- Tham gia
- 5/10/17
- Bài viết
- 4,484
- Được thích
- 2,521
1858
#1
Trong một vụ kiện được đệ trình tại New York vừa qua, Ousmane Bah - 18 tuổi đã kiện Apple với số tiền khổng lồ lên tới 1 tỷ USD sau khi anh bị bắt "nhầm" vì bị cáo buộc tội đánh cắp hàng loạt cửa hàng Apple Store.
Theo hai trang tin Law360 và Bloomberg cho biết, Bah đã đệ đơn khiếu nại lên tòa án liên bang Manhattan vì cho rằng Apple đã nhầm lẫn trong việc phân tích khuôn mặt của tên trộm với khuôn mặt của anh. Theo Bah cho biết, anh đã làm mất thẻ sinh viên có tên anh trên đó nhưng không có ảnh, vì thế anh cho rằng tên trộm có khả năng sử dụng thẻ sinh viên bị mất để mạo danh anh. Hơn nữa, khi một trong những vụ trộm diễn ra tại Boston, Bah đã có mặt tại buổi vũ hội tại Manhattan.
Bah đã bị bắt vào hồi 4 giờ sáng ngày 29 tháng 11, tuy nhiên điều buồn cười là tấm ảnh trên lệnh bắt giữ hoàn toàn không giống khuôn mặt của Bah một chút nào. Mặc dù tấm ảnh không giống, nhưng cảnh sát vẫn bắt Bah để điều tra.
"Vì lý do sơ suất của Apple, thân chủ của tôi là [Bah] đã bị cáo buộc nhiều trọng tội ở nhiều bang trên nước Mỹ. Trước sự sơ suất này, Bah chưa bao giờ phải đối mặt với các cáo buộc pháp lý hoặc có bất kỳ tranh chấp nào với cơ quan thực thi pháp luật. Do sơ suất của bị cáo, Bah đã bị tổn hại nghiêm trọng về danh dự, khiến Bah cảm thấy tủi nhục, sợ hãi và quan ngại sâu sắc." Luật sư đại diện cho sinh viên Bah - ông Subhan Tariq, cho biết trong một tuyên bố.
Các điều tra viên của Sở Cảnh sát New York tin rằng người thực sự chịu trách nhiệm về các vụ trộm đã sử dụng thẻ sinh viên của Bah làm giấy tờ tùy thân trong một lần thực hiện vụ trộm, đó là lý do tại sao Bah lại bị nhận nhầm với khuôn mặt của tên trộm.
Theo 9to5mac
Xem thêm:
Last edited by a moderator: