- Tham gia
- 24/2/14
- Bài viết
- 4
- Được thích
- 3
9885
#1
[Gửi em, tình yêu của anh]
“Có đôi lúc trên đường đời tấp nập
Ta đã vô tình đi lướt qua nhau”
Đúng vậy, chắc hẳn đã có lúc nào đó mình đã từng gặp và đi lướt qua nhau…cho đến ngày hôm ấy. Cái ngày mà giờ đây mỗi khi nhớ lại, anh vẫn nhớ rõ như in hình ảnh một cô gái dong dỏng cao với nụ cười thật hiền.
Em thân yêu, dẫu biết rằng con đường phía trước còn thật dài và nhiều khó khăn, nhưng anh sẽ luôn ở đây, bên em, yêu em và nắm chặt tay em đi đến cuối con đường.
Khi bước vào một ngôi nhà mới, tự nhiên gắn với cái danh “người phụ nữ của gia đình” chắc là sẽ khó cho em lắm (em vốn lơ ngơ mà), nhưng anh sẽ không để em cảm thấy lẻ loi đâu. Anh biết, lấy anh rồi thì em sẽ không có nhiều thời gian lang thang ngắm nghía quần áo hay lê la ăn uống với đồng nghiệp, mà thay vào đó là về nhà đúng giờ, nấu cơm, đi chợ, giặt giũ, bla bla. Anh biết mà nên anh cũng sẽ hạn chế tụ tập bạn bè, không la cà quán xá, gì chứ mấy việc phơi quần áo với rửa bát cứ để anh lo.
Em à,
Chúng ta sẽ quan tâm và chăm sóc nhau mỗi ngày và mọi ngày…
Chúng ta sẽ chân thành, cởi mở và thẳng thắng trong mọi vấn đề, đừng để một hạt bụi nhỏ len giữa vào tỉnh cảm của chúng ta, đừng để những dấu hỏi chồng chất trong đầu chúng ta. Điều đó sẽ khiến cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn càng thêm nặng nề và mệt mỏi.
Chúng ta sẽ luôn học cách lắng nghe và chia sẻ để động viên và an ủi lẫn nhau. Anh sẽ dỗ dành em những lúc em hờn dỗi hãy khóc nhè vì những chuyện vẩn vơ, và em sẽ là điểm tựa tâm hồn cho anh nếu anh mệt mỏi vì sức ép công việc hay xã hội.
Chúng ta sẽ học cách điềm tĩnh và nhẹ nhàng trong những lúc nóng giận. Vì nóng giận, những lời nói ra chỉ gieo vào lòng những vết sẹo không bao giờ phai mờ được. Trong muôn vàn khó khăn, hạnh phúc thật đơn giản, nhưng cũng thật kiếm hoi. Đừng để vì nóng giận mà mất đi những giây phút đó nhé em.
Vợ của anh, một mái ấm gia đình, nơi chúng chúng ta cùng chung sống thật đáng quý biết bao. Ở đó có em, có anh, có tình yêu và chỉ 5 tháng nữa thôi sẽ có một thiên thần gọi chúng ta là cha mẹ.
Anh yêu em thật nhiều, tình yêu của anh!
_____________________________________________
Thông tin chi tiết (không có trong nội dung bài cảm nhận)
Bài viết: Dự thi "Tôi yêu phụ nữ"
Tiêu đề: Jessa Le - người mẹ của các con tôi.
Độ dài nội dung cảm nhận: 477 từ
Tác giả: Đỗ Huy Hoàng
Chia sẻ bài viết trên Facebook: Đỗ Nguyễn Trần Lê | Facebook với hashtag là #TYPN
Bổ sung thêm 03 ảnh để chứng thực bản quyền tác phẩm tham gia dự thi ở trên (những ảnh bên dưới không dùng vào mục đích tham gia cuộc thi)
1. Fly without wings
2. Bên em là biển rộng
3. Nơi đó có anh và em
Chân thành cảm ơn TECHRUM.VN và NOKIA VIỆT NAM đã tổ chức một cuộc thi để tôn vinh những người bà, người mẹ, người vợ, người em,...những người thật sự tuyệt vời và không thể thiếu trong mỗi gia đình của chúng ta.
Trân trọng./.