BB - cả một niềm đam mê! <3

Xuân Tùng

New Member
Tham gia
9/4/14
Bài viết
1
Được thích
0
1466 #1
BB Z10 – chiếc điện thoại trong mơ của tôi!

Nghe câu nói này, có lẽ nhiều người sẽ cho rằng tôi vì muốn có 1 chiếc Z10 free nên thổi phồng lên. Nhưng thật sự là không! Nó là cả niềm đam mê của tôi! Đam mê công nghệ nói chung và đặc biệt là BB nói riêng!

Năm 2009, khi tôi đang học lớp 11, có một chiếc điện thoại không phải là chuyện đơn giản đối với một học sinh ở một vùng quê ngoại thành Hà Nội như tôi, bằng tiền tiết kiệm từ mấy năm trước gom lại, tôi đã có được chiếc điện thoại đầu tiên trong đời, chiếc điện thoại thần thánh đối với những thằng học sinh như tôi khi đó – Nokia 1200! J

Nhưng chiếc điện thoại này gắn bó với tôi không lâu (mặc dù nokia khi đó “đang làm mưa làm gió – hô phong hoán vũ” ở vùng quê tôi, và không có hãng nào so sánh được với những chiếc điện thoại thời trang và tính năng giải trí không thể tìm thấy ở bất cứ điện thoại nào của hãng khác trong cùng tầm giá), khi mà thằng bạn tôi mang về 1 em BB7290 . Lần đầu tiên trong đời tôi trông thấy một chiếc điện thoại với kiểu dáng thiết kế là mắt đến vậy, và lạ hơn nữa là những tính năng nó có được so với mức giá khi đó là quá ok, khi mà không chiếc điện thoại nokia 500k nào khi đó có được. Ngay sau đó, tôi đã đổi chiếc 1200 của mình + thêm 200k nữa để có được em BB7290 đó.

Dùng được 1 thời gian thì thằng em họ nó làm hỏng mất của mình! :’( xót xa lắm và mình quyết định gom góp tiền, khi đủ 500k rồi, lần này mình lặn lội xuống HN mua 1 em bb7290 khác. Không đơn giản chút nào khi mà một thằng học sinh lớp 11 lần đầu tiên xuống HN đi mua 1 chiếc BB. Nhưng tôi đã làm được và em BB7290 thứ 2 này gắn bó với tôi cho đên năm thứ 2 đại học, tôi lại gom đủ tiền để có thể tậu thêm em 8700g.

Lại một lần nữa thật không may khi mẹ tôi cho rằng kết quả học của tôi không đc cao là do 2 em bb này và mẹ tôi đã cho cả 2 em ra đi… :’(

Lại một lần nữa tôi phải dấn thân vào hành trình gom góp tiền tậu em bb8700g khác. Em 8700 này đã gắn bó với tôi rất nhiều, từ nam ra bắc luôn! Thực ra tôi vào nam cũng vì miếng cơm manh áo – đi bán bóng bay tranh thủ dịp tết! Suốt những ngày mà người khác đc đoàn tụ với gia đình đó, thì mình chỉ có em bb bên cạnh cùng chùm bóng bay rong ruổi khắp các đường phố Nha Trang. Tiền bán bóng đó cũng chỉ đủ nộp học cho học kì mới chứ chẳng dư ra đồng nào để lên đời em bb khác! Cách đây mấy tháng, bb đại hạ giá và mình đã có cơ hội mua thêm em 8310 để có thể trải nghiệm thêm về bb! Nhưng mấy hôm trc mình đã bán cả 2 em bb8700 và 8310





để lên đời 9700, nhưng vẫn thiếu tiền và chưa lên đời đc! :’(

Văn mình không hay lắm, viết vậy để mọi người thấy đc niềm đam mê của mình đối với BB, và ắt hẳn với bất cứ BB Fan nào thì BB10 đều là những chiếc điện thoại trong mơ… <3

Thời gian gần đây, nghe tin Z10 giảm giá một cách kinh khủng, vừa mừng,vừa lo… mừng vì mình sẽ có cơ hội sở hữa 1 em z10 sớm hơn khi giá thành hạ, lo vì nghe tin BB đang tháo chạy khỏi VN, kèm theo đó là BB không trụ đc nữa ( phá sản).

Còn về những tính năng của Z10 so vs mức giá của nó và so với những chiếc điện thoại hàng đầu TG của những hãng khác thì không cần nói nhiều nữa, có lẽ ai ai, những người đam mê z10 đều biết cả rồi!

Z10 tuyệt vời!

Trên đây là bài viết của mình với tất cả cảm xúc về niềm đam mê mà mình có đối với BB! Mong mọi người góp ý và ủng hộ!

Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn BTC – diễn đàn TechRum đã mở cuộc thi này, giúp những ai đó như mình có thể chia sẻ đc niềm đam mê của mình với BB cùng mọi người và có cơ hội sở hữu chiếc z10 trong mơ!

p/s: nếu đc em thích z10 màu trắng ạ! ^^

_Dương Xuân Tùng_

SĐT: 0975.888.655

Email: [email protected]

Đ/C: Dương Xuân Tùng – Cụm 9 – Phụng Thượng – Phúc Thọ - Hà Nội.
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom