Chế 3- Người bạn đồng hành cho lần đầu cá cược tương lai

Huy Lê

New Member
Tham gia
6/3/14
Bài viết
1
Được thích
0
859 #1
Tui gọi chị 3 tui là chế 3, cách gọi mà người miệt thứ Cà Mau tụi tui hay gọi lắm!! Mà hổng chừng bả cũng không thích tui gọi bả bằng chị đâu!! Hehe
Thiệt là mau quá!! Mới đó mà cũng hơn 5 năm rồi còn gì!! Ngày tui mới tốt nghiệp và đậu vào đại học rồi quyết định theo học một ngành mà cả gia đình không một ai ủng hộ hết ( Dĩ nhiên là trừ bả rồi) !! Lúc đó thiệt tình mà nói tui là đứa con nít mới lớn nên cứng đầu lắm cứ nghĩ đời là màu hồng không à! Cũng may là bù lại là có bả, chế 3 tui cũng ủng hộ và động viên tui nhiều lắm! Và dĩ nhiên, tui đã quyết định cá cược tương lai của mình cho lần quyết định đó!
Rồi ngày đâu tui lên Sài Gòn để nhập học, bả đi cùng tui chứ hông có để tui đi mình ên. Hai chị em chen chút cũng lên được xe, cũng lên được Sài Gòn như ai chứ bộ!! Hehe Bả gửi tui ở lại nhà trọ những người bạn học cùng quê trước đây với bả. Rồi cùng tui đi đóng học phí, làm thủ tục nhập học rồi chụp ảnh thẻ để làm thẻ sinh viên. Nhớ hoài hoài hình ảnh bả chỉnh lại cái caravat lại cho tui để lên hình cho nó đẹp, nó oai...Mấy ngày cùng tui ở lại Sài Gòn, cực có,khổ cũng có luôn nói chung là tui thấy bản thân được an ủi nhiều lắm!! Giờ tui đi làm rồi mà cũng chưa một lần cảm ơn chế 3 tui nữa !! Tui sẽ không nói đâu vì những điều này tui sẽ nhớ hoài hoài mà!! Nhân dịp 8-3 này tui muốn chúc chế 3 tui có một ngày vui vẻ thôi!! Đơn giản vậy đó nhưng thiệt cái bụng khó nói thành lời lắm!!!
 

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom