Thế người chú đã làm gì cho đất nước chưa, nghĩa vụ có đi chưa, cử đi học 10 ông thì hết 9 ông qua đó selfi, ra đường thì người ta phát cho tờ giấy rơi đọc được vài từ rồi quăng xuống đường, đèn đỏ thì vượt vì trời nắng, đi xem đại nhạc hội ngoài trời thì rác quăng đầy dưới chân. Thua kém gì, thế nào là thua kém, ngay từ trong suy nghĩ đã là 1 thế hệ tự xem mình nhược tiểu rồi thì trách ai, trách nhà nước ah, hay trách dân vẫn cứ ngu và ku vẫn cứ đen !!! Lợi thì vẫn hám, làm căng thì chửi, nói hoài nói mãi sao VN ko bằng nước này nước kia, nhưng xem lại cả 1 thế hệ sau thế hệ cha ông ngày trước ra sao, sinh ra khi đất nước đổi mới, chưa làm đc gì nhưng lại cứ thích xét lại người khác, đi học thì học không ra học, nhưng vẫn thích đổ lỗi cho giáo dục, ngày thì ngủ trong giảng đường, tối thì đốt thời gian vào bar, ra trường thì chỉ mong chờ ai đó giúp mình vào công ty nào đó để làm việc. Trách ai trách đất nước này ah, hay trách tư tưởng nhược tiểu từ trong con người