Chị Hai tôi - Người chia sẻ với tôi tất cả

Minh Tân

New Member
Tham gia
10/2/14
Bài viết
55
Được thích
43
978 #1

Trong cuộc sống đầy cam go, cạm bẫy này, chắc hắn không ít một lần bạn vấp ngã, thất vọng về mọi việc đang diễn ra xung quanh. Nó làm ta cảm thấy chán chê với cuộc sống hiện tại, hơn bao giờ hết, ta rất cần một người thấu hiểu và sẻ chia. Mọi người thường nói người phụ nữ rất hay trong vấn đề tâm lý và tình cảm, không ngoại lệ, chị Hai tôi cũng vậy. Và hơn nữa, chị với tôi là người một nhà, nên việc thấu hiểu nhau là điều hết sức hiển nhiên. Ngay từ nhỏ, thời còn cởi truồng tắm mưa, chị Hai đã phụ một tay nuôi nấng tôi thay Mẹ tôi trong những lúc Mẹ bận. Nên tính nết của tôi, có lẽ sau Mẹ tôi, chị là người nắm rõ nhất. Điều đặc biệt ở chị là tôi không cần nói ra chị Hai vẫn hiểu rõ tôi đang muốn gì và cần gì. Điều này cho đến bây giờ tôi vẫn chưa có cách nào lý giải được tại sao. Khi cần thiết chị Hai luôn biết chính xác được tôi đang nghĩ gì để sẻ chia.
Lớn lên, khi bước vào con đường tình cảm thênh thang, chị Hai luôn cạnh tôi mỗi khi tôi buồn hay thất vọng về tình cảm. Một khi tưởng chừng như tôi đang ở tận cùng của nỗi đau, chị Hai đều vực tôi dậy một cách dễ dàng. Khi tâm sự với Hai, chả hiểu nỗi buồn nó bay đâu mất hết.
Nhân dịp Quốc tế phụ nữ 8/3 này, em muốn chúc chị Hai thật hạnh phúc và luôn nở nụ cười trên đôi môi xinh đẹp này. Cảm ơn chị Hai đã cho em biết rằng trong cuộc đời này không thứ tình cảm nào vững bền bằng tình thân. Cảm ơn chị Hai về tất cả những gì Hai đã làm cho em!
Vài dòng cuối cảm ơn Nokia và Ban quản trị diễn đàn đã tạo điều kiện cho tôi lập cái topic này để gửi nỗi niềm người con trai khó nói này đến chị Hai. Và nhân dịp Quốc tế phụ nữ xin chúc tất cả phụ nữ thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin cảm ơn!
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Không có thành viên trực tuyến lúc này

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom