[Cuộc sống] Những chuẩn mực "độc hại" về sự nam tính

QuynhNhu18

New Member
Tham gia
19/12/16
Bài viết
140
Được thích
228
3935 #1

Chị em phụ nữ Việt Nam suốt ngày kêu gào: "Làm con gái ở Việt Nam thật là khổ!". Đáp trả, anh em phụ nam cũng kêu to không kém: "Làm thân con trai ở Việt Nam cũng đâu có vui vẻ gì. Hàng ngày, chúng tôi cũng phải gồng mình lên để sống đó!". Chẳng biết từ bao giờ, xã hội Việt Nam cũng quy định lắm thứ quy chuẩn mà những chàng trai đích thực phải có: mạnh mẽ, không được thể hiện cảm xúc, không được rơi nước mắt, phải dạng dĩ trước phụ nữ, không coi phim Hàn Quốc...

Thế nên, dường như đâu đó luôn tồn tại một “câu lạc bộ những người đàn ông đích thực” do xã hội lập ra và yêu cầu nam giới phải tuân thủ các “điều lệ hội viên” như phải yêu thích bạo lực, có nhu cầu mãnh liệt trong tình dục và phải biết giấu đi những cảm xúc của mình để được tôn trọng và công nhận. Và ngay khi không “đáp ứng” được những tiêu chí trên, họ sẽ bị cho là đồ yếu đuối, sướt mướt, hay phổ biến nhất đó chính là “đồ đàn bà”.

Những tiêu chuẩn để giữ được phong độ đã khiến họ phải gò ép cảm xúc đến mức trầm cảm. Họ phải uốn mình theo nó, phải im lặng chịu đựng trong đơn độc khi gặp khó khăn và phải giấu đi cả những sở thích đơn giản nhất vì chúng bị xem là “nữ tính”. Mỗi khi họ cần một bờ vai, cần 1 lời động viên, cần 1 người để trút bầu tâm sự, để được “giải cứu” thì điều mà họ nhận được lại chính là "Đàn ông lên, đừng có đàn bà như vậy!"

  • Đào hoa được cho là một trong những tiêu chuẩn quan trọng thể hiện sự nam tính.

Và đôi lúc, họ tự hỏi, tại sao mình lại phải giấu nhẹm những điều mình cảm nhận, những vết thương mình đang chịu đựng? Chẳng lẽ, một giọt lệ rơi vì đau đớn hay một lần xem phim tình cảm ủy mị lại khiến họ "kém hơn" một người đàn ông bình thường? Liệu rằng đây có phải là nguyên nhân khiến tỉ lệ nam giới chiếm 70% trong số người tự tử, vì họ cho rằng chết chính là lối thoát duy nhất?

Bên cạnh đó, họ tưởng chừng như rất tự hào khi được công nhận là một người đàn ông thực thụ với thể trạng khỏe mạnh đúng chất “đấng đại trượng phu”, thế nhưng chính việc đó cũng làm họ bị tước đi sự thấu hiểu. Một người đàn ông mặc chiếc áo thun hồng hoặc mang một đôi giày bóng bẩy sẽ bị cho là mềm yếu, điệu đà, không ra dáng một nam nhi. Một người đàn ông làm tiền lương ít hơn vợ sẽ bị xã hội dè bỉu là bám váy phụ nữ trong khi đó anh lúc nào cũng tận tụy trong công việc.

Và gần đây nhất, chúng mình đã vô tình đọc được dòng bình luận sau về tội trạng của Minh Béo: “Thà là con gái chân yếu tay mềm bị cưỡng hiếp thì còn bênh. Đằng này là con trai lớn rồi mà không biết bảo vệ bản thân.” Vâng, chỉ vì họ là nam nên nếu họ bị cưỡng hiếp hay bạo hành thì đấy là lỗi của họ, cái lỗi cho việc không đủ mạnh mẽ để “bảo vệ bản thân”.

  • Đàn ông cũng cần được bảo vệ trước nạn xâm hại tình dục

Thế nhưng, sự tồn tại của những chuẩn mực phi lí này không chỉ ảnh hướng đến nam giới mà còn đến cả phụ nữ. Bởi lẽ, trước sự, thách thức về chuẩn mực trở thành một “người đàn ông đích thực”, không ít chàng trai đã có những hành vi sai trái, đồi bại đối với phụ nữ để minh chứng cho sự “uy phong” đáng chê trách của mình. Mỗi ngày ở Ấn Độ, trung bình sẽ có 93 người phụ nữ bị cưỡng hiếp. Còn tại Nam Phi, mỗi năm có hơn 500.000 vụ cưỡng hiếp. Trong đó, 40% phụ nữ tại Nam Phi chính là nạn nhân cho cơn "thổ tả" này của nhân loại.

Điều ngạc nhiên chính là ở chỗ, vấn nạn trên không chỉ xảy ra nhiều ở những nước đang phát triển và mang tư tưởng gia trưởng, phụ hệ cực đoan trong xã hội mà còn đang lan rộng như một đại dịch kinh hoàng ở những quốc gia phát triển nhất. Tại Thụy Điển, cứ 3 người phụ nữ thì sẽ có 1 người bị xâm phạm tình dục khi vừa trưởng thành. Và tại Mĩ, đất nước của những tư tưởng mới mẻ và của tự do ngôn luận, đáng buồn thay khi có đến 43.9 % phụ nữ bị xâm hại trong suốt cuộc đời mình.

Có lẽ đã đến lúc “câu lạc bộ” ấy nên được giải tán, để các vấn đề tâm lý của nam giới được coi trọng hơn, để xã hội biết đàn ông cũng có thể là nạn nhân của các hành vi cưỡng hiếp và bạo hành, và để phụ nữ không còn là mục tiêu của các hành vi đồi bại. Đã đến lúc cần nhận thức rằng: chính những định kiến độc hại về đàn ông đang đe dọa cuộc sống của chúng ta.

Còn các bạn, các bạn nghĩ gì về vấn đề này? Hãy cho chúng mình biết ý kiến của các bạn nhé!

Theo: Facebook
 

mtv3003

New Member
Tham gia
8/4/17
Bài viết
134
Được thích
14
#2
Nói chung cứ sống thật với bản thân thôi mặc kệ lời người ta nói :v
 

Cú Vọ

New Member
Tham gia
15/7/16
Bài viết
53
Được thích
25
#3
bài chuẩn này
mấy ông mà hay mở mồm ra đàn ông phải thế này đàn ông phải thế lọ là những thằng xồm làm nhất thế giới :))))
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom