Lời trăn trối cuối cùng của những người nổi tiếng trong lịch sử thế giới

Tố Thư

Moderator
Tham gia
6/2/17
Bài viết
930
Được thích
1,484
13317 #1

Bạn nghĩ: lời trăn trối cuối cùng của những bậc vĩ nhân sẽ nói về những vấn đề to tát, lớn lao và đầy ý nghĩa. Nhưng sự thật là: không ít lời trăn trối của họ không những tối nghĩa mà còn "vô thưởng vô phạt". Hôm nay, TECHRUM sẽ chứng minh điều đó trong bài giới thiệu
những lời nói cuối cùng của một số nhân vật nổi tiếng trong lịch sử thế giới.

1. Bob Marley

Bob Marley, ca nhạc sĩ - nhạc công người Jamaica này đã để lại lời nhắn nhủ sau cùng rằng: "Tiền không thể mua được sự sống". Ông cũng là người đi tiên phong cho dòng nhạc reggae và được vinh danh trên Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll sau khi mất. Lời trăn trối cuối của ông như một lời nhắc nhở cho bao thế hệ về giá trị của đồng tiền, đừng xem tiền hơn mạng sống để rồi làm nô lệ cho nó.

Một số ca khúc của ông: No Woman No Cry, Redemption Song, One Love, Is This Love?...


2. Archimedes

Chắc hẳn ai cũng từng biết qua cái tên Ác-si-mét, một nhà toán học, nhà vật lý, kỹ sư, nhà phát minh, và một nhà thiên văn học người Hy Lạp và câu nói nổi tiếng nhất của ông: "Ơ-rê-ca!(Eureka!)" (nghĩa là "Tôi tìm ra rồi!") trong câu chuyện về cái vương miện vàng.

Ông bị giết chết trong cuộc chiến Punic thứ hai. Theo như sử gia Plutarch, một tên lính đã đến gặp nhà toán học này và bảo ông phải đi với hắn đến Marcellus. Tuy nhiên, Archimedes đã từ chối làm vậy cho đến khi nào ông hoàn thành xong công việc. Điều này khiến tên lính kia giận dữ và giết chết ông. Câu nói cuối cùng của ông là: "Hãy tránh xa sơ đồ của tôi!".

Một số phát minh và sáng tạo của ông: Vương miện Vàng, Đinh ốc Archimedes, Móng vuốt Archimedes, Tia chiếu của Archimedes – thần thoại hay sự thực?


Bức tranh Archimedes được học bởi Domenico Fetti
3. Karl Marx

Karl Heinrich Marx hay còn gọi là Các Mác, nhà tư tưởng người Đức gốc Do thái và cũng là nhà kinh tế chính trị, nhà triết học và là nhà lãnh đạo của Hiệp hội Người lao động Quốc tế. Ông có rất nhiều ý tưởng cái cách sáng chói trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản - văn kiện chính trị từng có tầm ảnh hưởng lớn đến rất nhiều quốc gia trên thế giới, góp phần kiến tạo nên xã hội hiện đại. Trước khi mất, ông đã để lại câu nói nổi tiếng: "Những lời trăn trối chỉ dành cho những kẻ ngốc chưa nói đủ."


Hình ảnh của Karrl Marx năm 1875.

4. Augustus Caesar


Augustus Caesar là vị Hoàng đế đầu tiên của Đế Quốc La Mã, ông trị vì La Mã từ 27 TCN đến khi qua đời vào năm 14 SCN. Ông đã từng nói với thần dân của mình: "Ta tìm thấy Rome từ đất sét và sẽ để lại cho các ngươi một Rome bằng cẩm thạch". Còn khi bên cạnh những cận thần trong suốt triều đại trị vì, ông hỏi: "Ta đã làm tốt bổn phận của mình chứ? Nếu vậy hãy tán thưởng khi ta ra đi."


Bức tranh Virgil đang đọc "Aeneid" cho Augustus và OctaviaJean được vẽ bởi Joseph Taillasson vào năm 1787.

5. Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci là một họa sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhạc sĩ, bác sĩ, kỹ sư, nhà giải phẫu, nhà sáng tạo và triết học tự nhiên, có thể nói ông là một thiên tài toàn năng của nước Ý. Một số tác phẩm nổi tiếng của Leonardo da Vinci : Bữa ăn tối cuối cùng (Bữa tiệc ly), Mona Lisa, Thánh mẫu Benois...

Trước khi mất ông còn để lại câu nói đầy xúc động: "Tôi đã làm tổn thương đến Chúa và nhân loại vì công việc của tôi chưa đạt đến phẩm chất mà nó phải có."



Bản thảo chiếc máy bay do Leonardo da Vinci thiết kế năm 1488.

6. Groucho Marx

Groucho Marx là một diễn viên hài kịch, điện ảnh và ngôi sao truyền hình Mỹ. Ông nổi tiếng vì sự dí dỏm và thường được coi như một trong những diễn viên hài ưu tú nhất của thời hiện đại. Một số bộ phim Groucho Marx tham gia: Duck Soup, A Night At The Opera, A Day At The Races...

Ông mất năm 1977 và để lại câu nói: "Đây không phải là cách để sống!"


Groucho Marx trong một bức ảnh không rõ thời gian.
7. Joe DiMaggio

Cầu thủ bóng chày Joe DiMaggio, người đã chơi 13 năm cho đội tuyển New York Yankees và cũng là người chồng thứ hai của nữ diễn viên - người mẫu Marilyn Monroe đã để lại câu nói này: "Cuối cùng tôi cũng đã thấy Marilyn Monroe."


Hình ảnh Joe DiMaggio trong trận thi đấu cuối cùng của The World Series với The Cincinnati Reds năm 1939.

8. Napoléon Bonaparte

Napoléon Bonaparte là nhà quân sự - chính trị tiêu biểu của Pháp trong và sau cuộc cách mạng Pháp cũng như các cuộc chiến tranh liên quan khác ở châu Âu. Ông cũng là Hoàng đế của người Pháp với đế hiệu Napoléon I từ năm 1804 đến năm 1815. "Nước Pháp, quân đội, chỉ huy quân đội, Joséphine" là những lời cuối cùng của ông.

Napoléon Bonaparte đã để lại cho nước Pháp những cải cách lớn, trong đó phải kể đến Bộ luật Napoléon và hệ thống đo lường Pháp.


Bức tranh Napoleon, do họa sĩ Jacques-Louis David vẽ nên.

9. Humphrey Bogart

Humphrey Bogart là một diễn viên huyền thoại của Điện ảnh Mỹ, ông được coi là một trong những diễn viên xuất sắc nhất của Hollywood và còn được xếp trong danh sách 100 ngôi sao điện ảnh Mỹ. Những bộ phim để đời của ông có thể kể đến như: Casablanca (bộ phim huyền thoại này đã giành giải thưởng Oscar cho Phim hay nhất năm 1943), The Maltese Falcon, To Have and Have Not, The African Queen...

Câu nói cuối của ông với đời này: "Đáng lẽ tôi không nên chuyển từ rượu whisky scotch sang Martini."


Hình ảnh Humphrey Bogart trong bộ phim Casablanca.

10. Charles Darwin

Charles Darwin, nhà bác học đã làm rung chuyển thế giới với Thuyết tiến hóa của con người đã trăn trối rằng: "Ít nhất, tôi không còn sợ cái chết nữa."


Hình ảnh sơ đồ của Darwin về cây tiến hóa.
11. Marie Antoinette

Marie Antoinette, nữ công tước nước Áo về sau trở thành hoàng hậu nước Pháp năm 1774, đã nói câu này khi bà vô tình giẫm lên chân đao phủ trên giàn giáo để đến đoạn đầu đài : "Hãy tha thứ cho tôi. Tôi vô tình làm điều đó chứ không vì mục đích gì hết."


Hình ảnh Marie Antoinette tại Temple Tower năm 1792-93.

12. Michel de Nostradamus

Michel de Nostradamus là tác giả cuốn sách "Những lời tiên tri" (Les Propheties), gồm một bộ sưu tập những lời tiên đoán của ông được xuất bản năm 1555. Quyển sách này mô tả những biến cố được tiên kiến sẽ xảy đến cho thế giới từ giữa thế kỷ 16 cho đến ngày tận thế.

Ông đã trăn trối lời cuối trước lúc chết rằng: "Mọi người sẽ không nhìn thấy tôi còn sống khi bình minh đến". Theo đó, Nostradamus đã tiên đoán chính xác về cái chết của bản thân.


Bức chân dung ngài Michel de Nostradamus.
13. Richard Feynman

Là một nhà vật lý người Mỹ gốc Do Thái đã nhận giải thưởng Nobel Vật Lý năm 1965, Richard Feynman mang đến cho nhân loại những lý thuyết vô cùng hữu ích như: thuyết Điện động lực học lượng tử, Lý thuyết hạt, Biểu đồ Feynman.

Câu nói cuối cùng của ông cũng khiến người ta phải suy nghĩ thật nhiều: "Tôi ghét phải chết hai lần, điều đó thật nhàm chán."


Richard Feynman đang nhận giải Nobel Vật Lý năm 1965.

14. John Adams

John Adams là Phó tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ và là Tổng thống thứ 2 của Hoa Kỳ. Ông còn là người đầu tiên được ở tại Nhà Trắng ở Washington. John Adams và Thomas Jefferson (Tổng thống thứ 3 của Hoa Kỳ) ban đầu là kẻ thù của nhau, nhưng sau đó họ trở thành bằng hữu. Khi Adams hấp hối trên giường bệnh vào ngày 4 tháng 7, "Người khổng lồ của Nền độc lập" đã nói rằng: "Thomas Jefferson vẫn còn sống." Tuy nhiên, Thomas Jefferson đã thực sự qua đời trước đó vài giờ, cũng vào ngày 4 tháng 7.


Chân dung Tổng thống John Adams vào khoảng năm 1792-93.

15. James Brown

Là một ca-nhạc sĩ và vũ công người Mỹ, James Brown được coi như "cha đẻ" của dòng nhạc funk và là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất thế kỷ 20, và thường được gọi với biệt danh "Bố già nhạc soul". Câu nói cuối cùng như là một lời tiên đoán cho cái chết của mình, Brown nói: "Tôi sẽ ra đi vào tối nay."

Một số ca khúc được ông trình diễn như: It's A Man's Man's Man's World, I Got You, Living In America...


Hình ảnh ca sĩ James Brown trình diễn năm 1973

16. Thomas Edison

Nhắc đến Thomas Edison là nhắc đến nhà phát minh vĩ đại của nhân loại, với những phát minh có ảnh hưởng to lớn đến đời sống vào khoảng thế kỷ 20. Những phát minh của ông có thể kể đến như: điện thoại, máy quay đĩa, tàu điện, máy phân tích quặng, đèn điện và một số cải tiến phát minh khác.

Ngay trước khi chết, Thomas Edison không còn hôn mê nữa, ông mở mắt ra và nói với vợ mình: "Ở ngoài kia rất đẹp". Có vẻ ông ám chỉ những cảnh đẹp bên cửa sổ nhà mình.


Bức ảnh Henry Ford, Thomas Alva Edison (giữa), and Harvey Samuel Firestone vào năm 1929.

17. Raphael

Raphael chính là một nhà họa sĩ và kiến trúc sư nổi tiếng người Ý. Ông cùng với Michelangelo và Leonardo da Vinci, được coi như bộ ba bậc thầy họa sĩ vĩ đại vào thời đó. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là The School Of Athens được tìm thấy trong tòa nhà Vatican Stanza della Segnatura.

Đức Hồng Y Bibbiena, một người bạn rất thân của Raphael kể lại trong thư gửi cháu gái của ngài rằng Raphael tỉnh dậy, nhìn quanh, rồi hỏi: "Ánh nắng mặt trời từ đâu chiếu đến?". Ông dường như không nghe được những gì bạn ông nói với ông, sau đó ông thốt lên: "Chúc mừng..." nhưng chưa hết câu thì ra đi.


Một chi tiết trong bức họa Sistine Madonna của Raphael.
18. Ludwig van Beethoven

Chắc hẳn ai cũng biết đến Ludwig van Beethoven, nhà soạn nhạc cổ điển tài ba của Đức. Beethoven được khắp nơi công nhận là nhà soạn nhạc vĩ đại nhất, nổi tiếng nhất và có ảnh hưởng tới rất nhiều những nhà soạn nhạc, nhạc sĩ, và khán giả về sau. Một số kiệt tác của ông như là: các bản giao hưởng, Für Elise, Ánh trăng (Moonlight), Bình minh (Waldstein),...

Một số người tường thuật lại lời cuối của Beethoven, nhà soạn nhạc bị khiếm thính vào cuối đời rằng: "Tôi sẽ nghe được ở thiên đường."

Một số khác lại tường thuật rằng: "Hãy tán thưởng đi, bạn tôi, vì vở hài kịch đã hoàn thành." Tuy nhiên, một số khác kể lại sau khi ông được một nhà sản xuất tặng 12 chai rượu vang, ông thốt lên: "Đáng tiếc, đáng tiếc, đã quá muộn!"


19. Leonard Nimoy

Leonard Nimoy là một diễn viên kiêm đạo diễn phim, nhiếp ảnh gia, tác giả, ca sĩ và nhạc sĩ. Ông được biết đến với vai diễn Spork trong series phim Star Trek. Câu nói cuối mà ông để lại: "Cuộc sống giống như một khu vườn. Khoảnh khắc hoàn hảo có thể có được, nhưng không thể duy trì mãi mãi, ngoại trừ trong trí nhớ. LLAP". LLAP là viết tắt của câu "Live long and prosper", một câu thoại trong phim Star Trek do ông thủ vai.


Nimoy và vợ tại vịnh Susan.
Xem thêm:
 
Last edited by a moderator:

minhlam

New Member
Tham gia
25/3/17
Bài viết
18
Được thích
6
#10
những vĩ nhân thường để lại những "trăn trối" mà có khi bây giờ ta cũng chưa hiểu được
 

candy

New Member
Tham gia
2/2/17
Bài viết
154
Được thích
65
#12
ĐÚng! Đã là bác học thì lời họ nói ra ắt có lý cả.
 

vinamilkbull

New Member
Tham gia
13/5/17
Bài viết
70
Được thích
71
#13
" Ta sinh ra với bàn tay trắng, ra đi với khoảng nợ khổng lồ"
Smile away!! :big_smile:
 

songhong

Member
Tham gia
11/4/18
Bài viết
49
Được thích
6
#16
tiền không mua được sự sống, không mua được thời gian, không mua được tuổi trẻ ... nhưng sao ai cũng cần và kiếm nó nhỉ?
 

hamarketer

New Member
Tham gia
18/7/17
Bài viết
237
Được thích
35
#17
Toàn những con người tài năng, thật sự không hiểu Da Vinci lại có thể toàn diện đến như vậy :-o. Con người bây giờ hầu như không có ai toàn diện như vậy cả X_X.
 

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom