- Tham gia
- 19/12/16
- Bài viết
- 140
- Được thích
- 228
8031
#1
Không phải tự nhiên, người ta hay kháo với nhau rằng: Muốn biết mình giàu có hay không, hãy đến Dubai.... Sau khi đến Dubai, nếu bạn có thể sử dụng hầu hết dịch vụ ở đó: chúc mừng, bạn thuộc về số ít phần trăm dân số giàu sụ trên thế giới này; còn nếu không, hãy cố về nhà mà "cày cuốc" tiếp nhé. Sau đây, TECHRUM chào mừng bạn đến với Dubai, thành phố mà cái gì cũng đều được mạ vàng, nếu có thể....
Thay vì bán chocolate, những máy bán hàng rong dọc đường ở Dubai bán....vàng, từng thanh lớn.
Những chiếc xe hơi mạ vàng toàn bộ phía ngoài không là điều hiếm thấy ở đây.
Bán vàng hay xe hơi mạ vàng gì đó vẫn chưa đủ thỏa mãn tính "cuồng vàng" của người Dubai. Ngay cả thức ăn họ cũng không tha. Đây là phần tráng miệng được mạ vàng hoàn toàn có giá 1.000 USD.
Ở thành phố mặt trời này, tầm nhìn từ trên xuống....
....hay dưới lên đều vô cùng tráng lệ.
Tất nhiên, chẳng có gì ở cái thành phố này mà không toát ra mùi tiền, sang trọng và hoành tráng. Ví dụ như xe jeep, cũng phải "King Size".
Xe tuần hành của cảnh sát phải là Bentley, Lamborghini hoặc ít nhất cũng cỡ Ferrari.
À, còn nếu như bạn đang có việc gấp nhưng mắc kẹt xe và không thể di chuyển được? Đừng lo, hãy gọi trực thăng cứu hộ, chúng sẽ cẩu cả xe lẫn người bạn nhanh chóng đến địa điểm cần thiết.
Những chỗ nghỉ dưỡng thì khỏi cần phải nói, sang trọng nhất có thể, thậm chí có nơi cả hồ thủy sinh cỡ lớn. Bạn đâu cần ra biển, có cả đại dương trong phòng rồi chi!
Chơi tennis là phải ở cái sân cao hơn mấy ngàn mét so với mực nước biển như này. Họ từng mời các ngôi sao tennis hàng đầu thế giới như Roger Federer, Rafael Nadal... đến đây biểu diễn.
Lướt ván phong cách Dubai: Phải còn cả áo quần kia và background phía sau gồm những tòa nhà lộng lẫy.
Ai bảo Dubai nóng bức (trung bình 50 độ C), toàn sa mạc thì không thể trượt tuyết?! Đây còn là sân trượt tuyết trong nhà lớn nhất thế giới.
Đến cái xe motor ở đây cũng không thể có hình dáng bình thường! Bởi, nếu cái gì bình thường quá sẽ không tồn tại được ở Dubai.
Ở đây, còn có những môn thể thao mà không nơi nào có, ví dụ như chơi jockey bằng lạc đà thay vì ngựa.
Chưa hết, người dân nghèo cũng được những đãi ngộ mà tất cả mọi người trên thế giới ao ước: Kệ cung cấp hàng miễn phí ở siêu thị địa phương.
Tuy nhiên, thú cưng cũng phải khác người. Nếu ở những quốc gia khác, báo hoặc hổ là những động vật hoang dại cần được bảo vệ và cấm tư nhân sở hữu; thì ở Dubai ngược lại. Tiêu chuẩn dân chơi ở Dubai cũng "đơn giản": Siêu xe và thú cưng là động vật hoang dã (báo/hổ/đại bàng). Chú báo trong hình đang "đóng vai" chú mèo lớn....
....chú báo con này lại "đóng vai" chó con.
Thế nên, khi đến Dubai, bạn đừng có giật mình hoặc hoảng sợ khi đột nhiên thấy một chú hổ lớn dữ dằn như này thò mặt ra khỏi cửa kính ô tô.
Xem thêm:
- iPhone mạ vàng, đính kim cương, khảm hình Donald Trump cho giới siêu giàu có giá lên đến 3,4 tỷ | TECHRUM.VN
- [Vui vẻ] Có thể bạn không tin, nhưng có người vừa "bao" trọn 80 ghế máy bay cho bầy chim của mình | TECHRUM.VN
Theo: Brightside
Last edited by a moderator: