Bạn có thể dự đoán được một người đàn ông đã "qua đêm" được với nhiều phụ nữ hay không dựa vào khả năng hài hước của anh ta. (Càng vui tính càng dễ có nhiều bạn tình)
Mỗi người mỗi khác, mấy điều này nói cho vui thôi, nhìn sơ qua thì thấy có vẻ đúng trong một vài thời điểm, nhưng sự dời thay đổi liên tục, mõi người lại khác nhau thì làm gì có cái gọi là nguyên tắc, bí mật
Cũng giống như chị em phụ nữ, đàn ông cũng lo lắng đối tác sẽ nghĩ gì về cơ thể mình?, mình có làm vừa lòng đối tác hay không?. Cho nên Một lời thủ thỉ vào tai họ mỗi lúc gần gũi nhau không dừng lại là lời khen ngợi mà nó còn có tác dụng khơi gợi cảm hứng, đam mê trong họ ở những lần tiếp theo.
Quan điểm của mình cần một người yêu thương mình thực lòng chứ vật chất không quyết định được tất cả, nhưng trên thực tế thời bây giờ thì sau khi kết hôn kinh tế có vững thì tình cảm cũng tỉ lệ thuận với nó và đó cũng là tất yếu.
Giữa một người đàn ông lùn, đẹp trai (sau có thể có nhiều tiền. haha) và một người đàn ông cao, đẹp bình thường, tiền bình thường, đa số con gái sẽ chọn ai nhỉ?