Đến với em Hồng Tuyền (Z10)

Tham gia
24/2/14
Bài viết
37
Được thích
24
2732 #1

Bản chất là một người thích trải nghiệm, vọc vạch cái mới mình đã dùng nhiều hệ điều hành (OS) Symbian, Windows mobile, Windows Phone, Android,... vì tò mò đã đến với BlackBerry từ 8/2011. Ban đầu khi đang dùng các OS khác có một thắc mắc: "Quái BlackBerry là cái gì mà sao thằng bạn mình cứ như mấy thằng nghiện! Nhìn thô thế mà, lại giống chiếc Qmobile...". Để thực hư thế nào mình bắt đầu lên các trang về BlackBerry như bbvietnam.com, dauden (giờ là blackberryvietnam.net), ... rồi lang thang vào cái chợ tinhte (giờ là nhattao). Như chỉ dẫn của anh em nơi tình yêu bắt đầu nên từ 8700, vẫn nhớ như in thằng bạn nó gửi cho ảnh của bác Ô bá mà (Obama) cầm chiếc 8700 XCing như khiêu khích. Và cuộc hẹn hò đầu tiên là chiếc 8700V cát cháy trị giá 550k của một anh bạn kỹ sư cầu đường.




Thời gian tiếp xúc với em 8700 rất ngọt ngào: nghe gọi rất tốt, nhắn tin tuyệt vời, đậm chất men :p. Tất lẽ dĩ ngẫu một thời gian trải nghiệm lại tiếp tục với cuộc hẹn hò thứ 2 anh chàng Bold huyền thoại 9k (9000) cách thức là tạm chia tay với em 8700 để lên 9k. Lần hẹn hò này là với một em học sinh cấp 3. Trải nghiệm với em huyền thoại đúng là không gì để chê luôn bên em với niềm tự hào Bold 9000.


Tiếp tục là những khám phá mình tìm đến em Bold 9780 Orange lần hẹn hò này là với một em sinh viên, và cách thức vẫn là giao thông (giao lưu) cách nói quen thuộc của dân chơi BB. 9780 hơi nhỏ nhưng là một trải nghiệm thú vị về hiệu năng thời gian dùng pin. Yêu em một thời say đắm nhưng với bản chất thích vọc mình lại tìm đến với em đời cuối của Bold. BlackBerry Bold 9900.
Anh chàng Bold 9900 thiết kế thanh lịch, nam tính, đẹp và đây có lẽ là siêu phẩm của BlackBerry mà mình ưng nhất tuy có chút buồn về thời lượng pin. Lần hẹn hò này là giao lưu với một chiến sỹ làm ở Học viện an ninh. BlackBerry 9900 Rogers. Nhưng không thể có cái gì hoàn hảo 100%. BlackBerry cũng như các hãng khác thiết kế và cho ra đời các sản phẩm cũng tuân theo một cách tự nhiên? Sản phẩm nào nào cũng phải khuyết một cái gì đó? Như con người vậy :p.


Dừng lại ở đời cuối của BBOS với sự trải nghiệm rất tuần tự và tự nhiên nhưng tình yêu khao khát với BlackBerry không thể dừng lại ở đây. Mình muốn tiếp tục với BlackBerry 10 với trải nghiệm mới full cảm ứng và tính giao tiếp đã được mở rộng có thể sử dụng các apps và games của Android... mà vẫn giữ được nhưng cái rất riêng rất ổn định và đặc trưng của BlackBerry.
Mong một ngày gần đây được tiếp tục với em hồng tuyền (Z10) xinh xắn, thanh thoát và rất lịch!

====
Cuộc thi được tài trợ bởi TECH.RUM | Nghiện Công Nghệ :p
 

#Tee

Member
Tham gia
7/3/14
Bài viết
20
Được thích
40
#3
nhìn avatar như kiểu Thạch Lựu Mộc :smile:
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom