1706
#1
Theo nghiên cứu mới nhất từ nhà phân tích Ming-Chi Kuo, “giấc mơ” về một chiếc iPhone USB-C có thể đã chết. Công ty được cho là không có kế hoạch áp dụng USB-C trên các thiết bị iPhone trong tương lai, cũng như sẽ không tích hợp cảm biến Touch ID vào nút nguồn (hai công nghệ tồn tại trên iPad của Apple, như iPad Air 2020).
Theo Kuo, USB-C sẽ gây bất lợi cho lợi nhuận của doanh nghiệp sản xuất phụ kiện MFi và thông số kỹ thuật về khả năng chống thấm nước của nó thấp hơn Lightning và MagSafe.
Do đó, thay vì một chiếc iPhone USB-C, Kuo gợi ý rằng Apple có thể chuyển thẳng sang một chiếc iPhone không cổng kết nối được đồn đại từ lâu, dựa vào công nghệ MagSafe của Apple để sạc. Đặc biệt, MagSafe sẽ cung cấp một giải pháp gọn gàng cho cả hai mối quan tâm mà Kuo đặt ra: bằng cách loại bỏ các cổng, MagSafe thậm chí sẽ chống thấm nước hơn cả Lightning và Apple vẫn kiểm soát tiêu chuẩn MagSafe thông qua chương trình MFi của mình, đảm bảo rằng hãng sẽ có thể để tiếp tục gặt hái thành quả từ phí cấp phép.
Tuy nhiên, Kuo cũng nói Apple không nghĩ rằng hệ sinh thái của MagSafe đã đạt đến mức có thể dựa vào nó làm phương pháp sạc duy nhất cho iPhone. Thay vào đó, ông dự đoán rằng Apple sẽ tiếp tục sử dụng cổng Lightning của mình “trong tương lai gần”.
Báo cáo của Kuo cũng bác bỏ một tin đồn dai dẳng khác về iPhone trong tương lai: ý tưởng rằng Apple có thể đưa cảm biến Touch ID vào trong nút nguồn, tương tự như cảm biến mà hãng này cung cấp trên iPad Air năm ngoái. Tuy nhiên theo thông tin từ Bloomberg thì cảm biến này có thể được tích hợp dưới màn hình của iPhone tương lai.
Báo cáo của Kuo cũng cho biết Apple sẽ làm phần notch nhỏ hơn trên iPhone năm nay, có thể sử dụng camera đục lỗ trên iPhone 2022 và iPhone màn hình gập 8 inch có thể ra mắt năm 2023.
Xem thêm:
Theo: TheVerge