Trải nghiệm Đà Lạt qua ống kính Fujifilm X10 cùng couple siêu dễ thương

Shyna Than

Member
Staff member
Tham gia
1/6/17
Bài viết
29
Được thích
63
1655 #1
Bài viết chia sẻ kinh nghiệm du lịch của couple đến từ Sài Gòn. Cùng xem những gì hai bạn ấy đã khám phá được ở Đà Lạt trong chuyến đi này nhé!
D A L A T T R I P
Người đóng góp: Ngân Trần và Kiên Phan​
Kiên Phan | Facebook
Nhật kí hành trình lạc trôi 3 ngày 2 đêm của hai bạn "chẻ" tại " Nà nạt nộng nơ "
Ấn tượng đầu tiên của N về nơi đây ko phải là khung cảnh, không khí mà là sự thân thiện của người dân địa phương, thật sự là 2 đứa khá bất ngờ vì sự gần gũi của mọi người, đây cũng là lý do nhất định N sẽ quay lại Đà Lạt vào một ngày ko xa...!​

------------------ --------------------



N h ậ t k í h à n h t r ì n h S à i g ò n - Đ à L ạ t
- Phương tiện di chuyển SG - ĐL sau một ngày sn lựa chọn 2 đứa quyết định chọn xe Phương Trang chuyến 12h đêm (giá vé 210K/người) vì đi nv mình ngủ trên xe tiết kiệm đc thời gian và một đêm book phòng tại ks do buổi tối nên xe chạy cũng khá nhanh khoảng 4h30 sáng là đến ĐL. Do thời gian đến sớm hơn dự kiến nên sau khi đến nơi mình liên hệ với ks xin gởi hành lý sau do 2 đứa đi bộ ra chợ uống sữa ngồi chơi chụp hình sống ảo chờ đến 7h sáng về lại khách sạn để thuê xe máy bắt đầu tung tăng...

- Khách sạn các bạn có thể book phòng trên booking.com giá phòng tùy theo nhu cầu sử dụng của từng người sẽ có giá khác nhau hoặc các bạn có thể book phòng của KS Ngọc Nguyên Anh số 103 Bùi Thị Xuân, p2, tp Đà Lạt ngay trung tâm Đà Lạt cách chợ Đà Lạt khoảng 500m, phòng sạch sẽ, phục vụ thân thiện, nhiệt tình nếu quay lại ĐL lần nữa mình nhất định sẽ ghé khách sạn này vì anh chị chủ quá dễ thương giá phòng 250K - 350K/đêm tùy loại phòng. SĐT Ks Ngọc Nguyên Anh 063 3821538

- Thuê xe máy tại khách sạn luôn nhé giá xe số là 100K/ngày, xe tay ga đời cũ 130K/ngày, xe tay ga đời mới 150K/ ngày. Cứ thuê xe đổ xăng vào là chạy vi vu đi 3 ngày cũng khoảng 150K tiền xăng.


Địa điểm đầu tiên 2 đứa đi là tìm chỗ ăn sáng, hỏi thăm bạn lễ tân thì đươc giới thiệu món BÁNH MÌ CHẤM (ở SG hay gọi là bánh mì xíu mại) nằm trên đường Phan Đình Phùng địa chỉ số 205-211 Phan Đình Phùng, p2, tp Đà Lạt đối diện Dream Hotel, theo cảm nhận cá nhân của 2 đứa mê ăn như mình mà nói là bánh mì ngon thiệt ko giống như bánh mì mình ăn ở Sài Gòn, một phần bao gồm xíu mại và bánh mì khoảng(15K - 20K/phần)



Quảng trường Lâm Viên - Hồ Xuân Hương là địa diểm đến tiếp theo đây là nơi có thể cho ra đời một nùi hình sống ảo cực chất vs " Búp hoa xanh " khổng lồ. Chạy dọc Hồ Xuân Hương sẽ có mấy cây cầu chữ Y nhớ ghé dzô chụp choẹt vài tấm sống ảo cứ như đang ở trời Tây.



Nhà thờ Chánh Tòa (hay còn đc gọi là nhà thờ Con Gà) là nhà thờ công giáo lớn nhất Tp Đà Lạt nằm tại số 15 Trần Phú, p3, tp Đà Lạt đây là nơi mang đậm phong cách kiến trúc của Châu Âu hợp vs ai thích sống ảo.


Nem nướng Hùng Vân số 150 Bùi Thị Xuân, tp Đà Lạt, quán dễ tìm biển hiệu to, nằm kế bên quán ăn chay không gian quán rộng và khá sạch sẽ, quán vắng hơn bên nem Bà Hùng nên 2 đứa vào ăn cũng cảm thấy khá thoải mái vì ko phải chờ lâu. Một phần ăn gồm nem nướng, bánh tráng, bánh tráng chiên và rau ăn kèm giá là 35K/phần. Cũng hơi sốc khi thấy dĩa nem mang ra có 6 7 miếng nem cắt đôi thôi, nhưng ăn rồi mới hiểu do cuốn đủ thứ rau ăn kèm rau nên no lắm lun (2 đứa ham ăn kêu 3 phần ăn muốn xỉu) nước tương chấm pha ngon lắm còn hơi ấm, vị đậm đà ăn kèm vs nem và rau sạch ĐL là đúng bài.



"ĐỒI BÔNG HƯỚNG DƯƠNG", đây là cái kỉ niệm khó quên nhất khi đến ĐL đúng kiểu lạc trôi giữa đường luôn nhắc tới cái muốn điên với cái bài review chỉ đường tìm đến DaLatMilk do tui ngây thơ lỡ dại đi theo mà 2 đứa chạy "sml" trong " Thôn Bồng Lai " lun, cứ bảo chạy vào thôn khoảng 2km nhìn bên tay phải là tới nơi xin thề luôn 2 đứa chạy hơn 4km mới tới nha ,nhưng ngu nhất là tui chạy tới nơi rồi méo chịu vào hỏi nghe lời mấy thanh niên nhiệt tình thật thà bảo là " ko phải cho này đâu e ơi" thế là 2 đứa xách đích chạy trở ra đi kiếm dã man nhất là chạy ra lại đầu thôn để bắt đầu đi lại hời ơi một lần nữa đc chị Gu-gồ-mát chỉ chạy lại ngay chỗ lúc nảy đã ghé T.T Vâng!

Tìm ra được chỗ mừng lắm hí hửng xuất trình giấy tờ để vào chụp hình sống ảo, thề lun vào tới nơi SỐC toàn tập méo thấy đc một hạt Hướng Dương ra sao lun, chứ đừng nói đến đồi bông đồi hoa cho chụp hình sống ảo nhaaaaaa...Tụt cmn mod lủi thủi đi về mà ức lắm lun vì đi đường xa mà! Lúc về cũng ngu heo hok chịu chạy theo đường cũ nghe lời chị Gu-gồ-mát chạy về theo bả mà cũng nhờ bả nên vô tình chạy về tui đã thấy đc cánh đồng hoa Hướng Dương xuống xe tấp dô tranh thủ vào chụp vài tấm sống ảo gỡ nhục. Còn đây là lý do ngu heo của 2 đứa do mình đi xe còn bà nội chỉ đi theo đường xe chạy một đoạn ra tới cao tốc luôn má ơi! Sau khi về đc tới tp là mừng muốn khóc tiếng dân tộc luôn T.T





-Chợ Đà Lạt và chợ Đêm Đà Lạt ( chợ Âm Phủ) buổi tối cuối tuần ở đây vui lắm có bán đủ thứ các món từ ăn vặt từ ăn chơi đến ăn no như sữa đậu nành, bánh tráng nướng, khoang lang nướng, trứng gà nướng, thịt xiên nướng, dâu lắc, miến gà, ốc... Giá khoảng từ 10K-50K tùy theo món nhưng cảm nhận của N là đồ ăn trong chợ ăn tạm được nhưng ko ngon nhé, có vài món giá cũng mắc kiểu như hai đứa mình dạo một vòng chợ thấy bánh tráng nướng nên ghé vào ăn mà ko hỏi giá sau khi ăn xong tính tiền 2 cái 40K T.T.
-Sữa đậu nành nóng là một trong những đồ uống được ưa thích ở Đà Lạt. Sữa thường được dùng kèm với các loại bánh ngọt, đặc biệt là sữa dùng kèm vs bánh ngọt là sữa ko có đường nhé! Ai ko qen sẽ thấy hơi khó uống. Ngoài sữa đậu nành còn có sữa đậu xanh, đậu đen,…đồng giá 10K/ly, bánh tính tiền riêng ăn thì mới tính tiền.​


- Sau một buổi đi bộ trong chợ vừa mệt vừa lạnh vừa đói nên hai đứa quyết định ghé ăn đồ nướng vs lẩu gần khách sạn, quán sạch sẽ chủ quán nhiệt tình giới thiệu món nên 2 đứa gọi một phần bò nướng ngói và 1 phần lẩu ăn no đến nổi mặt ngáo luôn do đồ ăn nhiều quá trời...>.<






BÁNH CĂN LỆ số 27/44 Yersin,p10, tp Đà Lạt ai muốn ăn bánh căn buổi sáng thì nên ghé Bánh Căn Lệ vì buổi sáng mấy quán trên đường Tăng Bạt Hổ ko có bán chỉ bán sau 10: 30pm, nhưng quán này hơi bị khó tìm nha do quán nằm trong hẻm nên 2 đứa sáng sớm kiểu chưa ăn gì, mặt ngu heo chạy tìm đường cũng mệt sml... Dù sao bù lại ăn rất ngon nên ăn 1 lần là muốn ăn nửa ăn quài ăn miết lun...Một phần 10 cái gộp lại thành 5 cặp bánh. Giá tùy thuộc vào loại nhân ( bò 25k, trứng cút 16k, trứng vịt 14k). Nếu tìm đường khó các bạn cứ hỏi người dân gần đó hoặc đt cho cô chú chỉ đường các bạn cũng đc sđt 0933.189.596 quán tuy nằm trong hẻm nhưng đông khách lắm luôn.


Ga xe lửa Đà Lạt số 01 Quang Trung,P.10,Tp.Đà Lạt đây là nơi có lối kiến trúc cổ xưa cảm giác rất độc đáo nơi đc mấy bạn chẻ vào chụp hình sống ảo rất nhiều chụp lên hình khá Tây luôn các bạn xem hình mình chụp sẽ hiểu tại sao mình bảo nó Tây như vợi...Có một điều mình ấn tượng với Nhà Ga là khu vực đi vệ sinh vẫn còn giữ nguyên chữ vs tên gọi quen thuộc là CẦU TIÊU nghe hài hài nhưng rất Việt Nam haha!







- Bánh ướt lòng gà TRANG số 15FTăng Bạt Hổ,Tp. Đà Lạt quán bán từ 1h chiều theo mình thấy là quán rất đông dân địa phương và khách du lịch tới ăn rất nhiều bởi vậy mấy bạn muốn ăn thì phải tranh thủ đi ăn sớm, chứ không là hết gáng chịu nha phải nói là rất hài lòng và ấn tượng về món bánh ướt lòng gà ăn lạ miệng cảm nhận cá nhân mình là thấy nó ngon. Ngoài bánh ướt quán còn bán nhiều loại khác như lòng thập cẩm, bánh ướt gà xé & cháo, món nào cũng ngon hết một phần bánh ướt giá 30K/phần cũng tại ngon nên ăn nhiều quá sau 2 ngày tui đã lên kg rất dã man T.T

- Kem bơ THANH THẢO số 76 Nguyễn Văn Trỗi,Tp. Đà Lạt trời lạnh mà ăn kem bơ siu đã luôn. Bơ xay mịn, kem ngon vị vừa ăn chứ không có ngọt, ăn một lần là mê luôn N mà ở Đà Lạt chắc ngày nào cũng ăn món này...giá một ly kem bơ là 20K/ly nhé nói chung giá như vậy là chấp nhận đc vì nó ngon qá mà!

- Cung thiếu nhi (Nhà vh Thiếu nhi) số 10 lý tự trọng, p1, tp Đà Lạt ko cần phải giới thiệu chắc ai cũng bik đây là nơi có hàng ghế trắng nổi tiếng đc các bạn trẻ thích sống ảo như bạn heo rất yêu thích vì chụp hình lên rất là hờn quớt nha, nhưng nói trước là ở ngoài ko có lung linh lộng lẫy như vậy đâu nhé nhìn mông lung như một trò đùa đấy...



- Sắp Sắp & Bánh Bèo dốc Bà Triệu số 28 Bà Triệu, p2, tpĐL quán nằm kế bên tiệm photocopy đối diện quán chè Thái! Quán hơi nhỏ kiểu quán ăn vặt vỉa hè nhưng bù lại sạch sẽ, nhiều món ngon tất cả đồng giá 10K/phần, riêng bánh bèo là 12K/ 4 chén, quán đông khách lắm nên chờ hơi lâu nha! Phía trước quán có chỗ bán bánh tráng nướng kiểu Pizza thơm lắm, bánh tráng nướng giòn mỏng chấm vs nước sốt ăn kèm cảm giác lạ miệng ko như bánh tráng nướng mình hay ăn ở SG giá từ 12K-18K tuỳ loại.


- Chùa Linh Phước ( nick name Chùa Ve Chai ) thuộc địa bàn Trại Mát cách trung tâm tp khoảng 8km khoảng 20 phút chạy xe là tới chùa nha một lần nửa tui ngu heo đặt niềm tin dào chị Gu-gồ-mát chỉ dẫn tui đi con đường vòng bao xa luôn, chạy một hồi tui cảm thấy sai sai nên hỏi người ta thì được biết đi lố đường, cũng may có một chú tốt bụng chạy theo dẫn hai đứa chạy trở ra Chùa chứ ko là hơm biết nó dẫn đi đâu luôn hời ơi! Bạn nào muốn đi đồi chè thì cứ ôm theo đường lộ lớn chạy thẳng là đến nơi nghe bảo là đẹp lắm lun, nhưng do ko có time nên N chưa có đi tại vì xa quá xa.




- Hồ Tuyền Lâm & Thiền Viện Trúc Lâm đây là hai địa điểm nằm gần nhau nên các bạn kết hợp đi chung nha Thiền Viện Trúc Lâm nằm trên núi Phụng Hoàng cạnh hồ Tuyền Lâm cách trung tâm Đà Lạt khoảng 5km theo hướng đèo Prenn cảnh cực kì đẹp, dọc đường vào Hồ Tuyền Lâm có nhiều vườn dâu sạch bạn nào thích ăn dâu thì có thể ghé thăm quan hái dâu trả phí tại vườn.




- MÊ LINH coffee tổ 20, thôn 4, xã Tà Nung, tp Đà Lạt đây là quán cafe có view từ trên cao nhìn xuống không gian đồi núi, ao hồ rất đẹp, ngoài view đẹp ra thì cá nhân mình cảm thấy thiết kế và đồ uống của quán cũng bình thường ko có gì đặc biệt lắm giá nuớc dao động từ 35K - 65K/món, nhưng ai thích chụp hình sống ảo như mình thì nên ghé chụp choẹt vài kiểu ảo ảo! Àh quên là ở quán có một bầy chó nhìn rất cưng mặc dù tui cũng sợ chó lắm lun nhưng cũng gáng ôm e nó chụp sống ảo cho bằng chị bằng e. Cung đường chạy từ tp đến Mê Linh Coffee có nhiều cảnh đẹp lắm nha, các bạn có thể ghé lại chụp hình cảm giác đứng từ trên cao nhìn xuống đồi núi thích lắm lun!







Cuối cùng là bí quyết để bạn sống ảo chính là toàn bộ hình trong album đc N chỉ bằng app AnalogFilm & VSCO các bạn có thể tải app về chỉnh màu theo sở thích của mình nha!



P/s: Đây chỉ là chia sẻ nhật ký hành trình N đã đi và trải nghiệm tại Đà Lạt như một kỉ niệm cá nhân, mỗi người sẽ có một trải nghiệm hành trình khác nhau nên các bạn chỉ xem thảm khảo thoy nhé vì đây ko phải kiểu mấy bài review du lịch nên N ko viết con số chí phí cụ thể của chuyến đi là bao nhiêu tùy theo nơi mình đi và ăn uống sẽ có giá và chí phí khác nhau. Tks all !
#dalat #heomatpu #pimatnong​



Và đây là những hình ảnh đẹp khác của cặp đôi trong chuyến du hí Đà Lạt Mộng Mơ:


 
Last edited by a moderator:

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom