[Nhiếp ảnh không chuyên] Một ngày nghỉ lễ trọn vẹn ở xứ Huế cùng iPhone Xs Max

Chu Hiển Đạt

Học sinh ham ăn
Tham gia
1/1/15
Bài viết
1,711
Được thích
1,743
6160 #1

Dưới đây sẽ là bộ ảnh được mình thực hiện cùng iPhone Xs Max và bạn NL trong kỳ nghỉ lễ 30/4 vừa qua...

Đôi nét về bộ ảnh này


1. bối cảnh

Mặc dù tình hình dịch về cơ bản đã được kiểm soát và những quy định về giãn cách xã hội đã được nới lỏng, vậy nhưng kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua mình vẫn chọn ở lại với Huế mộng mơ thay vì đi Đà Lạt, một phần là vì không thích chen chúc vào rừng người đổ xô lên Đà Lạt lúc này, phần nữa là vì mình nghèo (vẫn là phận "đỗ nghèo khỉ" như mọi khi).

Ở lại với Huế tận hưởng kì nghỉ lễ (dù ở TECHRUM thì không có khái niệm này, vì văn hoá ở đây là một tuần có 7 ngày chủ nhật và ngày thường vẫn như ngày lễ thôi), mình quyết định rủ bạn NL đi một vòng và đem đến bộ ảnh không chuyên được chụp từ iPhone Xs Max (chủ yếu là chụp cho bạn NL như một nghĩa vụ).

Tên đề mục mà bài viết này được đăng tải lên đã nói tất cả - Nhiếp ảnh không chuyên. Tất cả những bức ảnh dưới đây được mình chụp hoàn toàn ngẫu hứng bằng iPhone Xs Max, không theo bất kỳ concept nhất định nào nên sẽ có những lỗi lầm và sự bất đồng nhất định (nói đúng hơn là khá lộn xộn). Vậy nên hy vọng bạn đọc sẽ cảm nhận theo cách "ngẫu hứng" nhất có thể, có gạch đá cũng nhè nhẹ tay thôi nhen.

À và nếu bạn đọc cảm giác bài viết dài quá thì có thể lướt qua xem mỗi hình thôi, khỏi xem các phần mình luyên thuyên, không sao cả đâu.

2. các phần mềm chỉnh sửa được sử dụng

Các ảnh gốc chụp xong có thể được can thiệp bởi hai công cụ chỉnh sửa ảnh:
  • Ứng dụng Ảnh (Photos) mặc định trên iOS: chỉnh màu, áp đôi chút filter có sẵn của Apple.
  • Adobe Photopshop 2020: resize ảnh về chuẩn format của TECHRUM.

3. About "bạn nữ tên NL"

Mẫu xuyên suốt trong bộ ảnh này là Nguyễn Diêu NL (@NDNL288). Trong bài viết này mình sẽ gọi là "bạn NL" cho gọn nghen.

Thêm một sự thật nữa là bạn ấy chưa 18 nhưng đã có chủ rồi, tính tình cũng hơi dữ dữ nên mấy bạn có ý định tăm tia cẩn thận xíu ha. Ngoài ra, đây không phải là lần đầu bạn NL xuất hiện trên TECHRUM, mà trước đây đã từng xuất hiện trong bộ ảnh du học 11 ngày của mình. Xem lại chủ đề này:
Lan man mở đầu dài quá rồi nhỉ? Bắt đầu thôi, không nói gì thêm nữa đâu!


Buổi sáng - lost in Đại Nội


nạp năng lượng ngày mới

Theo kế hoạch ban đầu, buổi sáng mình sẽ thức dậy vào lúc 5h và lên chụp sông Hương từ đồi Vọng Cảnh, sau đó sẽ về nhâm nhi một ly cà phê đen đá không đường tại quán cà phê Mắt Biếc. Thế nhưng đời không như là mong đợi, hôm đó mình đã "thiền" trên giường rất sâu, sâu đến mức phớt lờ tất cả mọi báo thức dày đặc đã đặt ra từ trước đó và khi "ra khỏi cơn mê say" thì đã 7h sáng mất rồi.

  • Và đây là những bức ảnh mình "đi bù" vào 03/5

  • Quán có phong cách bài trí theo hướng hoài cổ, là một phân cảnh trong phim Mắt Biếc (nhà cô của Hà Lan)



Không quá xa trung tâm thành phố, cà phê Mắt Biếc toạ lạc tại Phố cổ Bao Vinh

Vậy nên, ngày nghỉ 30/4 của mình bắt đầu vào 7 rưỡi sáng, sau khi đã chuẩn bị xong hết thì mình xuất phát đi ăn một tô bún bò Huế. Ở Huế, một tô bún bò sẽ có giá dao động trong khoảng 20.000 đến 35.000đ, tuỳ theo quán và option của bạn. Hôm đó, mình chọn một chỗ khá xa và hơi sang một tí, nhưng bù lại, với 40.000đ cho một tô bún gân bò, chả cua, huyết (tiết) nhiều đến mức không thấy bún đâu, to bằng bát phở Lý Quốc Sư ở Hà Nội để khởi đầu một ngày nghỉ lễ thì không có tồi tí nào.

  • 40k cho một tô bún to bằng bát phở, chả, thịt, tiết ngập đến mức không thấy cả bún


Sau khi đã "nạp năng lượng" xong, mình bắt đầu đến đón bạn NL và dành một buổi sáng tại Đại Nội - Kinh Thành Huế.

  • Cùng vào Đại Nội thôi nào...








Giới thiệu sơ qua, Đại Nội - Kinh Thành Huế (hay còn gọi là Hoàng Thành) là quần thể các cung điện, đền thờ quan trọng nhất của Triều đại nhà Nguyễn, được khởi công xây dựng từ năm 1804 (Gia Long năm thứ hai). Trải qua những thăng trầm của lịch sử, dẫu bị phá hoại bởi chiến tranh ác liệt, quần thể cung điện này vẫn còn tồn tại một số công trình khá là nguyên vẹn, hoặc đã được phục dựng, sửa chữa.

  • Dù đi dưới trời nắng bể đầu, tinh thần sống ảo vẫn bất diệt kể cả khi ngồi nghỉ







  • l o s t . i n . T r ư ờ n g . L a n g


  • Điện Minh Thận - một trong những cung điện đang được phục dựng








Vì cung điện khá là rộng và trời khá là nắng và thời gian cũng không cho phép chúng mình đến các cung và miếu ở cánh tả (bao gồm những nơi đặc sắc có thể kể đến như Hiển Lâm Các, Thế Miếu, Hưng Miếu, Cung Diên Thọ, Cung Trường Sanh,...), vậy nên chúng mình quyết định từ điện Minh Thận, vòng qua Duyệt Thị Đường là điểm đến cuối cùng.


Kỷ niệm thêm bức cuối trước Duyệt Thị Đường

  • Khung cảnh sân Duyệt Thị Đường


  • Toàn cảnh Duyệt Thị Đường. Rất tiếc là bên trong đang bảo tu nên không thể vô tham quan được


À quên mất, trước khi ra thì chúng mình cũng không quên ghé Highlands "nạp thêm tí năng lượng" đâu. Ở gần cửa Hiển Nhơn (lối ra khỏi Đại Nội) sẽ có một cửa hàng nhỏ nhỏ xinh xinh của Highlands Coffee, sau khi cuốc bộ đến mòn cả dép thì bạn có thể tạt ngang đây, uống một ly nước và ngồi nghỉ trong phòng điều hoà cho "lại sức" rồi ra nhé, vì từ cửa Hiển Nhơn ra lại bãi xe khách/bãi giữ xe máy khá là xa đó.


Nạp "nhẹ" năng lượng và say goodbye Đại Nội thôi

chiều tà & Huế về đêm


Xế chiều bên dòng Hương Giang

30/4 cũng là thời điểm Huế bắt đầu đón nhận cái nắng nóng gay gắt, vậy nên buổi trưa không thể nào ra đường hy sinh vì nghệ thuật, để hứng trọn từng tia UV thấm vào da thịt.

  • Đã 4h chiều nhưng dừng đèn đỏ cũng là nỗi ác mộng

Thật may thau, thời điểm đổ bộ điểm chụp ảnh chiều nay cũng là lúc những đám mây dần kéo đến, che lấp bầu trời nắng chói chang thì chúng mình mới bắt đầu tiếp tục hành trình và điểm đến cho buổi chiều là cầu Gỗ Lim.

Đúng với tên gọi của nó, cây cầu đi bộ ven bờ sông Hương thơ mộng được làm hoàn toàn từ gỗ lim và có vách là những thanh đồng lấp lánh. Tuy nhiên, sau một thời gian hứng chịu thời tiết khắc nghiệt của miền Trung thì hàng vách đồng đã có phần bị xỉn màu và chỉ thật sự lấp lánh khi nhận đến những ánh nắng bình minh, hay lung linh sắc màu khi màn đêm buông xuống.

  • Dù đang là lúc nghỉ lễ, song đại dịch Covid-19 cũng chưa hết nên nơi đây vẫn vắng hơn bình thường


  • Một số hình chân dung bạn NL tại cầu Gỗ Lim












  • Và ở cuối cầu Gỗ Lim là bệ đá nối với cầu thang lên phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu. View ở đây cũng chill phết


Ngoài ra, nếu đã đến cầu Gỗ Lim thì bạn cũng nên tranh thủ đi dọc luôn phố đi bộ Nguyễn Đình Chiều, vì đây là con đường lát đá dẫn thẳng đến cầu Trường Tiền và ở đây cũng có nhiều quầy bán hàng lưu niệm, quán cafe nhỏ khá là dễ thương đó.

  • Buổi chiều ở công viên Tứ Tượng (dọc trên phố đi bộ NĐC)


  • từ phố đi bộ NĐC nhìn về cầu Trường Tiền


Và ở "cuối con đường" đi bộ NĐC chính là cầu Trường Tiền "sáu vài mười hai nhịp" vốn đã rất nổi tiếng trong các tác phẩm văn học của Việt Nam.

  • Cầu có những "vành ngựa" trên làn đi bộ để khách vãng lai có thể dừng chân và ngắm vẻ đẹp của Hương Giang









Huế về đêm

Màn đêm buông xuống, phủ kín khắp vùng trời của Huế cũng là lúc để các ánh đèn điện lung linh sắc màu nổi lên. Với tinh thần "lấy độc trị độc", tối đó chúng mình đã lên SkyBar, "cụng" Corona Extra để diệt Corona, tận hưởng bầu không khí trong lành của Huế về đêm cũng như ngắm nhìn thành phố lung linh bé nhỏ này.

  • "Cụng" Corona Extra, đẩy lùi Coronavirus đê








  • Tiếc thay, chụp đêm chưa bao giờ là lợi thế với iPhone...


  • Ở đây cũng có ống nhòm xịn nhé


Nói thêm về SkyBar, đây là nơi đẹp nhất để có thể quan sát Huế từ trên cao (tầng 36 toà nhà Vincom). Để lên được đây, bạn có thể đến Vin Hotel tại Vincom Huế và nhân viên sẽ chỉ thang máy cho bạn lên. Về giá cả, các món nước ở đây dao động từ 50,000 đến 150,000 đồng (đã bao gồm VAT và phí phục vụ). Hơn nữa, bạn nên đến đây vào lúc 16h, là thời điểm Huế đang được phủ bởi ánh nắng hoàng hôn. Đó cũng là lúc những cơn gió nhè nhẹ, trong lành lùa đến. Còn nếu lên đây để ngắm đêm thì bạn nên mang thêm một áo khoác mỏng để tránh cảm lạnh nhé.

  • (Ảnh cũ) Chill gió chiều trên SkyBar cũng thích lắm


city lights...

Sau khi bạn NL đã về, mình tiếp tục một chuyến du hành ngắn quanh thành phố bé nhỏ này và dưới đây là một số hình ảnh trong quãng đường lang thang ấy:

  • Cầu Gỗ Lim lúc lên đèn, xa xa là cầu Trường Tiền


  • Kỳ đài về đêm


  • Bia Quốc Học lung linh hơn khi được "độ" thêm đèn











 
Sửa lần cuối:

nhacptk

Well-Known Member
Tham gia
25/4/17
Bài viết
1,138
Được thích
554
#4
Ủa dân Huế luôn hả mem @@ thế mà chưa đụng mặt nhau lần nào nhỉ ^^ chiều chiều hay ra cột cờ thả diều đây
 

Chu Hiển Đạt

Học sinh ham ăn
Tham gia
1/1/15
Bài viết
1,711
Được thích
1,743
#5
Ủa dân Huế luôn hả mem @@ thế mà chưa đụng mặt nhau lần nào nhỉ ^^ chiều chiều hay ra cột cờ thả diều đây
Chiều chiều mình ngồi ở Tân cafe hoặc Highlands Imperial làm việc sml chớ đâu có được đi thả diều đou :((
 

NDNL288

New Member
Tham gia
6/5/20
Bài viết
8
Được thích
3
#7
Cảnh Huế đẹp và bạn mẫu cũng đẹp nhỉ :))))
 
Sửa lần cuối:

St3vz

Active Member
Tham gia
14/7/15
Bài viết
394
Được thích
215
#15
Anh ơi, có flickr không ạ?
 

NDNL288

New Member
Tham gia
6/5/20
Bài viết
8
Được thích
3
#18
ời giời gái Huế chụp ảnh toàn địa điểm xả cổng :D
Không phải là gái Huế chụp ảnh toàn địa điểm xả cổng mà vì gái Huế chụp ảnh những nơi không xả cổng mà lại không đúng những ngày lễ nên sẽ không đưa ảnh vào :)
 

tranducthinh

Active Member
Tham gia
11/2/14
Bài viết
120
Được thích
58
#19
Đang thắc mắc NL mà nghĩa là “ngực lép” thì không đúng?
 

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom