5502
#1
Tóm tắt về gã khổng lồ Wun Wun:
"Wun Wun" tên đầy đủ là Wun Weg Wun Dar Wun, đến từ một tộc người khổng lồ cư ngụ tại vùng cực bắc Westeros, do nơi sống cách biệt với thế giới thuộc Bảy Vương Quốc nên từ lâu người khổng lồ đã được cho là chỉ có trong chuyện thần thoại viển vông.
Sau khi loài quỷ bóng trắng (White Walker) bắt đầu xuất hiện trở lại và đe dọa tính mạng những cư dân (man di) sống ở bên kia tường thành, buộc họ phải liên kết với nhau để tìm cách sống sót. Wun Wun cũng rời khỏi nơi ở cũ của mình và gia nhập cùng những người du mục (trong phim gọi là man di hoặc man tộc tùy theo người dịch) tại ngôi làng Hardhome.
Trong Season 5 - tập 8, Jon Snow cùng một nhóm thuộc "Đội Tuần Đêm" tới làng Hardhome đề nghị hợp lực cùng các bộ tộc du mục, nhằm chung sức chống lại quỷ bóng trắng. Tuy nhiên đội quân xác sống của quỷ bóng trắng đã bất ngờ ập tới tấn công ngay sau khi hai bên đồng ý tạo thành liên minh, khiến không ít người "man di" bỏ mạng. Với thân hình khổng lồ và sức khỏe phi thường, Wun Wun đã tiêu diệt hàng tá xác sống, chạy thoát an toàn cùng hơn 3000 dân man di theo chỉ đạo của Jon Snow.
Đầu Season 6, khi Jon Snow bị giết do một nhóm "Đội Tuần Đêm" bất mãn vì Jon cho phép dân man di lánh nạn tại khu vực gần tường thành. Wun Wun cùng Tormund (lãnh đạo người man di lúc bấy giờ) đã phá cửa xông vào Lâu Đài Đen để bắt giữ những tên phản bội và bảo vệ thi thể Jon Snow.
Về sau, khi Jon Snow được hồi sinh bởi nữ phù thủy Melisandre (Phù thủy đỏ), Jon đoàn tụ cùng Sansa và quyết định đoạt lại thành Winterfell từ tay nhà Bolton, một lần nữa Wun Wun trở thành cánh tay đắc lực và tiên phòng cùng 2000 quân man di. Wun Wun không sử dụng bất kỳ vũ khí gì ngoài hai bàn tay không.
Một mình hạ gục vô số kẻ thù, đối mặt quân địch bao vây không màng sống - chết, tuy nhiên do chênh lệch về quân số quá cao và phút lơ là khiến Jon cùng đội quân của mình thất thế tưởng như đại bại. Nhưng rất may mắn, trước đó Sansa đã gửi một lá thư cho Petyr Baelish, người đang cầm quân nhà Arryn và tới cứu viện kịp thời khiến lãnh chúa Ramsay (Bolton) hoảng sợ rút chạy về Winterfell cố thủ với hy vọng tòa lâu đài vững chãi sẽ giúp hắn cố thủ.
Nhưng, Wun Wun đã phá hủy hy vọng cuối cùng này của hắn, bất chấp từng mũi tên găm vào người, bất chấp cánh cổng vững chãi, bất chấp bàn tay bị múi giáo xuyên qua. Wun Wun ngã quỵ vì lấy thân mình húc đổ cánh cổng mở đường giúp Jon Snow trả mối thù và đoạt lại thành Winterfell.
Trước phút hy sinh bởi mũi tên của đạo quân Ramsay, người khổng lồ nhìn thẳng vào Jon Snow, cái nhìn ấy đã gây ấn tượng mạnh cho khán giả về lòng trung thành mà Wun Wun dành cho ân nhân của mình dù họ thuộc hai thế giới, hai giống loài khác nhau!
Xem lại cảnh quay đã gây ấn tượng mạnh của nhân vật Wun Wun với khán giả:
Sơ lược về người thủ vai diễn Wun Wun trong phim:
Ian Whyte, người thủ vai gã khổng lồ với chiền cao đáng nể 2m16, anh đã lần lượt thủ vai quỷ bóng trắng từ Season 1 và Season 2, lồng tiếng cho hiệp sĩ khổng lồ Gregor Clegane (Season 2). Để đảm nhiệm vai Wun Wun một cách hiệu quả nhất, Ian đã phải mặc một bộ đồ bơm hơi và bao phủ bên ngoài bởi những tấm da, xương và lông thú.
Khuôn mặt của "Ian" được hóa trang bằng lớp Silicon chuyên dùng trong phim ảnh. Các cảnh quay trong phim đều được phủ nền xanh sau đó xử lý qua kỹ sảo để trở thành những phân đoạn chính thức trong phim.
@Hải Hài Hước / Nguồn: Moveek
Last edited by a moderator: