Con gái chơi game thì sao !!!

Bun_ngố

New Member
Tham gia
15/1/17
Bài viết
145
Được thích
137
15440 #1
Hi mọi người, như tit mình là girl, hôm nay mát trời tự dưng có hứng tâm sự nên mình tập topic lảm nhảm một chút, có gì mọi người thông cảm.
Mình chơi LOL được khoảng 5 tháng rồi, biết đến LOL từ lâu rồi. trước kia suốt ngày thấy thằng em với mấy ông anh họ ngồi chơi mà mình chẳng hiểu gì, chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chơi LOL cả. Thế mà vào một ngày đẹp trời tự dưng mình lại muốn chơi thử, cũng chưa đến mức nghiện nhưng cũng thấy hay hay thế là cứ chơi vậy thôi. Lúc đó mới thi học kỳ xong, bắt đầu đi thực tập thế là thời gian rảnh nhiều, chả có gì làm nên chơi game. Lúc đầu mình chơi gunny, nhưng mà chơi một mình lắm cũng buồn (vì mình ko có thói quen kết bạn trên game nên toàn chơi một mình). Lúc đấy thằng em mới dụ dỗ chơi LOL, mình chỉ nghĩ là anh em trong nhà chơi LOL cả mình cũng chơi thì sẽ có người chơi cùng he he:ah::ah::ah:
Vì mình chưa chơi kiểu game này bao giờ nên lúc đầu mới tập chơi cũng buồn cười, người ngồi cạnh chỉ cái gì thì mình làm theo thôi, hoàn toàn không hiểu gì hết. Lúc đó còn chẳng biết là hết máu thì về nhà hồi máu, toàn cố đánh cho die để về nhà thôi. Qua một cái tết mình đánh cũng khá hơn ( theo mình tự nghĩ là thế). Nói chung đối với một đứa con gái thì chơi thế chắc là cũng ổn he he.
Vậy là 1 thời gian dài , cứ rảnh là mình ra quán nét ngồi chơi. Nhưng rồi những lời khó nghe, gạch đá :beat_brick::beat_brick::beat_brick: đến tai bố mẹ mình. nào là con gái chơi game thì toàn bọn hư hỏng, bọn mất dậy, chả ra gì...... thế nọ thế kia . đau cả đầu:sad::sad::sad: mình bị bố mẹ combo cho 1 trận, toàn đòn chí mạng :beat_shot::beat_shot:
Nói thực thì mình nghĩ chơi game là để giải trí, vui là đươc mấy cái khác đâu quan trong, con nào chơi chả được , quan trọng là cách sống và tính cách mỗi người thôi chứ đâu thể đánh giá qua chơi game hay không. tại sao mấy bạn lại cứ quan niệm như vậy chứ. Mình nghĩ rất nhiều, mình đưa ra rất nhiều lí do xem tại sao mọi người lại có cái quan niệm đó. Hay tại vì mình chơi game ngoài quán nét, mọi người nghĩ quán nét không tốt nên nghĩ luôn là người nào vào quán nét cũng là không tốt, không ra gì nốt, haizzzz:beat_plaster::beat_plaster::beat_plaster:
Nghĩ thế nên vì đam mê mình đã gọi lên cho ông chú làm vt lắp đặt ngay 1 đường dây mạng cáp quang . đóng tiền luôn nửa năm cho nó máu, mạng cáp quang ở nhà cũng đâu thua gì ngoài quán nét đâu, ping cũng ngon mà..... Thế là từ đấy có thời gian là mình ngồi ở nhà chơi. không hay vào quán nét nữa nên cũng bớt xì xào, bớt gạch đá:brick::brick::brick: hic. Đúng là miệng lưỡi thiên hạ.
Quan niệm của mình thì vẫn là "game chỉ để giải trí nên con nào chơi cũng được"
 
Last edited by a moderator:

Ngọc Lan Tuyết

Active Member
Tham gia
17/1/17
Bài viết
214
Được thích
102
#2
stt dài quá đê, túm lại đóng trước nửa năm có ưu đãi gì ko thế ? đóng trước với đóng sau mà như nhau có mà hòa à
 

a Páo

New Member
Tham gia
30/1/17
Bài viết
73
Được thích
52
#4
mình thấy con gái chơi game cá tính mà và hầu hết là rất đáng yêu luôn ý :))))
 
Tham gia
3/2/17
Bài viết
70
Được thích
18
#6
Hi mọi người, như tit mình là girl, hôm nay mát trời tự dưng có hứng tâm sự nên mình tập topic lảm nhảm một chút, có gì mọi người thông cảm.
Mình chơi LOL được khoảng 5 tháng rồi, biết đến LOL từ lâu rồi. trước kia suốt ngày thấy thằng em với mấy ông anh họ ngồi chơi mà mình chẳng hiểu gì, chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chơi LOL cả. Thế mà vào một ngày đẹp trời tự dưng mình lại muốn chơi thử, cũng chưa đến mức nghiện nhưng cũng thấy hay hay thế là cứ chơi vậy thôi. Lúc đó mới thi học kỳ xong, bắt đầu đi thực tập thế là thời gian rảnh nhiều, chả có gì làm nên chơi game. Lúc đầu mình chơi gunny, nhưng mà chơi một mình lắm cũng buồn (vì mình ko có thói quen kết bạn trên game nên toàn chơi một mình). Lúc đấy thằng em mới dụ dỗ chơi LOL, mình chỉ nghĩ là anh em trong nhà chơi LOL cả mình cũng chơi thì sẽ có người chơi cùng he he:ah::ah::ah:
Vì mình chưa chơi kiểu game này bao giờ nên lúc đầu mới tập chơi cũng buồn cười, người ngồi cạnh chỉ cái gì thì mình làm theo thôi, hoàn toàn không hiểu gì hết. Lúc đó còn chẳng biết là hết máu thì về nhà hồi máu, toàn cố đánh cho die để về nhà thôi. Qua một cái tết mình đánh cũng khá hơn ( theo mình tự nghĩ là thế). Nói chung đối với một đứa con gái thì chơi thế chắc là cũng ổn he he.
Vậy là 1 thời gian dài , cứ rảnh là mình ra quán nét ngồi chơi. Nhưng rồi những lời khó nghe, gạch đá :beat_brick::beat_brick::beat_brick: đến tai bố mẹ mình. nào là con gái chơi game thì toàn bọn hư hỏng, bọn mất dậy, chả ra gì...... thế nọ thế kia . đau cả đầu:sad::sad::sad: mình bị bố mẹ combo cho 1 trận, toàn đòn chí mạng :beat_shot::beat_shot:
Nói thực thì mình nghĩ chơi game là để giải trí, vui là đươc mấy cái khác đâu quan trong, con nào chơi chả được , quan trọng là cách sống và tính cách mỗi người thôi chứ đâu thể đánh giá qua chơi game hay không. tại sao mấy bạn lại cứ quan niệm như vậy chứ. Mình nghĩ rất nhiều, mình đưa ra rất nhiều lí do xem tại sao mọi người lại có cái quan niệm đó. Hay tại vì mình chơi game ngoài quán nét, mọi người nghĩ quán nét không tốt nên nghĩ luôn là người nào vào quán nét cũng là không tốt, không ra gì nốt, haizzzz:beat_plaster::beat_plaster::beat_plaster:
Nghĩ thế nên vì đam mê mình đã gọi lên cho ông chú làm vt lắp đặt ngay 1 đường dây mạng cáp quang . đóng tiền luôn nửa năm cho nó máu, mạng cáp quang ở nhà cũng đâu thua gì ngoài quán nét đâu, ping cũng ngon mà..... Thế là từ đấy có thời gian là mình ngồi ở nhà chơi. không hay vào quán nét nữa nên cũng bớt xì xào, bớt gạch đá:brick::brick::brick: hic. Đúng là miệng lưỡi thiên hạ.
Quan niệm của mình thì vẫn là "game chỉ để giải trí nên con nào chơi cũng được"
Thứ nhất: con gái đi chơi éo sao nhớ, con gái ra quán nét là chuyện bình thg, vì mọi người cứ nghĩ quán nét chỉ dành cho bọn hư hỏng ham chơi, cao gái gia giáo k nên đến. kệ lối suy nghĩ ấy, mình thích mình ra chơi, sao éo đâu
Thứ 2: con gái chơi đánh nhau chả làm sao cả. ngày xưa tôi chơi đế chế, võ lâm, halflife ác lắm chứ, sao éo đâu,
Thứ 3: đã lắm mạng viettel thì chơi luôn ăn 12 tháng, được thêm hẳn 3 tháng, rẻ vãi nồi
 

Hoa1990

Member
Tham gia
17/1/17
Bài viết
133
Được thích
14
#7
Thứ nhất: con gái đi chơi éo sao nhớ, con gái ra quán nét là chuyện bình thg, vì mọi người cứ nghĩ quán nét chỉ dành cho bọn hư hỏng ham chơi, cao gái gia giáo k nên đến. kệ lối suy nghĩ ấy, mình thích mình ra chơi, sao éo đâu
Thứ 2: con gái chơi đánh nhau chả làm sao cả. ngày xưa tôi chơi đế chế, võ lâm, halflife ác lắm chứ, sao éo đâu,
Thứ 3: đã lắm mạng viettel thì chơi luôn ăn 12 tháng, được thêm hẳn 3 tháng, rẻ vãi nồi
đăng ký mạng như thế nào vậy ? như vậy quá đã luôn, được thêm 3 tháng tội gì ko đăng ký
 

Nga36

Active Member
Tham gia
10/3/17
Bài viết
204
Được thích
33
#8
Bạn đăng ký gói cước nào thế? Đóng cước trước nửa năm như vậy có khuyến mại gì không?
 

Phương CoCo

New Member
Tham gia
3/5/17
Bài viết
32
Được thích
40
#9
Nhà mình mới chuyển nhà nên đầu tháng cũng đang định lắp mạng internet cáp quang, nhưng chưa biết lắp internet của mạng nào thì ổn định? haizzz. Có nên lắp của Viettel không ta? Ai đang dùng mạng của VT cho e xin ít ý kiến ạ
mình thấy mạng vt dùng khá ổn định, không lag liếc như mạng của thằng FPT. Nhà mình dùng gói combo cả truyền hình và internet 1 năm nay rồi
 

pkachu

New Member
Tham gia
27/3/17
Bài viết
86
Được thích
33
#10
đóng trước 6 tháng được tặng 1 tháng sử dụng nhé
đóng trước 1 năm được tặng 3 tháng thì phải, đóng 1 cục trước cũng tốn nhỉ, nhưng có đk thì đóng trước có vẻ rẻ hơn được nhiều
 

ycn2015

New Member
Tham gia
30/3/17
Bài viết
87
Được thích
37
#11
Cũng dùng mạng viettel được khá lâu rồi, nói chung mạng ổn trừ những lúc đứt cáp @@
 

buffyoung

New Member
Tham gia
5/4/17
Bài viết
77
Được thích
13
#12
con gái con đứa mà ra quán net ngồi hò hét là không ổn tí nào, lắp mạng ngồi nhà là phải đạo rồi
 

kamezoko

New Member
Tham gia
5/4/17
Bài viết
80
Được thích
34
#13
mạng viettel được cái ping quốc tế ổn định, cũng giống thớt hay chơi game, nhưng sever ở nước ngoài nên mới dùng viettel đến giờ
 

tuan19pk

New Member
Tham gia
17/1/17
Bài viết
153
Được thích
85
#15
con gái mà lại chơi game, kéo mạng vè xem phim hàn thôi :) em kéo mạng của viettel gói 165k để facebook với xem phim haha
 

super gao

Active Member
Tham gia
9/1/17
Bài viết
148
Được thích
60
#16
Nhớ ngày xưa, đợt lớp 8 chơi au, mấy đứa hè đến đi tập đánh cầu lông buổi sáng, được mấy buổi đầu, sau đấy sáng nào cũng tụ tập quan nét từ 5h sáng nhảy au, người ta còn chưa dậy mình gõ cửa bắt người ta dậy mở cửa, đùa chứ ngày xưa nhớ vai
 

hoangtung90

New Member
Tham gia
21/5/17
Bài viết
108
Được thích
49
#17
Con gái giờ chơi game nhiều mà, quán nét đầy các bạn nữ chơi LOL. Các cụ vẫn cách nghĩ ngày xưa nên khó thoáng lắm
 

Kun91

New Member
Tham gia
17/1/17
Bài viết
96
Được thích
50
#18
con gái chơi game mà lại còn ra quán nét thì bị nói là đúng rồi. kéo mạng về chơi là phải rồi.
 

a Páo

New Member
Tham gia
30/1/17
Bài viết
73
Được thích
52
#19
con gái mà lại chơi game, kéo mạng vè xem phim hàn thôi :smile: em kéo mạng của viettel gói 165k để facebook với xem phim haha
mỗi người đều có sở thích và đam mê riêng mà. sao nhiều người cứ có ác cảm vậy nhỉ
 
Tham gia
9/1/17
Bài viết
89
Được thích
41
#20
Hi mọi người, như tit mình là girl, hôm nay mát trời tự dưng có hứng tâm sự nên mình tập topic lảm nhảm một chút, có gì mọi người thông cảm.
Mình chơi LOL được khoảng 5 tháng rồi, biết đến LOL từ lâu rồi. trước kia suốt ngày thấy thằng em với mấy ông anh họ ngồi chơi mà mình chẳng hiểu gì, chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chơi LOL cả. Thế mà vào một ngày đẹp trời tự dưng mình lại muốn chơi thử, cũng chưa đến mức nghiện nhưng cũng thấy hay hay thế là cứ chơi vậy thôi. Lúc đó mới thi học kỳ xong, bắt đầu đi thực tập thế là thời gian rảnh nhiều, chả có gì làm nên chơi game. Lúc đầu mình chơi gunny, nhưng mà chơi một mình lắm cũng buồn (vì mình ko có thói quen kết bạn trên game nên toàn chơi một mình). Lúc đấy thằng em mới dụ dỗ chơi LOL, mình chỉ nghĩ là anh em trong nhà chơi LOL cả mình cũng chơi thì sẽ có người chơi cùng he he:ah::ah::ah:
Vì mình chưa chơi kiểu game này bao giờ nên lúc đầu mới tập chơi cũng buồn cười, người ngồi cạnh chỉ cái gì thì mình làm theo thôi, hoàn toàn không hiểu gì hết. Lúc đó còn chẳng biết là hết máu thì về nhà hồi máu, toàn cố đánh cho die để về nhà thôi. Qua một cái tết mình đánh cũng khá hơn ( theo mình tự nghĩ là thế). Nói chung đối với một đứa con gái thì chơi thế chắc là cũng ổn he he.
Vậy là 1 thời gian dài , cứ rảnh là mình ra quán nét ngồi chơi. Nhưng rồi những lời khó nghe, gạch đá :beat_brick::beat_brick::beat_brick: đến tai bố mẹ mình. nào là con gái chơi game thì toàn bọn hư hỏng, bọn mất dậy, chả ra gì...... thế nọ thế kia . đau cả đầu:sad::sad::sad: mình bị bố mẹ combo cho 1 trận, toàn đòn chí mạng :beat_shot::beat_shot:
Nói thực thì mình nghĩ chơi game là để giải trí, vui là đươc mấy cái khác đâu quan trong, con nào chơi chả được , quan trọng là cách sống và tính cách mỗi người thôi chứ đâu thể đánh giá qua chơi game hay không. tại sao mấy bạn lại cứ quan niệm như vậy chứ. Mình nghĩ rất nhiều, mình đưa ra rất nhiều lí do xem tại sao mọi người lại có cái quan niệm đó. Hay tại vì mình chơi game ngoài quán nét, mọi người nghĩ quán nét không tốt nên nghĩ luôn là người nào vào quán nét cũng là không tốt, không ra gì nốt, haizzzz:beat_plaster::beat_plaster::beat_plaster:
Nghĩ thế nên vì đam mê mình đã gọi lên cho ông chú làm vt lắp đặt ngay 1 đường dây mạng cáp quang . đóng tiền luôn nửa năm cho nó máu, mạng cáp quang ở nhà cũng đâu thua gì ngoài quán nét đâu, ping cũng ngon mà..... Thế là từ đấy có thời gian là mình ngồi ở nhà chơi. không hay vào quán nét nữa nên cũng bớt xì xào, bớt gạch đá:brick::brick::brick: hic. Đúng là miệng lưỡi thiên hạ.
Quan niệm của mình thì vẫn là "game chỉ để giải trí nên con nào chơi cũng được"
nhớ cái đợt cũng lắp mạng viettel chơi, hình như đợt đấy là xài gói 30Mbps hay 25Mbps, cũng chỉ tầm 200k đến 300k ý, xong rồi thi đại học, mải chơi quá ba má cắt bố nó mạng, cay
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Không có thành viên trực tuyến lúc này

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom