2305
#1
"Hoa tâm luyện đại não, thâu tình thấy lòng hảo, tán gái kháng sự lão, tán tỉnh giải phiền não, thầm mến tâm không lão, tương tư đỡ buồn ngủ. Thường nói anh hùng cũng khó qua cửa mỹ nhân - anh hùng nan quá mỹ nhân quan, nhưng anh hùng không yêu như vậy, chẳng lẽ đem mỹ nhân để lại cho mấy kẻ tầm thường sao? Mỹ nhân cũng phải phối với anh hùng chứ? Thường nói thỏ không ăn cỏ gần hang, nhưng con thỏ không ăn, chẳng lẽ để con thỏ khác qua ăn? Cây cỏ cũng chẳng nghĩ như vậy, ai ăn mà chẳng là ăn, vì sao không ăn luôn đi! Thường nói có tiền có thể sai khiến cả quỷ, tiền cấp cho quỷ sẽ không hại mình, nhưng cấp cho người thì chưa chắc. Ha ha.ha.."