8/3 con lại muốn được nhổ tóc sâu cho mẹ !

tuananh2803

New Member
Tham gia
11/3/14
Bài viết
5
Được thích
0
2543 #1


8/3/ 2014 là ngày Quốc tế Phụ nữ và cũng vừa tròn 10 năm ngày con đi xa nhà.
10 năm trôi qua nhanh quá mẹ ơi...
Ngày con đi, mới chỉ lưa thưa đôi sợi tóc bạc trên mái đầu mẹ, rồi theo thời gian màu trắng ấy cứ nhiều dần thêm theo năm tháng...
Những sợi tóc bạc ấy chứa đựng bao nhiêu tình cảm mà mẹ dành cho con mẹ nhỉ?
Ngày cấp 3, khi con bắt đầu cuộc sống tự lập xa nhà, mẹ lo lắng bởi không biết con học hành ở trường chuyên theo kịp các bạn không? Rồi ăn uống, sinh hoạt, có sa ngã vào chơi games, nghiện net hay không?
Ngày con vào đại học Y Hà Nội, mẹ lại băn khoăn xem con đi học có vất vả hay không? Đêm đi trực có được ngủ chút nào hay không? Nhiều đêm con trực đi cấp cứu, ở nhà mẹ cũng trằn trọc không ngủ được. Và cũng chẳng hiếm những đêm mẹ thức chờ tin nhắn: "mẹ ơi, hết ca, con được đi ngủ rồi ạ" ; "Mẹ ơi, ca mổ xong rồi, con được đi ngủ rồi mẹ ạ".
Giờ đây khi con đã ra trường, đã là một bác sỹ nhưng những lo lắng của mẹ dành cho con cũng không giảm đi chút nào: cuộc sống, sự nghiệp và cả chuyện lập gia đình.
Nhà không có con gái, nên mỗi lần về nhà con lại nhổ tóc sâu cho mẹ. Vừa nhổ tóc, vừa tâm sự với mẹ về cuộc sống xa nhà, vui ơi là vui :smile: Con thấy mình như bé lại, giống như những ngày thơ âu, mỗi khi đi học về con lại chạy đến sà vào lòng mẹ vậy.
Con nhớ có lần các cô giáo cùng trường thấy tóc mẹ bạc đi nhiều quá, bảo nhổ dùm mẹ thì mẹ cười khẽ khẽ:
" Cám ơn các em, "bác sỹ" nhà cô sắp được về rồi. Những sợi tóc bác này là cô để dành cho nó về nhổ đấy"
Nhưng mẹ ơi, giờ tóc mẹ cứ ngày càng bạc nhiều thêm mà thời gian con về nhà càng lúc càng ít dần mẹ ạ.
Mỗi mùa xuân sang, mẹ lại già thêm một chút, Quy luật của tạo hóa sao mà khắc nghiệt vậy chứ?
Hôm nay 8/3, con chỉ muốn về nhà, ôm chầm lấy mẹ và lại nhổ tóc sâu cho mẹ thôi, mẹ ơi !!! :sad:...
 
Last edited by a moderator:

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom