Nhật ký gởi Mẹ phương xa...

Kính Cận

Thêm bạn thêm niềm vui.
Tham gia
10/2/14
Bài viết
89
Được thích
80
9270 #1


“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ,
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha”

Mẹ vất vả để anh em con chào đời, rồi những năm tháng con chập chững đi học Mẹ luôn đồng hành cùng con mỗi ngày dù mưa hay nắng.
Đến giờ con vẫn nhớ hương vị cơm chiên mỗi sáng Mẹ thức dậy từ rất sớm, chiên cho con ăn ấm bụng đến trường.
Năm con lớp 8, bệnh tim của anh Hai trở nặng hơn, một mình Mẹ đưa anh lên Sài Gòn điều trị, mọi việc đều một tay Mẹ lo. Nhà mình cũng từ đó đã khó lại càng khó khăn hơn phải không Mẹ.

Học xong 12 vì điều kiện gia đình con đành tạm gác chuyện học...con biết Mẹ buồn nhiều lắm... Con đã hứa với anh Hai: “Nhà mình nghèo, Ba Mẹ thì ngày bệnh nhiều hơn. Em và anh Hai cố gắng làm việc và học sau này còn lo cho Ba Mẹ…”
Mới đó mà đã thấm thoát con xa nhà gần 10 năm. Còn nhớ lần con bệnh nhập viện mổ, Mẹ lên chăm sóc con. Khi mổ xong nhìn thấy Mẹ bên cạnh lòng con ấm lắm. Rồi lúc con khỏe hơn thì Mẹ lại ngã bệnh. Có lẽ vì cuộc sống vất vả lo cho anh em con nên Mẹ đã già đi rất nhiều, tóc Mẹ đã nhiều sợi bạc...


Con vẫn nhớ như in hình ảnh đưa Mẹ ra bến xe hôm ấy, Sài Gòn đầy nắng, nhưng trên đường đi con cứ nghe thấy tiếng “mưa”.
Mẹ vừa lên xe thì vội quay vào trong, con biết lúc này nước mắt Mẹ đã rơi. Con cố gắng đứng nhìn dòng xe chạy xa tít mà mắt đỏ hoe…


Có lần Mẹ bệnh nặng phải nhập viện mổ mấy tuần liền ở bệnh viện mà ở nhà không cho con hay. Sau này anh Hai kể lại mà tim con đau nhiều lắm. Lúc đó Mẹ dặn ở nhà không cho con biết, sợ con lo rồi bỏ làm, bỏ học về thăm Mẹ…
Mà đời có ai biết trước chữ "ngờ" phải không Mẹ... Đến giờ con đường học vấn của con vẫn chưa đến đâu, ước mơ vừa làm và đi tiếp con đường học xa quá…


Nhiều lúc muốn nói: “Mẹ ơi! Con nhớ Mẹ lắm…!” hay “Con cảm ơn Mẹ!”… Chỉ như thế thôi nhưng con chẳng nói nên lời…
Có những lời con rất muốn nói với Mẹ nhưng sau khó quá Mẹ à. Con rất muốn nói con yêu Mẹ nhiều lắm, nhưng con vẫn không đủ can đảm để nói lên với Mẹ… Con sợ một ngày không còn cơ hội nói những lời này với Mẹ…

Hãy về bên Mẹ khi còn có thể…

“Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghen con!”

Con yêu Mẹ nhiều lắm! Mẹ ơi!...
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom