315
#1
Chuỗi cửa hàng tiện lợi Lawson của Nhật Bản gần đây đã tung ra một sản phẩm kỳ lạ - kẹo không vị.
Nói đến kẹo thì hầu hết mọi người đền nghĩ đến vị ngọt, ngoài ra còn một số loại kẹo có vị chua, mặn hay cay, nhưng nhìn chung kẹo vẫn luôn gắn liền với một loại hương vị nào đó, cho đến khi Lawson quyết định ra mắt ‘Aji no Shinai? Ame’ (Tasteless? Candy), mà họ quảng cáo là có vị của sự nhạt nhẽo.
Theo bao bì, kẹo Aji no Shinai? Ame chỉ có hai thành phần: polydextrose thay thế đường tổng hợp và erythritol thay thế đường hữu cơ. Nhưng nó có thực sự vô vị? Theo trang SoraNews24, loại kẹo này gần như không có hương vị gì. Những người ăn thử cho biết nó chỉ có một chút vị ngọt, có thể so sánh với cơm trắng.
Kẹo vô vị có thể không hoàn toàn không có hương vị, nhưng điều đó không có gì đáng ngạc nhiên. Xét cho cùng, ngay cả kim loại hay đá cũng có một số hương vị.
Vậy tại sao lại phải làm một loại kẹo không có hương vị? Có vẻ như một số người chỉ sử dụng kẹo để giữ cho miệng và cổ họng của họ không bị khô và họ không cần tất cả vị ngọt và hương liệu nhân tạo bên trong viên kẹo. Đó là tệp khách hàng mà loại kẹo này hướng đến nếu nó có thể trụ được trên thị trường. Còn hiện tại, đa phần mọi người mua thử nó chỉ vì tò mò.
Xem thêm:
Last edited by a moderator: