Darksiders III Keepers of the Void - Game nhập vai thế giới mở cực hay

Tham gia
30/6/19
Bài viết
280
Được thích
2
405 #1

Chi tiết game
Tên: Darksiders III Keepers of the Void
Ngày update: 07/2019
Thể loại: Thế giới mở, Chặt chém, Nhập vai
Kích thước: 24.2 GB
Bao gồm tất cả các DLCs từ trước đến nay cảu Darksiders

Giới thiệu game Darksiders III Keepers of the Void

Từ thuở sơ khai, hai vương quốc đối lập nhau là Thiên Đường và Địa Ngục đã tạo ra những cuộc binh đao tương tàn để giành lấy lợi ích về cho mình. Một hội kín với danh xưng “The Charred Council” (Hội Đồng Hắc Ám) được thành lập nhằm cân bằng và cai quản hai giới. Họ thành lập nên bộ Tứ Kị Sĩ Khải Huyền gồm War (Chiến Tranh), Death (Cái Chết), Strife (Nạn Đói) và Fury (Dịch Bệnh) để thực thi thiên luật mỗi khi bất ổn dấy lên.
Sau một thời gian, loài người xuất hiện và trở thành vương quốc thứ ba được hội đồng đặt cho cái tên “Kingdom of Man” (Vương Quốc Loài Người). Chính hội đồng cũng đã tạo nên Bảy Phong Ấn và chúng sẽ bị phá vỡ khi loài người đủ mạnh để tham gia vào trận chiến cuối cùng với cả Thiên Đàng – Địa Ngục.
Với phiên bản đầu tiên, sự kiện War xuất hiện ở Trái Đất và vô tình tham chiến khiến anh vi phạm luật lệ do Bảy Phong Ấn vẫn chưa được phá hủy, để rồi ép anh phải một mình, một ngựa lên đường minh oan cho mình, mặc cho những anh em của mình vẫn chưa thể chung vai sát cánh.
Tuy nhiên, kết cục dành cho War cũng sẽ không mấy tốt đẹp khi Phong Ấn Thứ Bảy đã bị phá hủy sau trận đánh cuối với Abaddon, Uriel cũng đã nói rằng sẽ có rất nhiều thế lực hùng mạnh truy đuổi theo War như The White City hay chính Hội Đồng.
Còn phiên bản thứ hai kể về Death và sự xuất hiện của anh trong thời gian War bị kết án lưu đày, mục đích của Death cũng chính là để minh oan cho người anh em của mình. Sau khi hạ gục Absalom, Death tự vẫn nhưng cùng lúc đó, War đã phá vỡ Phong Ấn Thứ Bảy, do vậy cả Fury, Strife lẫn Death được triệu hồi xuống Trái Đất.
Tuy nhiên, ở phiên bản thứ ba này, số phận của Death vẫn chưa được hé lộ, nhưng khi Tứ Kị Sĩ Khải Huyền được triệu hồi thì Death chắc chắn sẽ được đề cập đến!
War và Death đã có những câu chuyện được viết riêng cho mình, giờ tới lượt Fury thân chinh tạo nên một cuộc phiêu lưu hứa hẹn đáng nhớ trong làng game. Fury hay còn được biết đến với danh hiệu “Rider of The Black Horse”, cô là nữ nhân cuối cùng của chủng tộc Nephilim – một giống loài cổ xưa sống giữa Thiên Đàng và Địa Ngục. Trong bộ Tứ Kỵ Sĩ, Fury đứng ở vị trí thứ ba với tuổi đời chỉ lớn hơn War, nhưng quyền năng thì chẳng hề kém cạnh ai.
Cuộc hành trình của Fury diễn ra song song sự kiện của hai phiên bản trước, Seven Deadly Sins (7 Tội Lỗi Chết Chóc) trốn thoát xuống hạ giới trong thời gian War bị Hội Đồng Hắc Ám trừng phạt, chúng trực tiếp đẩy Trái Đất vào cảnh loạn lạc và bị thống trị bởi các sinh vật kinh tởm. Hội Đồng Hắc Ám triệu tập Fury cho nhiệm vụ bất khả thi: triệt tiêu tất cả các nhân dạng của Seven Deadly Sins để khôi phục lại mảnh đất đang bị giày xéo từng ngày, Fury lập tức đồng ý với thái độ thách thức!
Khác với những người anh mang phận chiến binh, Fury lại gần hơn với danh nghĩa pháp sư dù rằng vũ khí chính của ả là chiếc roi và bộ móng vuốt. Tuy nhiên, Fury mạnh mẽ hơn khi luyện được những quyền phép kết hợp trực tiếp với chiếc roi, tầm đánh của cô nàng chắc chắn cũng sẽ rộng hơn và linh hoạt hơn bội phần so với Death hay War.
Trong đoạn trailer đã được giới thiệu, chỉ cần một đòn duy nhất của chiếc roi và lợi dụng chính vũ khí của đối phương, Fury đã giành phần thắng trong vòng chưa đầy một nốt nhạc! Theo hãng phát triển, Fury là nhân vật nguy hiểm nhất trong Tứ Kị Sĩ và cũng khó đoán nhất bởi tính cách bất cần, đầy kiêu ngạo, luôn mang trong mình sự thách thức giống với Dante của dòng game Devil May Cry huyền thoại.
Khác với War có chiều hướng nghiêm túc một màu hay Death ít nói, lạnh lùng, đầy chết chóc, tính khí cao ngạo của Fury có thể là làn gió mới lạ thổi vào thế giới u tối của Darksiders.
Dù rất hay nhưng điều khiến Darksiders chưa thể vươn lên sánh vai cùng Devil May Cry hay God of War đó là vì thương hiệu này thiếu đi những bước đột phá mới thay vì cứ học tập mãi các bậc đàn anh. Đây cũng là điều mà Darksiders III cần phải chú trọng đầu tiên, nhất là sau 5 năm đầy những sóng gió mà tưởng như mọi thứ đã trở thành đống tro tàn…
Lối chơi của Darksiders qua hai phiên bản đầu tiên đã cho thấy sự vay mượn quá nhiều, có thể kể qua như Devil May Cry, God of War, Shadow of the Colossus, Prince of Persia hay thậm chí là không liên quan như… Portal. Chính vì vậy, Darksiders vẫn chưa thể bật lên và thoát khỏi cái bóng của chính những “cây đại thụ” kia, dẫu cho Darksiders II có thay đổi trọng tâm đưa game đến với một môi trường rộng hơn và áp dụng một hệ thống nhập vai nhưng do kinh nghiệm của Vigil Games khi ấy vẫn còn “non” nên những yếu tố được đó chưa đủ độ “chín”.
Chính bản thân người viết cũng đang thắc mắc rằng liệu hình bóng của Gabriel Belmont trong dòng game Castlevania: Lords of Shadow có hiện hữu dưới hình dáng của Fury hay không khi vũ khí của cả hai cũng na ná nhau?
Trước mắt, Darksiders III vẫn sẽ theo lối thế giới mở như phần hai và cũng là xu thế chung của thị trường hiện nay, cũng còn quá sớm để dự đoán về lối chơi của tựa game này, nhưng có thể dễ dàng để thấy Darksiders III là sản phẩm thích hợp để Gunfire Games vực dậy cũng như đưa thương hiệu lên một tầm cao mới khi hội đủ rất nhiều yếu tố cần thiết để làm bàn đạp.

Ảnh in-game
Hướng dẫn cài đặt:
- Giải nén và mount file iso
- Setup và tick vào ô "Copy contents of CODEX directory to installer" để copy license vào thư mục cài

Link tải về:
Part 1 - Part 2 - Part 3 - Part 4 - Part 5 - Part 6 - Part 7 - Part 8 - Part 9 - Part 10 - Part 11 - Part 12 - Part 13
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Không có thành viên trực tuyến lúc này

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom