Cùng Galaxy A7 (2018) chụp trọn sông núi Hồ Nam với camera góc siêu rộng: Phượng Hoàng Cổ Trấn

Hải Đại Bàng

Thất nghiệp
Staff member
Tham gia
10/2/14
Bài viết
6,324
Được thích
11,511
10725 #1

Sau khi ngao du chốn bồng lai tiên cảnh của Thiên Môn Sơn và Viên Gia Giới ở hai phần trước, thì ở phần cuối của bộ ảnh Hồ Nam Tam Khúc qua ống kính siêu rộng 120° của Galaxy A7, mời các bạn hòa mình vào một ngôi làng tuyệt đẹp mà có lẽ, nhiều người nghĩ rằng chắc chỉ có ở trong tranh Trung Quốc mà thôi, thật vậy, một bức tranh sơn thủy mang tên Phượng Hoàng Cổ Trấn.

Xem lại:
Lưu ý: Ảnh rất nhiều, nên dùng wifi để load nhanh và tiết kiệm 3G/4G


Bia đá do cựu thủ tường Chu Dung Cơ ấn tặng Phượng Hoàng Cổ Trấn.
Trấn Phượng Hoàng có tuổi đời lên tới 1300 năm, ngày xưa là thành Phượng Hoàng, được chính phủ Trung Quốc bảo tồn và giữ gìn những nét kiến trúc, văn hóa của người dân tộc Miêu (đa số). Ban ngày, chúng quá đẹp, quá thơ, đẹp như tranh vẽ... nhưng ban đêm lại chuyển mình rực rỡ, nhộn nhịp và hiện đại. Nơi đây cũng chính là điểm du lịch sầm uất bậc nhất Hồ Nam.

Phượng Hoàng Cổ Trấn, Hồ Nam, Trung Quốc



Dọc hai bên bờ sông Đà Giang là những ngôi nhà với lối kiến trúc cổ rất đẹp, du khách có thể đi bộ ở dọc hai bên và thỉnh thoảng dừng lại chụp ảnh, chụp mình, chụp người, chụp gì cũng đẹp hết, cứ giơ máy lên và chụp thôi. Nếu có góc siêu rộng như Galaxy A7 thì sẽ lấy được nhiểu hơn, ảnh nhìn art hơn...








Khách du lịch có thể thuê thuyền chèo một vòng nhỏ trên sông Đà Giang cũng khá thú vị




















Đoạn bờ sông Đà Giang của trấn chưa đầy một km có đến 10 cây cầu, với các kiểu dáng khác nhau, như Hồng Kiều là kiểu "cầu - nhà" hoành tráng như hình bên dưới.


Hồng Kiều - Cây cầu đặc trưng bắt qua sông Đà Giang của Phượng Hoàng Cổ Trấn






Đặc biệt nhất có thể nói là cây cầu được đổ trụ bằng những cột đá theo nhịp bước chân, có hai luồng đi cho hai chiều ngược nhau, cách đó không xa là một cây cầu gỗ khác gồm những đoạn cầu bắc qua các trụ đứng chênh vênh, bề rộng chỉ chừng hơn nửa mét.




Một trong những view chụp ảnh đẹp nhất nơi đây chính là đứng từ cây cầu gỗ chụp qua cây cầu đá, tuy nhiên bạn cần kiên nhẫn vì do là view chất nên rất đông người cũng muốn chụp, phải hết sức kiên nhẫn chờ đợi vì nếu có uýnh nhao thì dễ rớt xuống sông lạnh quéo có biết bơi cũng không bơi nổi đâu he he...


Khách tham quan rất đông vì chỗ này chụp ảnh cực đẹp, cực deep và cực therrrrr... (Xem ảnh dưới)


View kinh điển + màu VSCO là chuẩn bài nha...


Đây cũng đẹp... Có bạn gái cũ thì ảnh auto đẹp ahihi...


Không có ấy thì tự chụp cũng deep ha ha...


Anh kia chụp bên trái, chị kia chụp bên phải, mình chụp anh chị hihi...
Tiếp tục sống ảo đã đời các kiểu con đà điểu từ bên này sông, bên kia sông, giữa sông, trên cầu gỗ, trên cầu đá... thì bắt đầu khám phá bên trong Cổ Trấn với những con đường nhỏ len lõi giữa những ngôi nhà mang đậm kiến trúc xưa.






Đi lẹ lên, thặc là phứng khích...




Đi nào, đi vô đây em mua bánh cho ăn, ăn rồi sau đó mình... à may mà vẫn còn sau đó để về cào bài này ahihi...


Uhm đi, đi trước đi, đi sau chụp mới deep... Há há...


Ủa đi đâu mất tiu dzòi...


À áo vàng kia rồi... Các bạn nếu có đến đây nhớ đi theo đoàn, đi lung tung quẹo nhầm một ngách là lạc cmnl...


Cứ đứng như này, nhìn lên xíu, là deep he he...




Đi tiếp nào, trời lạnh hơi đói pụng ùi nha...


Quào... không có gì tuyệt hơn là lê bước trong các ngõ ngách chốc chốc dừng chân thưởng thức các món chiên đặc trưng cực ngon và độc đáo




Có GONG CHA luôn...


Ngồi gõ bài này chưa ăn cơm mà cứ như này chắc chớt quá chừi ưi...


Cái bánh này là mấy con tép nhí còn nhảy tung tăng trộn vô bột chiên giòn lên thơm phức luôn. Chừi ưi... Hix...


Bên trong một quán bar chơi nhạc sống cạnh bờ sông, buổi tối mới nhộn nhịp...


Có cả Shisha và các món ăn chơi hiện đại...


Muốn mua đồ lưu niệm cũng có luôn, dân tộc Miêu nổi tiếng về bạc cũng như kỹ thuật chế tác kim loại bạc. Với họ, bạc được làm trang sức, cốc uống nước, bình đựng nước, bát ăn cơm... giúp xác định độc tố trong thức ăn, nước uống, đeo lên người có thể chẩn đoán sức khỏe thông qua màu sắc của bạc chuyển đổi theo thời gian.


Ahh... tiệm này đóng cửa, sống ảo phát ahihi...


Một góc trung tâm cổ trấn

Phượng Hoàng Cổ Trấn rực rỡ về đêm


Ngược lại 180° so với ban ngày, buổi tối ở đây cực kì náo nhiệt với hàng loạt các bar, pub... mở nhạc uỳnh uỳnh quẩy đến khuya. Một chai bia tầm 50 nhân dân tệ trở lên, khoảng hơn 150.000đ tiền Việt, ăn chơi là thế... Mình ghé tạp hóa mua bia và bánh tôm ngồi bên bờ sông thích hơn...














Cuộc "xống" mà, ở đâu cũng vất vả...
Và nhiều ảnh khác:
















Như vậy là xong bộ ảnh, các bạn cũng thấy, khi đi du lịch đến những nơi rất đẹp như Trương Gia Giới, Hồ Nam, Trung Quốc, thì máy ảnh là cực kỳ quan trọng, ai cũng sẽ muốn lưu giữ lại những nơi mình từng đi qua để có lúc xem lại, để tận hưởng những khoảng thời gian tuyệt vời đó trong cuộc sống một hay nhiều lần nữa.

Và 30 giây quảng cáo, hãy sở hữu một chiếc smartphone có camera chụp xịn như Samsung Galaxy A7 (2018), nhất là góc siêu rộng 120° chụp phát lấy hết cả người lẫn cảnh đẹp phía sau. Với Galaxy A7 góc siêu rộng 120° chúng ta có thể chụp hết, chụp mọi thứ, chụp nữa, chụp, chụp, và chụp, chụp mãi... Chụp luôn cả cái thế giới này cho đáng 7.690.000đ hiện đang được bán ra trên toàn quốc với 3 màu sắc Đen, Xanh Dương và Vàng Đồng.

Thông tin đặt mua sản phẩm:
Xin cám ơn các bạn đã đọc đến đây và hẹn gặp lại trong bộ ảnh kế tiếp tại Bali, Indonesia...

 
Last edited by a moderator:

rockyduong

New Member
Tham gia
1/1/15
Bài viết
100
Được thích
71
#2
Cám ơn loạt bài của bác. Hóng loạt bài tiếp theo. Bác có thể bật mí chi phí của bác và bạn gái cũ đi hết bao nhiêu k bác? Để em đi bán vé số để dành dẫn bạn gái cũ của em đi. hehe
 

whisky

Member
Tham gia
10/5/16
Bài viết
65
Được thích
38
#3
Có dùng filter hay retouch không vậy bạn tác giả của bộ ảnh?
 

Hải Đại Bàng

Thất nghiệp
Staff member
Tham gia
10/2/14
Bài viết
6,324
Được thích
11,511
#4
Có dùng filter hay retouch không vậy bạn tác giả của bộ ảnh?
Có retouch có filter nha pác, có ảnh áp filter có ảnh chỉ đẩy màu. Chủ yếu để các bạn nào thích style này có thể làm giống vậy để có ảnh thật đẹp đăng facebook he he...
 

thanglan2404

New Member
Tham gia
28/10/18
Bài viết
3
Được thích
2
#5
Bác có thể bật mí cho em biết cách thức đi tour như thế nào đc chứ ạ? Và giá cả nó sao?
Em cám ơn trước
 

Hải Đại Bàng

Thất nghiệp
Staff member
Tham gia
10/2/14
Bài viết
6,324
Được thích
11,511
#6
Bác có thể bật mí cho em biết cách thức đi tour như thế nào đc chứ ạ? Và giá cả nó sao?
Em cám ơn trước
Cám ơn loạt bài của bác. Hóng loạt bài tiếp theo. Bác có thể bật mí chi phí của bác và bạn gái cũ đi hết bao nhiêu k bác? Để em đi bán vé số để dành dẫn bạn gái cũ của em đi. hehe
Tour mình đi tầm 16 triệu / người, đi khá nhiều 5 ngày 4 đêm mỗi đêm ở một khách sạn khác nhau, các bạn có thể search google đê tham khảo các tour xem cái nào phù hợp về cả nội dung lẫn giá cả nhé. Search tour Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới nha.
 

luwphong

Well-Known Member
Tham gia
2/12/17
Bài viết
823
Được thích
261
#8
Màu ảnh đẹp vãi, mà công nhận Phượng Hoàng Cổ Trấn góc nào cũng đẹp để sống ảo =)) nhiều khi ko phải máy chụp đẹp mà do cảnh đẹp sẵn rồi :))))
 

thanglan2404

New Member
Tham gia
28/10/18
Bài viết
3
Được thích
2
#9
Tour mình đi tầm 16 triệu / người, đi khá nhiều 5 ngày 4 đêm mỗi đêm ở một khách sạn khác nhau, các bạn có thể search google đê tham khảo các tour xem cái nào phù hợp về cả nội dung lẫn giá cả nhé. Search tour Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới nha.
:sweet_kiss:
 

rockyduong

New Member
Tham gia
1/1/15
Bài viết
100
Được thích
71
#11
Tour mình đi tầm 16 triệu / người, đi khá nhiều 5 ngày 4 đêm mỗi đêm ở một khách sạn khác nhau, các bạn có thể search google đê tham khảo các tour xem cái nào phù hợp về cả nội dung lẫn giá cả nhé. Search tour Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới nha.
Cám ơn bác. Tham khảo thấy chia làm 2 loại tour 1 là đi từ Hà Nội khá rẻ nhưng toàn trên tàu, trên xe. Tour còn lại thì như bác đi.
 

Hải Đại Bàng

Thất nghiệp
Staff member
Tham gia
10/2/14
Bài viết
6,324
Được thích
11,511
#12
Cám ơn bác. Tham khảo thấy chia làm 2 loại tour 1 là đi từ Hà Nội khá rẻ nhưng toàn trên tàu, trên xe. Tour còn lại thì như bác đi.
Yup. Nếu thưởng ngoạn thì nên đi ít nơi nhưng giá cao, còn nếu đi càng nhiều càng tốt thì đi như mình là rất nhiều và hơi gấp, cần sức và độ lì cao ha ha...
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Không có thành viên trực tuyến lúc này

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom