Cục nợ của đời tôi :))))

babaduoc

New Member
Tham gia
7/3/14
Bài viết
1
Được thích
0
2338 #1
Ai biết được chữ “Ngờ” em nhỉ? Có lẽ em sẽ không nghĩ được rằng có một ngày mà anh yêu em nhiều như lúc này, và anh cũng không thể ngờ rằng anh lại yêu em nhiều đến vậy!!! 7 năm qua, kể từ cái ngày gặp em cuộc sống của anh đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác… Vì cuộc sống của anh khi có em làm bạn, làm người con gái của đời mình trở nên tươi sắc đến lạ. Hai năm là bạn rồi mới là người yêu hẳn có nhiều điều để kể, nhưng kể làm sao hết khi chúng mình đã yêu nhau gần 1800 ngày??? Biết bao nhiêu là kỷ niệm, vui buồn giận hờn đủ các kiểu em nhỉ? 4 năm Đại học ở xa nhau, một năm chỉ gặp được nhau 2 lần nhưng anh thực sự trân trọng tình yêu mà em giành cho anh. Khi vây quanh em là những người con trai tốt hơn em về nhiều thứ, vậy mà em vẫn luôn yêu anh nhiều đến vậy! Anh không tài giỏi, không đẹp trai, nhà anh ko giàu có và anh cũng không ga lăng như họ. Anh chỉ có trái tim là luôn giành tất cả cho em, cho người con gái mà anh luôn trân quý nhất đời. Anh luôn thầm biết ơn thượng đế đã cho anh được gặp em, được làm người đàn ông chở che cho em trong cuộc sống. Cuộc đời này còn gì thú vị nếu thiếu tình yêu, và anh cũng sẽ ko hoàn hảo nếu thiếu em bên mình. Tuy rằng chúng ta thường xuyên cãi vã, người ta thường bảo “xa mặt cách lòng” mà. Nhưng anh với em chỉ là vì cái tôi quá lớn, không nhường nhin nhau (anh hư quá phải không em?) nên mới sinh ra cái tật cãi nhau chí chóe như vậy. Thằng Ngọc lại còn đặt biệt danh “super chia tay” cho tụi mình nữa chứ! (đáng ghét em nhỉ? ) Chia tay chỉ giận quá mất khôn thôi, đúng ko em? Qua ngày mai lại quên hết, lại ngọt ngào như chưa có chuyện gì đấy mà. Em- một cô gái bình thường, không có gì nổi bật ngoài cái dáng vẻ thấp thấp, múp múp mà cái mặt lại hay vênh vênh, kiểu không sợ Trời, không sợ Đất. Nhưng sao anh lại đi yêu cái bản mặt vênh váo của em đến thế nhỉ? Hic. Đúng là “ghét của nào Trời trao cho của đó” mà. Ngày xưa có đứa hỏi anh “Nếu trên thế gian này gái chết hết thì cậu chọn ai trong 2 đứa lớp mình, Xoa với Linh?” Anh hồn nhiên đáp “tớ thà đi tu chứ ko chọn con Linh đâu!”. Vậy mà hôm nay thì “có giết chết anh anh cũng không thể xa em được”! Em là cái gì vậy hả? Là cái thứ thuốc phiện gì mà làm anh điêu đứng sống chết vì em vậy chứ, haiza… Nói gì thì nói, anh mãi yêu em, dù cho có rụng hết răng, bạc cả tóc anh cũng chỉ muốn được ở cạnh bên em mà thôi. Dù cho cả thế gian này hắt hủi anh thì anh cũng ko sợ, vì đối với anh, em là cả thế giới!!! Chờ anh em nhé! Một năm nữa thôi anh sẽ rước em về, lúc đó thì anh sẽ trói cả cuộc đời anh vào cuộc đời em!!!

 
Top Bottom