Apple hoàn trả 6000$ cho ông bố có đứa con trai trí nhớ tốt

TR04

New Member
Tham gia
15/4/14
Bài viết
0
Được thích
1,637
3112 #1

Câu chuyện bắt đầu với cậu bé 7 tuổi Faisall Shugaa với trí nhớ rất tốt, Shugaa đã lén nhớ mật khẩu tài khoản Apple ID của bố mình, ông Mohamed Shuga (32 tuổi). Từ đó cậu đã thực hiện đến 65 cuộc giao dịch với Apple trong khoảng thời gian từ 13/12 đến 18/12 với số tiền lên đến 5900 USD (~ 120 triệu đồng).

Cụ thể, Shugaa đã mua các vật phẩm nâng cấp cho các chú khủng long trong tựa game Dino Bucks. Khi bị phát hiện, cậu bé hoàn toàn không biết việc làm của mình đã làm bố của mình mất một khoản tiền thật lớn như vậy.


Bố con nhà Shugaa​

Về phần mình, anh Mohamed đã vô cùng tức giận về điều này và đã viết một bức "tâm thư" cho Apple với nội dung như sau: "Tôi là một thằng đàn ông 32 tuổi, vậy tại sao Apple lại có thể nghĩ rằng tôi lại chi trả hàng ngàn USD để mua mấy con khủng long trong một trò chơi con nít? Tại sao họ lại không viết mail cho tôi về các khoản phí từ tài khoản và từ đó tôi có thể ngăn chặn con của mình lại kịp thời?"

Trong email hồi đáp đầu tiên, Apple đã từ chối việc anh Mohamed có thể nhận lại số tiền con mình đã dùng. Tuy nhiên, khi nghe được lí do anh ta muốn dùng số tiền đó để mua quà Giáng Sinh cho những đứa con của mình, Apple có lẽ đã "cảm động" và chấp nhận hoàn lại 100% số tiền.

Câu chuyện này một phần cũng nhắc nhở chúng ta cẩn thận hơn trong việc đăng nhập mật khẩu của mình nhằm tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra. Theo mình, nên đặt tài khoản Apple ID không kèm theo thông tin thanh toán. Khi nào cần, chịu khó nhập lại, như vậy sẽ an toàn hơn.

Nguồn: PhoneArena
 
Last edited by a moderator:

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom