- Tham gia
- 14/7/16
- Bài viết
- 4,644
- Được thích
- 3,663
2656
#1
Trong bốn năm qua, người đàn ông tên Lenny Maughan đã biến những con đường mình đi qua tại San Francisco thành các tác phẩm nghệ thuật vô cùng thú vị. Hiện tại, số lượng tác phẩm được tạo ra đã lên đến con số 53, trong đó có bức ảnh anh tự vẽ khuôn mặt của mình với chiều dài con đường đạt mức 46.5 km.
Nhờ các ứng dụng theo dõi chạy bộ kết hợp với Google Maps, các con đường mà ông Lenny Maughan đã tạo thành một tác phẩm nghệ thuật. Theo đó, những hình ảnh được tạp ra thường có hình dạng của một khuôn mặt, một con mèo hoặc thậm chí là logo Batman.
Theo chia sẻ của Lenny Maughan, quãng đường càng dài sẽ giúp chúng ta dễ "tạo hình" cho những tác phẩm dễ dàng hơn. Tuy nhiên việc này cũng khiến chúng ta phải chạy bộ trong thời gian lâu hơn cũng như cần nhiều sức hơn, đồng thời cần phải tính toán đoạn đường rất cẩn thận để có thể tạo ra hình dáng. Dưới đây là một số tác phẩm độc đáo khác của nghệ sĩ trên:
Xem thêm:
Công Minh/ Theo: 9gag
Last edited by a moderator: