cuộc sống của một cô gái thuộc tầng lớp thượng lưu châu Á ở thập niên 1930. Phim của đạo diễn nổi tiếng Park Chan Wood, dựa theo tiểu thuyết Fingersmith của Sarah Water.
Bộ phim 19+ này có 4 nhân vật chính: cô tiểu thư Hideko, người hầu gái Sook Hee, ông chú bệnh hoạn Kouziku và kẻ lừa đảo Fujiwaka. Fujiwaka muốn đưa Sook Hee vào gia đình nhà Hideko làm hầu gái là để giúp y quyến rũ tiểu thư; nhưng cuối cùng, tiểu thư lại phải lòng...cô hầu gái Sook Hee chứ không phải Fujiwaka....Ngoài kịch bản hấp dẫn, một trong những lý do khiến phim gây được chú ý là những màn sex nóng bỏng giữa tiểu thư và cô hầu gái.
Phim kể về cuộc phiêu lưu của cô gái trẻ thổ dân tên Moana. Cô buộc phải vượt đại dương để tìm cách giải cứu người dân bộ lạc của mình khỏi thế lực hắc ám. Đồng hành cùng Moana trong cuộc hành trình có Maui, một á thần và chú gà Hei Hei.
Điểm nhấn của bộ phim là sự kết hợp luôn trong tình trạng "trật nhịp" giữa một á thần Maui luôn "ảo tưởng sức mạnh" bởi những kỳ tích trong quá khứ và cô gái 16 tuổi Moana cực kỳ thực tế và đang hoang mang trước tương lai vô định. Không chỉ thiếu nhi, mà rất nhiều người lớn đã dành nhiều thiện cảm cho phim; bởi họ thấy được mình trong Moana. Ở những bước chân đầu tiên chập chững vào đời, họ có nhiều ước mong song cũng đầy lo sợ như Moana.
Phiêu du sẽ là một lựa chọn hoàn hảo cho những bạn trẻ thích rong chơi, thích nổi loạn nhưng lại không dám làm vì sợ nhiều thứ. Phim kể về hành trình ăn chơi không cần ngày mai của Star (Sasha Lane). Sau khi quyết tâm tham gia vào một nhóm bạn thích tụ tập đập phá tung trời, để họ dẫn mình vào "con đường tội lỗi", Star đã thích mê thủ lĩnh của nhóm tên Jake (Shia Labeouf).
Phiêu du đã giành được giải thưởng cao quý ở Cannes năm nay.
Không lùi bước được các nhà chuyên môn đánh giá là phim về cao bồi viễn Tây hay nhất năm. Phim kể về câu chuyện của hai anh em Tanner (Ben Foster) và Toby (Chris Pine). Vì phát hiện trên trang trại của họ có mỏ dầu, nên mảnh đất hương hỏa do cha mẹ để lại bị tịch thu. Để có tiền giữ trang trại, họ đánh liều đi cướp ngân hàng khắp bang Texas. Trước sự táo tợn của bộ đôi Tanner - Toby, hai cảnh sát Marcus (Jeff Bridges) và Alberto (Gil Birmingham) đã truy đuổi họ.
Bộ phim tái hiện lại nước Anh vào những năm 30 của thế kể 16: William và Katherine dẫn theo 5 người con sống một cuộc sống của người đạo chúa ở khu đất hoang dã. Nhưng sau đó đứa con vừa ra đời của họ bị mất tích, nông sản lại không có thu hoạch, cả gia đình chỉ có thể sống dựa vào nhau. Điều làm họ sợ hãi hơn chính là khu rừng gần nhà có một ác ma biết phép thuật.
Bối cảnh phim là thế giới tương lai được gọi tên là Thành Phố, những người độc thân sinh sống tại đó đều không có tên riêng. Riêng nhân vật của Colin Farrell tên là David. Theo luật lệ của Thành Phố, tất cả bị đưa đến Khách Sạn và buộc phải tìm được bạn tình trong thời hạn 45 ngày. Nếu thất bại, họ sẽ bị biến thành thú và đuổi vào Rừng.
Theo: Theverge
Last edited by a moderator: