[Hình ảnh] Một chiều bên Hồ Tây với Lumia 1020

Dark Wingz

Chuyên viên bắt lỗi tại trận
Tham gia
11/2/14
Bài viết
1,028
Được thích
1,316
4167 #1

Xin chào mọi người! Sau một thời gian chuẩn bị quà cáp ăn hỏi và phân vân suy nghĩ, tôi đã có đủ can đảm để hỏi cưới cô nàng Luna 1020. Và, không thể chờ đợi thêm được nữa, tôi đã quyết định dẫn em ấy đi chơi ngay sau khi em ấy ấm chỗ được vài hôm. Địa điểm là Hồ Tây, cùng với sự trợ giúp của dàn hậu thuẫn hậu cần Vê Pê Pê do @loveskyvn cầm đầu, tôi đã an tâm đưa em đi chơi đến tối mịt. Giờ tôi muốn khoe với mọi người bộ ảnh kỷ niệm lần đầu tiên đi chơi cùng Luna 1020 và tiện thể thử năng lực chụp ảnh của em.

Xuất phát từ 5h chiều, sau gần 20 phút phóng xe chúng tôi đã đến nơi. Vừa kịp ngắm mặt trời lặn.


Khá đỏng đảnh, em còn đòi ngắm mặt trời lâu hơn chút nữa vì lý do "mặt trời chưa đủ to và đẹp" :eek:ps:.


Xa xa tầm 20 mét, em chỉ tay về phía bên mép hồ: "Sau này em muốn nhà mình phải to như cái tòa nhà kia cơ..."


Bỏ qua tiếng xuýt xoa của tôi, em nhìn lên cây và ngó xem có trái gì ngon không để bắt tôi hái.


Tôi bị 1020 cốc cho một cú đau điếng khi ngắm 2 nhóc teen đứng chụp ảnh.


Không chịu nghe tôi giải thích "Anh đang ngắm xe đạp để mua cho em", cô nàng kéo tay tôi vào tiệm trang sức ở ngay cạnh.


Ngắm đường phố khi mọi người đi làm về cũng có cái thú của nó.


Ngắm chán chê, nhìn xuống đất và chúng tôi quyết định được hoa văn cho những viên gạch tương lai ở sân nhà mình.


Dựng xe lại và uống ít nước giải khát sau khi đã đi dạo lăng quăng khắp nơi.


Gần 6h tối rồi mà mặt trời vẫn còn rất sáng. Hai chúng tôi rất thích thú với khung cảnh này.


Một ông Tây đạp xe ngang qua. Do Luna không kịp điều chỉnh góc nên ảnh hơi nghiêng một chút.


Nhờ tấm hình vừa rồi nên chúng tôi nảy ra ý định chụp silhouette. Em chậm rãi ghi lại những khoảnh khắc đầm ấm của một gia đình trên hồ.




Chiếc xe của tôi cũng không nằm ngoài chủ đề này.


Out nét có chủ ý tạo bokeh ở bánh sau :big_smile:.


Thêm một người thợ ảnh lọt vào bộ sưu tập của chúng tôi.



Khi màn đêm buông xuống, chúng tôi tranh thủ tranh luận về hai tông màu xanh và vàng bên phía hồ Trúc Bạch.



Lần đầu tiên trong các cuộc tranh luận, phần thắng thuộc về tôi: màu xanh.



Đi dọc hết khu vực hồ cũng là lúc chúng tôi cảm thấy đói bụng, kết thúc chuyến đi một cách tốt đẹp.


Tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với chuyến đi này. Tự nhủ rằng mình có đủ khả năng để rèn giũa em nó nên người hơn nữa cũng tìm thêm điểm chung của hai đứa.

(Lưu ý: Các tên nhân vật ở trên đã được thay đổi. Một số chi tiết có thể là hư cấu.)

Trên đây là những tấm hình đa phần là chưa qua hậu kỳ của Lumia 1020 chạy ROM Amber với phần mềm Nokia Camera. Tôi cảm thấy mình vẫn chưa sẵn sàng với định dạng RAW nên quyết định làm quen thêm với bản ROM này một thời gian nữa. Xin gửi tặng các bạn một số tấm đã được hậu kỳ bằng Adobe Photoshop Lightroom và Photomatix Pro.

Cả nhà hạnh phúc đón hoàng hôn


Thành phố về đêm dưới con mắt của một người yêu thích màu đỏ và đen


Giấc mơ vững vàng


Xuất hồn


Nhà nổi Highlands Coffee

Link Flickr đầy đủ cả album :smile:: https://flic.kr/p/11833473%40N00%2Fsets%2F72157646438684865
Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi câu chuyện cũng như xem những tấm hình trên!

Dark Wingz
 
Last edited by a moderator:
Tham gia
4/4/14
Bài viết
32
Được thích
17
#2

Aquarius

New Member
Tham gia
27/2/14
Bài viết
228
Được thích
122
#3
chà mấy tấm nược sáng 6h có ánh mặt trời đẹp wa:baffle:
 

canhcutnamphi

New Member
Tham gia
12/2/14
Bài viết
203
Được thích
183
#4
Nhiều tấm chụp chủ thể (không phải chụp ngược sáng) bị tối quá, mất chi tiết. Quả thật ngoài vài tấm ngược sáng ra (bố cục nên sát hơn để nổi rõ thêm nữa) mình chưa thấy tấm nào đep cả.
Vài góp ý ;)
 

Dark Wingz

Chuyên viên bắt lỗi tại trận
Tham gia
11/2/14
Bài viết
1,028
Được thích
1,316
#6
Cho mình hỏi chút, ảnh trên là full size 35/38 Mpx hay PV 5Mpx vậy. Ảnh 5Mpx có đẹp ko bác
Ảnh 5 chấm tiện chia sẻ hơn và ít noise hơn bạn à. Ảnh ở trên 38 chấm nhưng mình resize về khoảng 1024 x 768.

chà mấy tấm nược sáng 6h có ánh mặt trời đẹp wa:baffle:
Cám ơn bạn :D.

Nhiều tấm chụp chủ thể (không phải chụp ngược sáng) bị tối quá, mất chi tiết. Quả thật ngoài vài tấm ngược sáng ra (bố cục nên sát hơn để nổi rõ thêm nữa) mình chưa thấy tấm nào đep cả.
Vài góp ý ;)
Hề hề chưa quen lắm mà, sẽ rút kinh nghiệm. Cám ơn bác đã góp ý :D.

Có cố gắng :smile: like
Thanks bạn nhiều :).
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom