Cu Hậu: Từ Ofan trở thành phóng viên công nghệ

Tham gia
4/9/16
Bài viết
2,224
Được thích
808
9030 #1

Trần Công Hậu (Cu Hậu) là thế hệ giao thời giữa GEN Y và GEN Z (sinh năm 1995). Ít ai biết rằng thời HSSV của Hậu là chuỗi ngày tháng giấu gia đình theo đuổi đam mê với Smartphone, cho đến khi chứng minh được với bố mẹ đây là con đường đúng chứ không phải sống ảo. Hiện nay, Hậu đang là một Tech Reviewer chuyên đánh giá các sản phẩm công nghệ, đưa tin tức công nghệ trong và ngoài nước tại TECHRUM.

Mẹ đã khóc rất nhiều, còn ba thì rất căng thẳng


Hậu tâm sự: “Mình muốn thi Công nghệ thông tin nhưng gia đình không đồng ý. Gia đình mình có truyền thống nhiều đời làm giáo viên, mà mình lại không muốn vào Sư phạm nên chọn thi Quân Đội theo nguyện vọng của ba mẹ. Khi mình trượt nguyện vọng 1, mình xét tuyển 4 trường trong đó 3 trường mình cho ba mẹ biết còn 1 trường mình đã giấu gia đình vì đó là ngành Công nghệ thông tin. Sau đó mình đậu cả 4 trường nhưng mẹ đã khóc rất nhiều và ba thì rất căng thẳng khi mình nằng nặc đòi vào CNTT. Do đó mình đã theo học ĐH Đồng Tháp khoa Sư Phạm”.

Hậu kể lại: Mình thích đồ công nghệ từ hồi còn rất bé. Thứ đầu tiên mình “phá” là đầu thu kĩ thuật số của gia đình, hồi đó sau khi phá mất hết kênh thì sợ ba đánh nên sau đó cậu đã tự mày mò và làm nó trở lại như cũ. Lúc đó mình mới khoảng lớp 5, mà thời chưa có internet để hỏi Google.


Đến cấp 2, nhờ người chú cho ba của Hậu một chiếc điện thoại, mà lần đầu cậu được biết đến điện thoại di động. Cũng vì mê tìm hiểu mà không ít lần ba đánh vì không lo học chỉ ôm điện thoại. Nhưng càng cấm thì càng say mê hơn, nhất là khi ba của Hậu mỗi năm đều đổi điện thoại thuận tiện cho mày mò.

Lên cấp 3 Hậu được sử dụng điện thoại, và khoảng 8 - 9 tháng là đã đổi 1 cái rồi. Cũng vì biết mê điện thoại nên khi chuẩn bị thi Đại học, ba mẹ Hậu ra điều kiện sẽ cho 10 triệu mua điện thoại nếu đỗ Quân đội còn Sư phạm sẽ cho 5 triệu.


Mình tích cóp được 5 triệu, thêm tiền thưởng từ bố mẹ, mình tự mua một chiếc điện thoại. Đó là chiếc Find 7 của OPPO, đến bây giờ mình vẫn không quên cảm giác đầu tiên cầm chiếc điện thoại từ một phần tiền mình dành dụm, mơ ước từ nhỏ của mình.

Hồi đó, Find 7 là smartphone 5.5 inch đầu tiên có màn hình 2K chính vì vậy mà mật độ điểm ảnh của máy đứng đầu lên đến 538 ppi. OPPO hồi đó còn truyền thông sạc VOOC có thể sạc từ 0% đến 75% dung lượng pin chỉ trong vòng 30 phút, chỉ mất 5 phút sạc có thể đàm thoại 2 tiếng nên mình mê mệt.

Khi diễn đàn OPPO Forum muốn lập 1 trang tin tức riêng và mình đã apply để xin viết bài và may mắn là được nhận cũng nhờ đó mình trao dồi nhiều kiến thức hơn.


Rồi cuối năm 2015, nhờ vốn liếng kinh nghiệm từ OPPO forum mà mình được về trang tin tức của hệ thống bán lẻ có tiếng làm việc. Nhờ vậy, vừa viết, vừa chụp mà kĩ năng của bản thân phát triển hơn.

Cơ hội vẫn tiếp tục khi Hậu nhận được đề nghị của anh Tăng Thiên Hải chia sẻ về ý định hỗ trợ mình phát triển và muốn mình về làm TECHRUM. Ban đầu, Hậu làm từ xa do vẫn phải theo học Đại học, nhưng vì mong muốn trực tiếp trải nghiệm nên một tuần Hậu chạy lên ở TP.HCM 3 ngày rồi về lại Đồng Tháp 4 ngày để đi học.


Hậu tâm sự: “Có những hôm mình đi chụp hình hoặc sự kiện đến tối khuya và chạy về để kịp đi học do mệt mỏi. Mình chạy gần 200km trong đêm, té xe va chạm với hàng rào cũng nhiều vô kể. Có lần mình vì tông vào hàng rào trên quốc lộ 1A, lúc đó giữa đêm nên chả có tiệm thuốc nào mở cửa, vậy là mình cứ để bị thương vậy chạy thêm 100km về Đồng Tháp. Sau lần đó, mình theo phương án ngủ lại qua đêm tại quán cafe võng ven quốc lộ. Chạy đến 1 quán ngủ lại đến 4h sáng dậy chạy tiếp về cho kịp đi học. Thực sự là mình ngủ đường còn nhiều hơn là ngủ phòng trọ. Đỉnh điểm là khi vừa chuyển lên TP.HCM, mình đã phải nhập viện mổ tràn khí dịch phổi vì gần như 1 tuần mình đi 1000km”.



Hình ảnh Cu Hậu trong sự kiện ra mắt OPPO FIND X tại Việt Nam

Ròng rã suốt 1 năm theo nghề như một phóng viên công nghệ tại TECHRUM, mới được khen một lần, điều đó khích lệ mình rất nhiều, lúc đó mình biết rằng mình đang đi đúng hướng. Bây giờ nhìn lại thì mình tự cảm thấy bớt nhát hơn, gặp gỡ thêm rất nhiều anh chị trong ngành này và cũng học thêm được nhiều điều mới mẻ. Vai trò của mình đưa thông tin về sản phẩm đặc biệt các dòng sản phẩm mới nên việc kết nối thêm các mối quan hệ trong giới công nghệ cũng giúp mình có những bài viết “rò rỉ” nhanh hơn.

Gia đình cũng đã đồng ý cho mình theo đuổi ngành này vì mình đã cố gắng chứng minh rất nhiều để thực hiện lời hứa: nuôi sống bản thân bằng công việc này, có định hướng rõ ràng trong tương lai. Nói gì thì mình vẫn là con trai duy nhất, mọi người đã kì vọng rất nhiều và mình không muốn phụ lòng ai. Hiện tại mình đang được là chính mình. Mình cho rằng, để được sống đúng nghĩa thì đam mê là chưa đủ, phải sống chết với nó, cố gắng hết sức mà không được phép nản.
Theo VNExpress
 
Last edited by a moderator:

phattran1130

New Member
Tham gia
31/12/17
Bài viết
71
Được thích
20
#7
bái phục anh , k chỉ nhờ oppo find X mà còn nhờ anh hậu mình đã thây đổi cách nhìn hầu như toàn diện từ oppo ,
 

NamlongAK

Active Member
Tham gia
12/6/18
Bài viết
329
Được thích
122
#8
Ngày trc mình sinh viên cũng vậy. Toàn review ... cơ mà Symbians chết lúc FB mới bắt đầu!
 

troc phan

New Member
Tham gia
3/6/14
Bài viết
3
Được thích
2
#9
Cố lên cậu bé. Ai cũng có niềm đam mê.
Làm được điều mình muốn là hạnh phúc rồi.
 

shadow1993

New Member
Tham gia
15/3/14
Bài viết
24
Được thích
6
#10
Có ai đọc tit tưởng là con cu Hiệp như mình không!?:sweat::sweat::sweat:
 

quocphu94mkt

New Member
Tham gia
7/9/18
Bài viết
32
Được thích
0
#13
ở quê toàn thấy dùng oppo, lên thành phố toàn thấy dùng ai pồ =]]
 

AnPhuong123

New Member
Tham gia
6/10/18
Bài viết
9
Được thích
0
#14

Trần Công Hậu (Cu Hậu) là thế hệ giao thời giữa GEN Y và GEN Z (sinh năm 1995). Ít ai biết rằng thời HSSV của Hậu là chuỗi ngày tháng giấu gia đình theo đuổi đam mê với Smartphone, cho đến khi chứng minh được với bố mẹ đây là con đường đúng chứ không phải sống ảo. Hiện nay, Hậu đang là một Tech Reviewer chuyên đánh giá các sản phẩm công nghệ, đưa tin tức công nghệ trong và ngoài nước tại TECHRUM.

Mẹ đã khóc rất nhiều, còn ba thì rất căng thẳng


Hậu tâm sự: “Mình muốn thi Công nghệ thông tin nhưng gia đình không đồng ý. Gia đình mình có truyền thống nhiều đời làm giáo viên, mà mình lại không muốn vào Sư phạm nên chọn thi Quân Đội theo nguyện vọng của ba mẹ. Khi mình trượt nguyện vọng 1, mình xét tuyển 4 trường trong đó 3 trường mình cho ba mẹ biết còn 1 trường mình đã giấu gia đình vì đó là ngành Công nghệ thông tin. Sau đó mình đậu cả 4 trường nhưng mẹ đã khóc rất nhiều và ba thì rất căng thẳng khi mình nằng nặc đòi vào CNTT. Do đó mình đã theo học ĐH Đồng Tháp khoa Sư Phạm”.

Hậu kể lại: Mình thích đồ công nghệ từ hồi còn rất bé. Thứ đầu tiên mình “phá” là đầu thu kĩ thuật số của gia đình, hồi đó sau khi phá mất hết kênh thì sợ ba đánh nên sau đó cậu đã tự mày mò và làm nó trở lại như cũ. Lúc đó mình mới khoảng lớp 5, mà thời chưa có internet để hỏi Google.


Đến cấp 2, nhờ người chú cho ba của Hậu một chiếc điện thoại, mà lần đầu cậu được biết đến điện thoại di động. Cũng vì mê tìm hiểu mà không ít lần ba đánh vì không lo học chỉ ôm điện thoại. Nhưng càng cấm thì càng say mê hơn, nhất là khi ba của Hậu mỗi năm đều đổi điện thoại thuận tiện cho mày mò.

Lên cấp 3 Hậu được sử dụng điện thoại, và khoảng 8 - 9 tháng là đã đổi 1 cái rồi. Cũng vì biết mê điện thoại nên khi chuẩn bị thi Đại học, ba mẹ Hậu ra điều kiện sẽ cho 10 triệu mua điện thoại nếu đỗ Quân đội còn Sư phạm sẽ cho 5 triệu.


Mình tích cóp được 5 triệu, thêm tiền thưởng từ bố mẹ, mình tự mua một chiếc điện thoại. Đó là chiếc Find 7 của OPPO, đến bây giờ mình vẫn không quên cảm giác đầu tiên cầm chiếc điện thoại từ một phần tiền mình dành dụm, mơ ước từ nhỏ của mình.

Hồi đó, Find 7 là smartphone 5.5 inch đầu tiên có màn hình 2K chính vì vậy mà mật độ điểm ảnh của máy đứng đầu lên đến 538 ppi. OPPO hồi đó còn truyền thông sạc VOOC có thể sạc từ 0% đến 75% dung lượng pin chỉ trong vòng 30 phút, chỉ mất 5 phút sạc có thể đàm thoại 2 tiếng nên mình mê mệt.

Khi diễn đàn OPPO Forum muốn lập 1 trang tin tức riêng và mình đã apply để xin viết bài và may mắn là được nhận cũng nhờ đó mình trao dồi nhiều kiến thức hơn.


Rồi cuối năm 2015, nhờ vốn liếng kinh nghiệm từ OPPO forum mà mình được về trang tin tức của hệ thống bán lẻ có tiếng làm việc. Nhờ vậy, vừa viết, vừa chụp mà kĩ năng của bản thân phát triển hơn.

Cơ hội vẫn tiếp tục khi Hậu nhận được đề nghị của anh Tăng Thiên Hải chia sẻ về ý định hỗ trợ mình phát triển và muốn mình về làm TECHRUM. Ban đầu, Hậu làm từ xa do vẫn phải theo học Đại học, nhưng vì mong muốn trực tiếp trải nghiệm nên một tuần Hậu chạy lên ở TP.HCM 3 ngày rồi về lại Đồng Tháp 4 ngày để đi học.


Hậu tâm sự: “Có những hôm mình đi chụp hình hoặc sự kiện đến tối khuya và chạy về để kịp đi học do mệt mỏi. Mình chạy gần 200km trong đêm, té xe va chạm với hàng rào cũng nhiều vô kể. Có lần mình vì tông vào hàng rào trên quốc lộ 1A, lúc đó giữa đêm nên chả có tiệm thuốc nào mở cửa, vậy là mình cứ để bị thương vậy chạy thêm 100km về Đồng Tháp. Sau lần đó, mình theo phương án ngủ lại qua đêm tại quán cafe võng ven quốc lộ. Chạy đến 1 quán ngủ lại đến 4h sáng dậy chạy tiếp về cho kịp đi học. Thực sự là mình ngủ đường còn nhiều hơn là ngủ phòng trọ. Đỉnh điểm là khi vừa chuyển lên TP.HCM, mình đã phải nhập viện mổ tràn khí dịch phổi vì gần như 1 tuần mình đi 1000km”.



Hình ảnh Cu Hậu trong sự kiện ra mắt OPPO FIND X tại Việt Nam

Ròng rã suốt 1 năm theo nghề như một phóng viên công nghệ tại TECHRUM, mới được khen một lần, điều đó khích lệ mình rất nhiều, lúc đó mình biết rằng mình đang đi đúng hướng. Bây giờ nhìn lại thì mình tự cảm thấy bớt nhát hơn, gặp gỡ thêm rất nhiều anh chị trong ngành này và cũng học thêm được nhiều điều mới mẻ. Vai trò của mình đưa thông tin về sản phẩm đặc biệt các dòng sản phẩm mới nên việc kết nối thêm các mối quan hệ trong giới công nghệ cũng giúp mình có những bài viết “rò rỉ” nhanh hơn.

Gia đình cũng đã đồng ý cho mình theo đuổi ngành này vì mình đã cố gắng chứng minh rất nhiều để thực hiện lời hứa: nuôi sống bản thân bằng công việc này, có định hướng rõ ràng trong tương lai. Nói gì thì mình vẫn là con trai duy nhất, mọi người đã kì vọng rất nhiều và mình không muốn phụ lòng ai. Hiện tại mình đang được là chính mình. Mình cho rằng, để được sống đúng nghĩa thì đam mê là chưa đủ, phải sống chết với nó, cố gắng hết sức mà không được phép nản.
Theo VNExpress
 

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom