2618
#1
Leonardo Fabbretti, một người đàn ông đau khổ đã viết thư gửi cho CEO Apple - Tim Cook van xin được mở khóa chiếc iPhone 6 của đứa con nuôi xấu số vừa qua đời cách đây không lâu nhằm giữ lại cho mình những hình ảnh đẹp nhất của cậu bé. Fabbretti cho biết nếu Táo khuyết "tuyệt tình", ông sẽ gõ cửa nhờ FBI trợ giúp.
Leonardo Fabbretti và cậu con nuôi xấu số Dama. Hình được chụp không lâu trước khi cậu bé qua đời.
Fabbretti đang sống gần Perugia - miền trung nước Ý, ông đã nhận nuôi cậu bé Dama ở Ethiopia vào năm 2007. Tuy nhiên hạnh phúc quá nhỏ nhoi và ngắn ngủi, Dama được chẩn đoán bị mắc bệnh ung thư xương vào năm 2013 sau một tai nạn trượt tuyết. Và em đã ra đi vĩnh viễn vào tháng 9 năm ngoái, ở tuổi 13, một độ tuổi hồn nhiên và tuyệt đẹp.
Quá đau buồn vì cái chết dù đã được báo trước của cậu con trai bé bỏng, Fabbretti vài lần giải mã chiếc iPhone 6 mà ông đã tặng cho Dama trước khi qua đời với hy vọng lấy được những tấm ảnh ghi lại những khoảnh khắc không bao giờ quên của con trai khi còn sống. Dẫu vậy ông đã thất bại, bằng hết tình yêu thương của một người cha dành cho đứa con trai của mình, người đàn ông đến từ Ý này đã mạnh dạn viết thư xin "một phép màu" từ Apple.
Câu chuyện cảm động của Fabbretti đang được dư luận và nhiều tờ báo uy tín trên thế giới quan tâm. Tuy nhiên chúng ta đã biết, trước những nạn nhân xấu số trong vụ thảm án San Bernadino (Mỹ), Apple đã nói không với việc giải mã iPhone. Vì vậy khả năng cao người cha giàu tình cảm này phải nhờ đến FBI. Hiện tại trên thị trường đang bán tràn lan IP Box, thiết bị có thể giải mã mọi chiếc iPhone trong nháy mắt nhưng nó chỉ mới thành công với iOS 7. Hy vọng phép màu sẽ xuất hiện với người cha tuyệt vời giàu tình thương con vô bờ này.

Leonardo Fabbretti và cậu con nuôi xấu số Dama. Hình được chụp không lâu trước khi cậu bé qua đời.
Fabbretti đang sống gần Perugia - miền trung nước Ý, ông đã nhận nuôi cậu bé Dama ở Ethiopia vào năm 2007. Tuy nhiên hạnh phúc quá nhỏ nhoi và ngắn ngủi, Dama được chẩn đoán bị mắc bệnh ung thư xương vào năm 2013 sau một tai nạn trượt tuyết. Và em đã ra đi vĩnh viễn vào tháng 9 năm ngoái, ở tuổi 13, một độ tuổi hồn nhiên và tuyệt đẹp.
Quá đau buồn vì cái chết dù đã được báo trước của cậu con trai bé bỏng, Fabbretti vài lần giải mã chiếc iPhone 6 mà ông đã tặng cho Dama trước khi qua đời với hy vọng lấy được những tấm ảnh ghi lại những khoảnh khắc không bao giờ quên của con trai khi còn sống. Dẫu vậy ông đã thất bại, bằng hết tình yêu thương của một người cha dành cho đứa con trai của mình, người đàn ông đến từ Ý này đã mạnh dạn viết thư xin "một phép màu" từ Apple.
Câu chuyện cảm động của Fabbretti đang được dư luận và nhiều tờ báo uy tín trên thế giới quan tâm. Tuy nhiên chúng ta đã biết, trước những nạn nhân xấu số trong vụ thảm án San Bernadino (Mỹ), Apple đã nói không với việc giải mã iPhone. Vì vậy khả năng cao người cha giàu tình cảm này phải nhờ đến FBI. Hiện tại trên thị trường đang bán tràn lan IP Box, thiết bị có thể giải mã mọi chiếc iPhone trong nháy mắt nhưng nó chỉ mới thành công với iOS 7. Hy vọng phép màu sẽ xuất hiện với người cha tuyệt vời giàu tình thương con vô bờ này.
Tham khảo: theguardian