Kẻ ngoại đạo :)

Dlamptit

New Member
Tham gia
11/4/14
Bài viết
4
Được thích
4
2439 #1
Chào cả nhà...
Đúng như tiêu đề, tôi là người có thể nói là khách lữ hành, là " cơn mưa ngang qua" so với những tín đồ Blackberry ở đây. Tôi chả có chút hiểu biết nào về BB cả :p

Ấn tượng đầu tiên, tất nhiên rồi, là cái tên, cũng khá là hay. Blackberry, rồi đọc gọn là BB, nghe vui tai, hầm hố, kiểu phong cách. Tôi thường liên tưởng BB với AB, là chiếc xe Air blade vậy,haha.
Tính cũng vốn tò mò, nên đôi khi có dịp, tôi vẫn cầm những chiếc BB của bạn bè ( mà cũng ít đứa có ), lăn lăn, ấn ấn, chơi chơi vậy. Quả thực so với cái tên, và những kiểu dáng khá "dị" của những chiếc Blackberry, thì trải nghiệm nó không làm tôi chú ý nhiều lắm. Chắc tại chưa biết dùng :p , vả lại không quen tay.

Cái đầu tiên thấy là lúc cấp 3, thằng bạn thân được ông anh cho 1 cái secondhand. Cũng không rõ nó tên gì nữa :p, thấy đúng lạ, gần như là vuông, bàn phím thì nhiều, cầm 2 tay mới dùng được. Lên học Đại học, phòng 18 đứa, mà cũng đúng 1 đứa dùng BB, hình như cũng "cổ" lắm rồi :3 . Lạ 1 điều, là dù tính thích vọc cho biết, cũng học viễn thông đàng hoàng, nhưng không hề táy máy mấy em BB của tụi nó, kể cả lúc BB có những smartphone với kiểu dáng khác so với truyền thống, hiện đại và nổi trội hơn. Cảm giác như nếu so sánh, thì các điện thoại thông thường là Microsoft, thì BB như Linux vậy, cái gì đó xa xôi và chưa được tiếp cận tới.

Tôi dùng Samsung, rồi Nokia, tất nhiên là sinh viên tỉnh nên cũng chưa có cho mình 1 cái smartphone nào cho bằng bạn, bằng bè. Nhưng điều đó không làm tôi "quê" lắm, tự nhủ, khi đi làm rồi, mình cũng sẽ tự trang bị cho mình một em sờ-mát nào đó :) Và trong suy nghĩ của mình, cái em nào đó, BB chưa từng xuất hiện trong danh sách :)

Cũng không hiểu tại sao, nhưng khi thấy Cuộc thi viết này, bản thân muốn viết cái gì đó. Chắc tại thu hút bởi phần thưởng là chiếc Z10, cái mà thằng bạn từng trúng thưởng ở cuộc thi sáng tạo tìm Taxi đợt trước, hay là đây là thời điểm mà BB tưởng đã "rớt vòng gửi xe",lại bất ngờ xuất hiện ở trong danh sách ứng cử viên hạng nặng. Chỉ là, cơn mưa ngang qua không cảm xúc bỗng dưng muốn bất chấp đến với BB, vậy thôi ^_^
Chúc cả nhà ngày vui vẻ!
 
Tham gia
20/2/14
Bài viết
43
Được thích
25
#2
Sờ nà...
Mát luôn! :v
Hehehe! Bị tau thuốc cho ghiền BlackBerry :v
 

Dlamptit

New Member
Tham gia
11/4/14
Bài viết
4
Được thích
4
#3
:) Thị cũng ảnh hưởng chút chứ Ku, hehe. Chưa nghiền, nhưng thấy hay hay :p
Bài của Beolun mô rồi?
 
Top Bottom