Xem thêm nhiều ảnh chụp bằng Samsung Galaxy A7 với triple-camera góc "siêu" rộng 120 độ

Hải Đại Bàng

Thất nghiệp
Staff member
Tham gia
10/2/14
Bài viết
6,324
Được thích
11,511
4622 #1

Hôm trước mình có chia sẻ một số trải nghiệm cũng như trên tay chiếc smartphone tầm trung mới vừa ra mắt của Samsung là Galaxy A7. Có thể thấy nổi bật và đang được nhiều người quan tâm nhất chắc hẳn là bộ 3 camera sau, hôm nay mình lọc lại toàn bộ ảnh chụp khi lang thang qua vài con phố tại thủ đô Kuala Lumpur, mời các bạn cùng xem thêm khả năng chụp góc rộng cực kì hiệu quả trên Galaxy A7 (2018).

Xem thêm:
Đầu tiên là tháp đôi Petronas Twin Towers quá nổi tiếng, nếu chưa biết, bạn có thể google, còn việc ngoài là biểu tượng của thủ đô Malaysia, tháp đôi này là ví dụ điển hình cho hiệu quả chụp ảnh bằng lens góc rộng. Thông thường khách tham quan sẽ phải đi thật xa mới lấy được hết ngọn tháp, hoặc sử dụng chế độ chụp toàn cảnh (panorama), hoặc liên hệ vài anh chàng đeo một chùm lens góc rộng kẹp cho điện thoại để thuê hoặc mua. Đối với Galaxy A7 thì việc chụp đã đơn giản và hiệu quả hơn rất nhiều, giơ máy lên và bấm pặc là có ảnh đẹp hen.

Lưu ý: Hơn 50 ảnh chất lượng cao chưa chỉnh sửa, chỉ resize để tiện tham khảo trên web, các bạn kiên nhẫn chờ load ảnh nếu mạng chậm nhé.

  • Tháp đôi chụp chính diện


  • Tháp đôi chụp từ bên phải, đứng gần sát chân tháp.


  • Bên trong tháp, tầng trệt


Quay về hostel mình ở tại khu vực Chinatown, có tên là Mingle Hostel, với lối decor vintage, cổ điển nhưng được trang bị đầy đủ máy móc thiết bị hiện đại, hostel này do nhóm bạn người Anh quản lý nên khách tây ở đây khá đông. Giá phòng ở đây cũng khá rẻ khi book trên traveloka, nếu có dịp đến KL thì mình đề xuất các bạn ở đây để có được chỗ nghỉ ngơi vừa sạch sẽ, an toàn và "nghệ".

  • Mingle Hostel (góc đường bên trái) nhìn từ bên ngoài. Phía trên là hostel, phía dưới là cafe. Mình thấy nhiều bạn trẻ, học sinh sinh viên bản xứ hay vô đây chụp ảnh sống ảo.


  • Mặt sau của hostel, decor khá nghệ, thích hợp chụp check-in sống ảo


  • Chỗ check-in cũng như phòng sinh hoạt chung được trang bị máy tính hiện đại và cách trang trí rất "nghệ"


  • Giếng trời của hostel, có cây xanh, ánh sáng tự nhiên, thông thoáng dễ chịu


  • Lối đi vào các phòng dorm


  • WC và Bathroom dùng chung


Cafe dưới tầng trệt của hostel:








  • Đầu con phố Jalan Sultan nhiều hàng quán ăn uống và mua sắm


  • Một quán cafe ăn uống vintage ở góc đường


  • Món mì kéo, tô này tầm 12 ringgit, khoảng 60K tiền Việt, rất to, nhìn như cái thao ấy


  • Một ngôi chùa gần chỗ mình ở


  • Petaling Street là con đường buôn bán như kiểu chợ trời, rất nổi tiếng ở đây. Mình thấy chủ yếu là hàng nhái, hàng fake các kiểu, có lẽ không nên mua làm gì.


  • Petaling Street khúc cuối đường về đêm, không tấp nập mấy


  • Ngoài quần áo giày dép các kiểu thì Petaling Road còn có nhiều hàng quán đồ ăn thức uống theo phong cách của người Hoa, nên nếu không quen với các món Ấn hay Mã Lai thì nên chọn Chinatown làm nơi trú ngụ sẽ tiện hơn với thức ăn và văn hóa rất gần với Việt Nam


  • Làm chai bia trong lúc xơi tả pí lù, tên gọi của món lẩu và xiêng que nướng, đủ thứ trên đời vừa nhúng lẩu vừa nướng. Ảnh chụp xóa phông bật chế độ art-bokeh trái tim ảo dịu, đi ăn với bạn gái hay người yêu là toẹt dzời...


Sau một đêm ăn nhậu nhẹ nhàng tại khu vực Chinatown thì sáng hôm sau mình bắt đầu xách balo lên lang thang thêm nhiều nơi, chủ yếu là đi bộ, để có thể chiêm nghiệm và cảm nhận cuộc sống ở đây một cách "bình dân" hơn là đi đến những nơi quá nổi tiếng. Lúc này là chủ nhật nên không khí cũng nhẹ nhàng, không đông đúc xô bồ như những ngày khác trong tuần.

  • Một tu viện dòng thánh Andrews khá nhỏ và cổ kính rất châu Âu


  • Một góc tòa nhà sở cảnh sát


  • Bảo tàng quốc gia Negara chụp chính diện


  • Bảo tàng Negara chụp từ góc phải


  • Đền thờ quốc gia thánh Allah, tiếc là lúc mình đến đã hết giờ cho khách du lịch vào tham quan vì đến giờ cầu nguyện.


  • Tòa nhà Maybank


  • Một sở cảnh sát ở KL


  • Dưới chân một cây cầu vượt...


  • Cuộc "xống" vất vã quá rồi thì có lẽ ngủ đâu cũng được, ngủ ngon là được...


Và một số ảnh khác:


































Có thể thấy với camera góc "siêu" rộng 120° thì Galaxy A7 quá tuyệt khi đi du lịch, cầm máy lang thang có cảm giác có thể "chụp cả thế giới". Tuy nhiên việc không cho lấy nét tay, chỉnh sáng tay ở chế độ chụp góc rộng, không rõ là do phiên bản mình sử dụng là bản sample hay Samsung không trang bị cho A7, khi chụp mình có để ý thấy ở chế độ wide thì máy vẫn tự động bắt nét khuôn mặt đối tượng nếu là người. Hy vọng trong bản thương mại sẽ có câu trả lời chính xác hơn và mời các bạn đón xem các bài viết tiếp theo về Samsung Galaxy A7 từ TECHRUM.

 
Last edited by a moderator:

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom