Bạn mải miết tìm kiếm chân lý cuộc sống mà bỏ qua phong thủy tốt nhất đời mình.

ngaytan37291

New Member
Tham gia
29/12/17
Bài viết
25
Được thích
10
767 #1
Câu chuyện thú vị và thâm thúy này đã được vô vàn người dân chia sẻ cho nhau như phương pháp để truyền tải nhiệt huyết, bảo ban nhau tận dụng thật tốt cái gọi là "phong thủy tốt" cộng với nó là vấn đề cần có trước chọn ngày hoàng đạo để làm bất kì việc gì ở mỗi người.



Nội dung câu chuyện như sau:

Triệu Tử Hào buôn bán kinh doanh rất thành công. Anh đã mua một mảnh đất lớn ở xa thành phố, xây một ngôi nhà ba tầng, trong đó có vườn cây cảnh và hoa còn có cả ao cá, kết hợp rất nên thơ.

Phía sau vườn còn có một cây vải lâu đời. Sở dĩ vì nhắm đến cây vải mà Triệu mới hạ quyết tâm mua khu đất này, nguyên nhân chính là bởi vợ ông thích nhất ăn vải.

Trong lúc sửa lại căn nhà, những người quen khuyên ông nên gặp một thầy phong thủy về xem xét sau đó coi ngày đại minh cát lợi để sửa sang lại nhà cửa giúp để tránh phạm phải những điều xấu.

Triệu Tử Hào tự lái xe đến Hồng Kông mời một đại sư. Vị đại sư này họ Tào, đã có hơn 30 năm kinh nghiệm, rất có tiếng tăm trong giới phong thủy.

Sau khi nói tường tận mọi chuyện, Triệu Tử Hào lái xe đưa vị sư thầy về ngôi nhà của mình.

Trên đường, bắt gặp bất cứ xe nào muốn vượt, anh đều nhường.

Vị đại sư cười nói: "Ông chủ Triệu lái xe thật cẩn thận."

Triệu Tử Hào cười lớn, đáp: "Mọi người vượt chắn chắn bởi vì đang có chuyện cấp bách, không nên ngăn cản, làm lỡ việc của họ."

Xe về đến trấn, một cô bé đang vừa cười vừa từ trong ngõ nhỏ chạy thẳng ra đường.

Triệu Tử Hào vội thắng xe để tránh, đứa bé cười tít mắt chạy qua rồi, anh vẫn không gạt cần đi tiếp mà nhìn vào trong ngõ, hình như đang đợi chờ điều nào đó. Một lát sau, tiếp tục có một đứa bé khác chạy ra, đuổi theo đứa bé khi nãy đã đi khá xa.

Tào đại sư thấy lạ hỏi: "Sao chàng trai biết sau lưng còn có một trẻ nhỏ nữa?"

Triệu nhún vai: "Đứa trẻ đều hay chơi trò đuổi bắt, nhưng nếu chỉ chơi một mình, đứa trẻ chẳng thể cười vui như thế được."

Vị sư thầy giơ ngón tay cái ra trước mặt Triệu, ra vẻ tán dương: "Có tâm".

Đến biệt thự, vừa xuống xe, mấy con chim bất chợt bay từ sân sau ra phía trước. Nhìn thấy vậy, Tử Hào liền dừng xe trước cổng và nói với vị sư thầy: "Phiền đại sự đợi ở đây một lát."

"Có chuyện gì vậy?" – vị đại sư lại một lần nữa giật mình.

"Ngoài vườn đoán là có đám trẻ đang vặt trộm vải, hiện tại mà ngài và tôi vào, đám nhóc sẽ giật mình, lỡ may rơi từ trên cây xuống đất thì rất nguy hiểm", Triệu cười đáp.

Vị đại sư suy nghĩ trong chốc lát và phán: "Phong thủy nhà của anh không cần xem nữa."

, lại là Triệu kinh ngạc: "Tào đại sư, sao ông lại nói như vậy?"

"Những nơi có anh ở đều là nơi có phong thủy đẹp cả rồi", Vị đại sư đáp.



Nói thế chẳng phải để coi thường việc xem phong thủy, lưu ý xem phong thủy, nhất là coi ngày hắc đạo trước khi bắt đầu mọi việc là rất tốt. Thế nhưng không phải cứ ở nơi có phong thủy tốt, cuộc đời của mỗi người khắc sẽ thuận lợi. Phong thủy tốt hay xấu phụ thuộc tấm lòng của mỗi người. Tu dưỡng để sống lương thiện, tích đức để sống hiếu thuận, đặt mình ở vị trí thấp hơn mọi người để bao dung, để hài lòng với việc bạn có, không tham sân si, không oán trách, thuận theo lẽ tự nhiên...



Không ai xem thường tính đúng đắn của việc xem cân xương tính số cả: Cân Xương Tính Số - Dự đoán vận mạng trọn đời của 12 con giáp , nhưng ai cũng nên luyện rèn bản thân thì cuộc sống ắt sẽ sẽ viên mãn.
 

garena

New Member
Tham gia
22/8/17
Bài viết
51
Được thích
6
#2
đọc cho vui thôi chứ cs có ai giống ai đâu
 

haidang234

Active Member
Tham gia
30/4/17
Bài viết
167
Được thích
26
#6
chuẩn rồi đấy , có ai giống ai đâu
 
Top Bottom