Chap 5 : Ray Cule, Ray Đại Đế
Ray cule, xuất hiện trên đời vào lúc nào không ai biết, chỉ biết là trước cả đời Hùng Vương, là một tên ăn mài sau này tự phong lên Đại Đế.
Các bạn nghe có vẻ lạ nhưng không có tự nhiên cả, làm gì có chuyện tự nhiên một tên ăn mài không nhà không cửa không người thân thích lại lên tới Đại Đế.
Truyền thuyết được kể lại rằng, Ray ăn mài nên nghèo lắm, có mỗi cái biệt thự. Ray lúc ấy bị mọi người xa lánh ghê tởm, đi tới đâu bị ném đá tới đó, gạch tạ không thương tiếc, nhờ vậy mà đủ gạch đá để xây tạm cho mình một ngôi nhà to như cái biệt thự. Nhưng dần dần gạch đá càng ngày càng nhiều, không thể nào sử dụng hết nên đành bỏ lại cái biệt thự của mình, xin vào chuồng voz làm đệ tử để tu luyện món bí kíp gọi là "troll". Sau 69 năm tu luyện, Ray bị voz đá ra khỏi sư môn vì luyện theo kiểu 69, không thích hợp với qui định môn phái.
Sau gặp được Mac, đã cùng Mac xông pha trận địa lập nhiều chiến công và xây dựng lên đế chế của Ray Đại Đế, anh em vẫn hay gọi là Ray Gay.