Gửi mẹ thân yêu

tannatdoitrai

Chuyên gia nằm vùng số 1 VN :">
Tham gia
10/2/14
Bài viết
11
Được thích
13
1249 #1
Cũng đã gần chục năm rồi nhỉ. Lúc đó con còn nhỏ lắm, chưa biết gì. Thời điểm mẹ sang nước ngoài làm việc, con chỉ biết khóc và khóc. Rồi đến mức bây giờ cảm xúc của con đã bị "trơ", không còn nhiều cảm xúc gì đối với những người xung quanh. Con luôn bị người khác cho là lạnh lùng, khó gần, ít cười. Nhưng những người ấy đâu biết rằng con đã có 1 tuổi thơ gần như không có mẹ.

Mỗi năm mẹ về chỉ có một lần, có năm mẹ lại không về. Con thì luôn mong mẹ về từng ngày, dù biết rằng bây giờ con đã trưởng thành. Không còn như ngày xưa nữa. Không còn là 1 cậu bé chỉ biết nũng nịu mẹ và bướng bỉnh, con đã học cách thiếu mẹ từ khá lâu rồi. Nhưng con lại muốn được gặp mẹ, gặp mẹ để cho mẹ thấy con trai của mẹ đã trưởng thành nhường nào, đã biết tự đứng lên kiếm ra tiền, đã biết phấn đấu vươn lên học tập, rèn luyện. Mẹ đã vất vả nuôi con và chị ăn học đàng hoàng và tử tế, bằng mồ hôi công sức của mẹ. Giờ mẹ cũng không còn trẻ nữa, thời gian không đợi ai. Rồi cũng đến lúc con cũng phải báo đáp công lao nuôi dưỡng của bố mẹ. Nhưng hiện tại giờ con còn chưa đứng vững, còn rất nhiều thứ con phải trau dồi rèn luyện. Nhất định con sẽ không làm mẹ thất vọng và sẽ kiếm cho mẹ một cô vợ thật đảm đang và xinh đẹp. Hehe. Mẹ hãy tin ở con nhé. Ngày 8-3 sắp đến rồi, ngày này là ngày của mẹ, ngày tôn vinh mẹ và những người phụ nữ khác, con chúc mẹ luôn luôn mạnh khỏe, công tác tốt, và thường xuyên liên lạc cho con nha. Con luôn chờ điện thoại của mẹ.Yêu mẹ và nhớ mẹ rất nhiều, người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời của con.


Con trai của mẹ.​
 

TR02

New Member
Tham gia
9/2/14
Bài viết
0
Được thích
5,971
#2
:(( cảm động quá ạ
 

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom