- Tham gia
- 20/5/14
- Bài viết
- 37
- Được thích
- 65
4481
#1
Sau một thời gian đấu tranh dai dẳng, Kim Dotcom đã giành chiến thắng trong cuộc chiến pháp lý. Kết quả là cảnh sát đã buộc phải trả lại toàn bộ dữ liệu đã thu giữ khi buộc Megaupload ngưng hoạt động.
Tháng 1/2012, khi Megaupload bị buộc ngưng hoạt động, Kim Dotcom đã phải hầu tòa và đối mặt với cáo buộc về vi phạm bản quyền. Đến 2014, Kim đã cho ra mắt Mega, tiếp tục đương đầu với các cáo buộc trên bằng cách đặt máy chủ tại New Zealand. Tuy nhiên, những người dùng Megaupload đã mất hàng loạt các dữ liệu quan trọng mà họ lưu trữ trên dịch vụ này, kể cả những dữ liệu riêng tư thuộc quyền sở hữu của họ.
Tới nay, cảnh sát đã buộc phải trả lại các bản sao từ các máy tính và các thiết bị điện tử khác sau cuộc bắt giữ năm 2012. Nguyên văn là "trong điều kiện sớm nhất có thể", người dùng sẽ được nhận lại dữ liệu của mình, nếu đến lúc đó dữ liệu đó vẫn là của họ.
Trở lại với anh bạn Kim "béo" - vẫn đang đối mặt với nguy cơ bị dẫn độ về tội vi phạm bản quyền - anh chàng sẽ nhận được tất cả dữ liệu không bị mã hóa, đồng thời tòa án New Zealand cũng tuyên bố sẽ chỉ định thêm 2 sĩ quan cảnh sát cung cấp các mã hóa cần thiết khác.
"Tất cả dữ liệu sẽ phải được bảo mật. Các key mã hóa sẽ chỉ được cung cấp cho mình tôi, không chuyển cho bất kì ai hoặc tổ chức nào, đặc biệt là bất kì đại diện nào của Chính phủ Hoa Kỳ" - Kim Dotcom
Dù có nói thế nào đi nữa thì cuộc chiến chống vi phạm bản quyền vẫn còn dai dẳng, nhưng chúng ta cũng phải công nhận là nhờ có Kim mà người dùng Megaupload giữ lại được những dữ liệu giá trị. Đây hoàn toàn là một chiến thắng vang dội của Kim Dotcom.
Nguồn: NeoWin
Last edited by a moderator: