- Tham gia
- 6/4/15
- Bài viết
- 131
- Được thích
- 298
2509
#1
Con trai của vị tỉ phú giàu có nhất Trung Quốc đã mua không chỉ một, mà là hai chiếc Apple Watch Editions (bản mạ vàng 18K)... cho chú chó của mình.
Cha của Wang Sicong là ông trùm bất động sản có tên Wang Jianlin, người này sở hữu khối tài sản lên đến 34 tỷ USD và dường như cậu con trai 27 tuổi đã đang cảm thấy "không thể chịu nổi" khi có quá nhiều tiền trong túi.
Hai sản phẩm Apple Watch trong câu chuyện (hình dưới) có giá trị từ 10.000 USD đến 12.000 USD tùy thuộc vào việc "quý cẩu" đang đeo loại mặt đồng hồ 38mm hay 42mm, nhưng điều đó không thực sự quan trọng bởi vì chủ nhân của cặp thiết bị sẽ không thể phân biệt được đâu là đồ đắt tiền, đâu là đồ dỏm.
"Tôi có đồng hồ mới này!", chú chó đã được khoe lên trang Weibo của mình, "Đáng lẽ tôi phải có bốn chiếc như vậy bởi vì tôi có bốn đôi chân dài mà. Nhưng như vậy thì lại hơi quê quê sao ấy, cho nên tôi giảm xuống còn một nửa và điều này hoàn toàn phù hợp với tình trạng của tôi. Bạn đã có cái nào chưa? "
Nói về mặt kỹ thuật thì bài đăng khá đúng, bốn chiếc đồng hồ vàng trên một con chó chắc chắn là quá nhiều. Nhưng sự phô trương mà chàng trai Wang Sicong tạo ra thì lại không ít, trên thực tế chú Husky dễ thương đang đeo trên bàn chân của mình một tài sản tương đương thu nhập bình quân của 10 gia đình Trung Quốc (tính trên năm 2012).
"Chúng tôi muốn giả vờ rằng bài đăng này chỉ là một trò đùa, nhưng chủ yếu là vì chúng tôi không muốn nổi giận với con chó đáng yêu kia", The Shanghaiist nói. "Đâu phải lỗi của loài vật khi chủ nhân của chúng là một tên trẻ trâu."
Sản phẩm thuộc dòng siêu cao cấp - Apple Watch Edition, là chiếc đồng hồ có giá đắt nhất của công ty từ trước đến nay, và đã nhận được nhiều sự tranh cãi kể từ khi ra mắt. Thế hệ đồng hồ thông minh đầu tiên trong phân khúc xa xỉ được cho là sẽ cạnh tranh trực tiếp với đồng hồ Thụy Sĩ, nhưng có vẻ như thị trường đã cũng dần nhận ra được sự trường tồn của thiết kế và vật liệu cơ khí chính xác trên "dumbwatch" sẽ không bao giờ bị hạ bệ bởi những sản phẩm công nghệ nửa vời.
Nhưng với phiên bản Editions thì các chủ nhân lại nảy ra ý tưởng chơi ngông mới, với số tiền bằng cả một chiếc xe hơi thì việc mua sản phẩm rồi gắn lên động vật là một hành động hết sức vô tâm và rảnh rỗi... Wang Sicong chắc chắn là một người như vậy.
Cha của Wang Sicong là ông trùm bất động sản có tên Wang Jianlin, người này sở hữu khối tài sản lên đến 34 tỷ USD và dường như cậu con trai 27 tuổi đã đang cảm thấy "không thể chịu nổi" khi có quá nhiều tiền trong túi.
Hai sản phẩm Apple Watch trong câu chuyện (hình dưới) có giá trị từ 10.000 USD đến 12.000 USD tùy thuộc vào việc "quý cẩu" đang đeo loại mặt đồng hồ 38mm hay 42mm, nhưng điều đó không thực sự quan trọng bởi vì chủ nhân của cặp thiết bị sẽ không thể phân biệt được đâu là đồ đắt tiền, đâu là đồ dỏm.
"Tôi có đồng hồ mới này!", chú chó đã được khoe lên trang Weibo của mình, "Đáng lẽ tôi phải có bốn chiếc như vậy bởi vì tôi có bốn đôi chân dài mà. Nhưng như vậy thì lại hơi quê quê sao ấy, cho nên tôi giảm xuống còn một nửa và điều này hoàn toàn phù hợp với tình trạng của tôi. Bạn đã có cái nào chưa? "
Nói về mặt kỹ thuật thì bài đăng khá đúng, bốn chiếc đồng hồ vàng trên một con chó chắc chắn là quá nhiều. Nhưng sự phô trương mà chàng trai Wang Sicong tạo ra thì lại không ít, trên thực tế chú Husky dễ thương đang đeo trên bàn chân của mình một tài sản tương đương thu nhập bình quân của 10 gia đình Trung Quốc (tính trên năm 2012).
"Chúng tôi muốn giả vờ rằng bài đăng này chỉ là một trò đùa, nhưng chủ yếu là vì chúng tôi không muốn nổi giận với con chó đáng yêu kia", The Shanghaiist nói. "Đâu phải lỗi của loài vật khi chủ nhân của chúng là một tên trẻ trâu."
Sản phẩm thuộc dòng siêu cao cấp - Apple Watch Edition, là chiếc đồng hồ có giá đắt nhất của công ty từ trước đến nay, và đã nhận được nhiều sự tranh cãi kể từ khi ra mắt. Thế hệ đồng hồ thông minh đầu tiên trong phân khúc xa xỉ được cho là sẽ cạnh tranh trực tiếp với đồng hồ Thụy Sĩ, nhưng có vẻ như thị trường đã cũng dần nhận ra được sự trường tồn của thiết kế và vật liệu cơ khí chính xác trên "dumbwatch" sẽ không bao giờ bị hạ bệ bởi những sản phẩm công nghệ nửa vời.
Nhưng với phiên bản Editions thì các chủ nhân lại nảy ra ý tưởng chơi ngông mới, với số tiền bằng cả một chiếc xe hơi thì việc mua sản phẩm rồi gắn lên động vật là một hành động hết sức vô tâm và rảnh rỗi... Wang Sicong chắc chắn là một người như vậy.
Nguồn: Cultofmac
Last edited by a moderator: