Cùng Galaxy A7 (2018) chụp trọn sông núi Hồ Nam với camera góc siêu rộng - P2: Pandora trong Avatar

Hải Đại Bàng

Thất nghiệp
Staff member
Tham gia
10/2/14
Bài viết
6,324
Được thích
11,511
4192 #1

Tiếp nối bộ ảnh Hồ Nam Tam Khúc, nếu chưa biết, mời các bạn xem lại Khúc 1: Đừng rớt điện thoại ở Thiên Môn Sơn. Ở Khúc 2 này, mời các bạn đến với hành tinh Pandora trong siêu phẩm Avatar của đạo diễn gạo cội James Cameron.
Thật, không đùa đâu, tại Trương Gia Giới thuộc Hồ Nam sông núi hùng vĩ, ngoài Thiên Môn Sơn còn có rừng quốc gia Viên Gia Giới với các ngọn núi cực kì độc đáo như đỉnh Hallelujan. Nơi đây chính là bối cảnh hành tinh Pandora trong "bom tấn" Avatar mà sau khi chiếu xong trên toàn thế giới, chính phủ Trung Quốc mới bắt đầu đầu tư khai thác du lịch tại địa phương này.


Đỉnh Hallelujan nổi tiếng, mình nhìn thấy giống như con... à con gì thì mỗi người mỗi cảm nhận ha ha...​

Và quả thật xứng đáng, hiện tại ở thời điểm bài viết này thì vẫn còn nhiều dự án mình thấy đang tiếp tục được xây dựng rất hoành tráng. Tiếc là phiên bản 2D của phim bị cấm chiếu trên toàn Trung Quốc do có nhiều tình tiết có thể kích động bạo loạn tai đất nước đông dân nhất thế giới này. Nói chung ai chưa xem Avatar thì xem nếu muốn, nếu không quan tâm thì xem ảnh cũng được. Xem ảnh đi, ủng hộ TECHRUM có view có tiền đi chụp thêm nhiều cảnh đẹp phục vụ các bạn. Thay mặt gia đình cám ơn các bạn rất nhiều. He he...

Đỉnh Avatar, rừng quốc gia Viên Gia Giới


Ok, bắt đầu lên đường đến Viên Gia Giới bằng xe bus, khá loằng ngoằng nhưng nói chung là bạn sẽ đến cái thang máy siêu tốc có tên Bái Long Thần Tốc Khinh Công (thật ra chỉ cỏ hai chữ Bai Long, còn lại mình chém gió đó). Trong chưa đầy 1 phút đưa nhiều người lên độ cao 326m.


Nói thì nói 1 phút là lúc đi thang máy thôi, nhưng để tới được thang máy thì... xếp hàng xếp hàng, đông lắm các mẹ ạ...


Một đoàn tham quan chụp ảnh lưu niệm, thương anh hướng dẫn viên, có lẽ công ty hoặc anh ấy nên mua Galaxy A7 để chụp góc rộng lấy hết quả núi sau lưng như mình chụp ở ảnh dưới, giơ máy lên bấm pẹc pẹc là xong ho ho...


Hải chụp đơn giản gọn lẹ hơn anh kia, nhưng không dám khoe, cả đám người giật cái máy là khỏi post bài này. He he...​

Tua nhanh tới đoạn đi thang máy, trong lúc thang chạy lên thì người đứng phía ngoài sát kính có thể ngắm cảnh hùng vĩ của các ngọn núi từ dưới lên, nếu không may xếp hàng vô sau thì không ngắm được, nếu nhiều sương mù thì cả đám trong thang khỏi ngắm. Ha ha...


Tháng máy Bái Long là cái vuông vuông dài dài nhỏ nhỏ mình chụp từ xa, nó đưa khách du lịch lên đỉnh Avatar cao hơn 300 mét trong vòng 1 phút​


Từ dưới nhìn lên là thấy phê rồi, thôi ráng xếp hàng cũng đáng, nhìn giống giống trong phim Tây Du Ký quá... Ha ha...


Ok lên tới sồi, đẹp thật, rất đẹp, mà để chụp mấy tấm như này phải chen lấn thái mọe lun, để rảnh rảnh post ảnh hậu trường cho các bạn xem...














Tới đây là Thiên Hạ Đệ Nhất Cầu, tương truyền, à mà chả có tương truyền gì, động đất hay gì đó cái ngọn bên phải nó gãy nó đổ đè lên ngọn bên trái cái thành cái cầu, nghe nói lâu lắm rồi, chưa sập... Chắc còn lâu lắm, nhưng mình không qua đó, để về còn viết bài này. Qua đó chẳng may..., rồi sau đó, mà làm gì còn sau đó ha ha...


Xong rồi, đứng nghỉ mệt tí đi bộ xuống núi, chụp tấm này cho nó mát mẻ...


Tới rồi, đây là con suối tên gì dài loằng ngoằng không nhớ, cơ mà đẹp và ther mộng...


Phía bên kia của con suối...


Và dĩ nhiên là nãy giờ đi nhiều rồi phải có một tấm bạn gái cũ, không có thì xác cmn định... Ha ha...
Cầu kính Glass Bridge - Trương Gia Giới


Chỗ này cũng thuộc địa phận Trương Gia Giới, Hồ Nam, cũng hùng vĩ mây mù kín lối khá đặc sắc, đó là khi coi trên mạng, mấy cái clip hài cười không nhặt được mồm khi khách du lịch đi trên cầu kính nhìn xuống quéo giò quéo cẳng... Cho tới khi mình đi lên đây thì, cũng bình thường thôi.


Cây cầu rất kiêng cố, dài 420m, được cho là cây cầu kính dài nhất thế giới. ở đây thì kính thưa hai thanh niên ocschos (ở phần 1 có đề cập tại đây), hai thanh niên có kéo cả làng lên đây cũng không sập, miễn là cả làng nhà anh không quá 800 người. Vì ở đây giới hạn mỗi lần chỉ được tối đa 800 người lên cầu. Quẩy lắc thoải mái, khi nào nhân viên an ninh bảo dừng thì nên dừng. Lúc nào cũng vậy, vuôi thôi đừng vuôi quá...


Do đến đây đã là chiều, gần tối, cảnh chụp lên không chất lắm...


Phía dưới và cả phía trên đều đang được xây dựng mở rộng, khách tham quan chỉ đến cuối cầu rồi phải quay lại chưa chưa đi tiếp được, các bạn thấy hai căn nhà vàng vàng trắng trắng ở giữa giữa lưng chừng núi bên phải trong ảnh bên dưới, nghe đồn đó chính là Đại Hiệp Cốc mà trong bộ tiểu thuyết Xạ Điêu Tam Khúc của nhà văn Kim Dung có đề cập.


Có lẽ nhà văn Kim Dung lấy cảm hứng từ địa danh Đại HIệp Cốc này để xây dựng nên bối cảnh nơi Dương Quá (Thần Điêu Đại Hiệp khúc) lạc vào khi tự chặt đứt một cánh tay (vì con quễ Quách Phù), tại đây anh Quá đã bầu bạn với con Chym Thần Điêu, chơi với chym mỗi ngày, có khi nó không phải là chym cũng không chừng, nó là con gì có cánh ấy.

Mà thôi, ở đây anh Quá học được bí kíp Độc Cô Cửu Kiếm của Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại năm xưa cả đời cầu bại một lần không được, mình nói thiệt ở cái chốn khỉ ho cò gáy này nếu thật thì chắc chỉ có cha nội đó sống, cùng lắm có mấy tiều phu thôi chứ làm gì có cao thủ mà đánh với chả đấm. Mà cũng có khi dưới kia lại là tuyệt tình cốc, nơi bé Tiểu Long Nữ té xuống mà không chết rồi 16 năm sau bay lên gặp Quá Ka rồi hai người sống với nhau đến cuối đời ở đâu đó mà các bạn xem phim Thần Điêu Đại Hiệp sẽ rõ.


Lang man kiếm hiệp kỳ tình nhiu đó đủ rồi, quay lại cây cầu kính, nhìn xuống thấy khá sâu, lúc này mưa phùn, ướt chèm nhẹp, không thấy rõ lắm, chỉ biết rớt điện thoại là mất, người rớt là tan xác, có khi đang rơi sợ quá đứng tym chết luôn không chừng ha ha ha...


Như thường lệ, người yêu cũ phải có một tấm, tươi rói luôn, lúc này tối lắm mà A7 chụp lên sáng choang rất đẹp, chỉ hơi bệt thôi he he...
Vậy là xong, tua nhanh tới đoạn xuống núi đi ăn, nhà hàng này cũng thú vị, chào đón khách bằng màn Mỹ Nữ Đả Trống, tức là có mấy em xinh đẹp ra đánh trống và một anh đứng thổi kèn dân tộc rất đặc trưng miền vùng núi. Chưa kể có màn đang ăn mấy em gái bận đồ dân tộc bâu lại đè đầu ngửa cổ bóp họng đổ rượu liên tục trong tiếng hát và kèn dân tộc rất ư là phê... Rượu ngon, gái đẹp nhạc hay... Nhà hàng chịu đầu tư phết, các bạn có tới đây thì ghé qua ủng hộ hen.










Kết thúc Phần 2 tại đây, hẹn gặp lại các bạn mê truyện chưởng kiếm hiệp kỳ tình ở Phần 3: Lạc Lối ở Phụng Quàng Cũ Phố (tiếng địa phương là Phượng Hoàng Cổ Trấn).
 
Last edited by a moderator:

phùng sang

Active Member
Tham gia
25/7/14
Bài viết
460
Được thích
206
#4
Sao k có tấm nào tác giả chụp vs ng iu cũ vậy?test luôn chụp đêm đi.
 
Tham gia
21/3/18
Bài viết
51
Được thích
61
#6
Xem bộ ảnh của Iphone XR trong trẻo và đẹp bao nhiêu thì qua thấy ông này bệt và xỉn màu bấy nhiêu, hỏng hết cả cảnh đẹp.
Đúng chất ảnh của smp tầm trung Samsung, đến nản, ảnh chụp ra đem hậu kỳ nữa coi như bê bết. Méo hiểu Sam, flagship chụp ngon bao nhiều thì tầm trung vs giá rẻ thậm chí còn thua smp TQ nhiều
 

Hải Đại Bàng

Thất nghiệp
Staff member
Tham gia
10/2/14
Bài viết
6,324
Được thích
11,511
#7
Xem bộ ảnh của Iphone XR trong trẻo và đẹp bao nhiêu thì qua thấy ông này bệt và xỉn màu bấy nhiêu, hỏng hết cả cảnh đẹp.
Đúng chất ảnh của smp tầm trung Samsung, đến nản, ảnh chụp ra đem hậu kỳ nữa coi như bê bết. Méo hiểu Sam, flagship chụp ngon bao nhiều thì tầm trung vs giá rẻ thậm chí còn thua smp TQ nhiều
Bộ XR nào ấy thím, thím muốn so thì ít nhất cũng phải so cùng bối cảnh chụp, mấy chỗ này sương mù nhiều và trời rất mù mình chụp bằng Xs Max cũng chỉ nét hơn và đẹp hơn một chút. Nhưng đó là cái máy 30 triệu, nếu cho là XR chụp thì nó cũng hơn 20 triệu. So cái gì mà so. Tào lao quá nha thím :3
 
Last edited by a moderator:

Skyhor

Member
Tham gia
24/5/18
Bài viết
63
Được thích
20
#8
Xem trên điện thoại thấy màu sắc đẹp nha
 

Tommy Ngo

Well-Known Member
Tham gia
13/5/16
Bài viết
826
Được thích
552
#9
Xem bộ ảnh của Iphone XR trong trẻo và đẹp bao nhiêu thì qua thấy ông này bệt và xỉn màu bấy nhiêu, hỏng hết cả cảnh đẹp.
Đúng chất ảnh của smp tầm trung Samsung, đến nản, ảnh chụp ra đem hậu kỳ nữa coi như bê bết. Méo hiểu Sam, flagship chụp ngon bao nhiều thì tầm trung vs giá rẻ thậm chí còn thua smp TQ nhiều
Tội quá
 

nguyenquocdung

Active Member
Tham gia
27/8/17
Bài viết
623
Được thích
238
#10
Đọc bài review của bác Hải cười 1 mình như thằng điên :big_smile: hài vê lờ
 

Good Market

New Member
Tham gia
28/9/18
Bài viết
314
Được thích
31
#11
view đẹp quá trời thêm tính thú vị của bác :)))) mong bác thường xuyên ra những bài như thế này để anh em tham khảo
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Không có thành viên trực tuyến lúc này

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom