Nỗi Ám Ảnh Mang Tên Z10

Tham gia
14/4/14
Bài viết
3
Được thích
0
20665 #1
Trong cái nóng gay gắt của mùa hè khiến cho tôi cực kì khó ngủ, mãi cho đến gần tờ mờ sáng mới có thể lim dim mắt vì chút gió lành lạnh. Vậy mà đến 6 giờ sáng. Chuông điện thoại đã reo inh ỏi. Không cần biết là ai, tôi cáu bẵng tắt chuông tiếp tục ngủ. Nhưng chỉ chưa đầy 5 giây sau tôi lại bị nó làm phiền….

Chưa kịp nói tiếng “alô” sau khi bắt máy, bên kia đã vang lên 1 giọng quen thuộc đầy hào hứng:

_Em ơi…. Hôm nay là hết hạn rồi, nộp bài nhanh đi nếu em muốn có 1 cái Z10 để khỏi ghen tỵ với anh!!!

_Là…sao…anh?

_Thì trên diễn đàn TechRum vừa mở cuộc thi tặng Z10 cho bài viết thuyết phục được Ban Giám Khảo, chẳng phải em cứ hay bảo anh rằng thể nào em cũng sẽ mua 1 chiếc như thế để vênh mặt với anh sao? Hihi.

_Ừ tại ai cứ bỏ quên em mê mẩn với mấy cái tính năng ấy!

_Cơ hội hấp dẫn hơn rồi đó! Thôi chúc em ngủ nướng cho khét khét nhé!!!

Thế đấy, anh bạn trai của tôi phải nói là có một sự mê mẩn đến đáng ghét với BlackBerry suốt bao năm nay. Mọi thông tin, sáng tạo hay thú vị gì về sản phẩm này anh đều tích cực chia sẻ cho bạn bè cùng biết. Và nạn nhân khổ sở nhất là tôi.

“ Em ơi có sản phẩm mới Z30 kìa, tiện và thú vị khủng khiếp, tối nay cà phê anh cho em xem nhé!”

“Em ơi bên BlackBerry có tặng street ball kìa, cùng anh tham gia nhé!”

“Em ơi hôm nay có họp mặt fan BlacBerry, anh đợi bao lâu mới được dịp nhưng anh bận mất rồi, em đi giúp anh nhé!”

Thật ra là anh chàng đang trong quá trình đưa tôi-một-người-yêu-thích-sản-phẩm của-Nokia vào niềm đam mê BlackBerry mãnh liệt của anh ấy 1 cách thầm lặng, chứ bận bịu gì?

Nhưng sau lần tham dự buổi offline ấy tôi cũng thấy BlackBerry khá thú vị và tiện dụng, an toàn. Tuy nhiên, vẫn chưa ấn tượng nhiều lắm…

Thêm cả vào có 1 dịp anh người yêu sau 1 thời gian chăm chỉ để dành tiền mua được em Z10 mới tinh, anh vui như con nít được mẹ cho kẹo, cười toe suốt cả ngày. Chia sẻ với tôi đủ thứ.

_Em thích đẹp không?

_Dĩ nhiên là có rồi ???

_Z10 mẫu mã đẹp chưa nè, mỏng, thời trang và cá tính nhé!

_ Thì đã sao…

_Chụp hình cho em xinh lung linh nhé!

_ Đâu phải chỉ có mỗi…

_ Vuốt tay cực mượt luôn!

….

Đến ngất với anh này, cuồng si gì đến lạ, có lúc tôi cực ghét chiếc Z10 vì anh ý một thời gian cứ mày mày mò mò tính năng mới rồi tìm hiểu, rổi hí hửng…Mặc dù cũng còn 1 chiếc BlackBerry khác.

Tôi chỉ ước anh thích Nokia giống tôi thì có phải hay hơn không, khỏi phải ghen tỵ với em Z10.

RỐT CUỘC Z10 CÓ NHỮNG GÌ MÀ KHIẾN NGƯỜI TA MÊ MẨN ĐẾN THẾ?

Không phải thường xuyên, nhưng thi thoảng, câu hỏi ấy cứ văng vẳng trong đầu, làm tôi lơ mơ mất tập trung chốc lát xong lại biến mất. Cứ như 1 sự ám ảnh âm thầm…Có khi trong mơ tôi còn mơ thấy Z10 của anh người yêu biến thành ông kẹ to đùng tiêu diệt tôi bằng mấy cái icon trên màn hình. Có sợ không cơ chứ???

Em Z10 được liệt vào danh sách nguy hiểm của tôi.

Rồi một hôm nọ, vô tình chiếc Nokia của tôi bị con mèo nghịch rơi tõm vào li nước góc bàn làm việc. Nào là hình ảnh, thông tin, kỉ niệm, công việc…Tôi khóc như mưa. Vậy mà anh chàng này còn hào hứng khi tôi thông báo tin, kèm theo đề nghị:

_Không sao em ạ, bây giờ em cứ xài tạm cái Z10 của anh nhé! Anh vẫn còn 1 cái điện thoại khác phòng hờ…Anh không có Nokia đâu, nên có ghét nó em cũng chịu khó tí! Hihi.

Tôi miễn cưỡng xài tạm của anh, và khá bất ngờ về khả năng đoán từ đến nhanh như gió của em ấy, nhạy và êm êm đến thích, check mail cũng khiến tôi phải ngạc nhiên vì tốc độ. Hơn nữa tôi cũng mê chơi game trên điện thoại lúc rảnh rỗi, cả việc nghe nhạc cực hay là điều tôi thích nhất, vì là 1 dancer, âm nhạc hay và chất lượng là điều tuyệt vời với tôi. Có lúc vừa nghe nhạc, vừa chơi game mải mê đến nỗi bỏ quên anh chàng người yêu mất tiêu. Ừ… thì tôi thừa nhận là tự dưng thích Z10 rồi… Nhưng sẽ không cho anh ấy biết đâu. Hihi.

_Anh cho em xài Z10 là 1 sai lầm rồi. Em bỏ rơi anh hả? Anh sẽ không cho em chơi nữa đâu!

Lần này thì tôi khóc như bão lũ kéo đến. Anh chàng phải chịu thua. Haha. Tuy vậy, tôi sẽ mua lại 1 cái điện thoại khác để gởi trả tình yêu cho anh chàng, dĩ nhiên sẽ là Z10. Như vậy thay vì ghen tỵ, tôi nghĩ tình cảm của chúng tôi sẽ thú vị hơn khi có cùng đam mê, chia sẽ cùng nhau những điều thú vị về một sản phẩm mới.

Mấy ứng dụng hay hay, thao tác nhanh, gọn, tiết kiệm thời gian… ừ thì lâu lâu cũng có chụp hình đẹp lung linh… hay nghe nhạc đến thích mê. Hơn nữa, đôi lúc còn có mấy chương trình thi tặng quá hấp dẫn như thế này thì bảo sao không thu hút? Ít ra, thì tôi cũng có cơ hội nhận 1 em Z10 để chia sẻ với người yêu cùng sở thích. Chắc anh chàng sẽ đắc thắng lắm vì kế hoạch dụ dỗ thành công ngoài mong đợi.

Haizzzz… Và có lẽ… bao nhiêu đấy thôi, cũng đủ kết thành 1 câu trả lời hoàn hảo cho câu hỏi ám ảnh trong đầu tôi suốt thời gian qua:

_ RỐT CUỘC Z10 CÓ NHỮNG GÌ MÀ KHIẾN NGƯỜI TA MÊ MẨN ĐẾN THẾ?
 

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom