- Tham gia
- 8/10/17
- Bài viết
- 11
- Được thích
- 0
Mình và cô ấy chia tay đã 9 năm, mình chủ động chia tay cô ấy (lý do là vì lòng sĩ diện hảo của thằng con trai mới lớn). Bây giờ cả 2 đã có gia đình, con cái cả rồi. Cách đây ko lâu mình tình cờ có sđt của cô ấy, rồi liên lạc trở lại. Cô ấy tâm sự, dù lấy chồng sống với chồng 7 năm nhưng cô ko yêu chồng vì hình bóng của mình lúc nào cũng trong tâm trí của cô ấy, cô ấy vẫn yêu mình đến bây giờ, mình nghe mà thấy có lỗi và thương cô ấy quá. Mọi người bảo mình phải làm gì đây?