Dữ liệu nhịp tim từ smartwatch tố cáo một người chồng đã sát hại vợ mình trong lúc ngủ

Tham gia
6/5/21
Bài viết
18
Được thích
0
237 #1
Charalambos ‘Babis’ Anagnostopoulos thừa nhận đã giết vợ mình là Caroline Crouch sau khi bị cô ấy dọa ly hôn và bỏ đi mang theo Lydia, con gái chung của hai người

Bác sĩ khám nghiệm hiện trường cho biết dữ liệu nhịp tim của Caroline Crouch đã tăng đột ngột lên hơn 50% vào lúc 4:05 trong khi trước đó vào lúc 3:58 thì cô ấy vẫn đang trong trạng thái ngủ sâu. Dữ liệu này cho thấy Caroline Crouch đã bị sát hại trong lúc ngủ, thời gian tử vong là trong khoảng 4:05 - 4:11 và không hề có sự tấn công hay tra khảo nào trước đó

Diễn biến chính của vụ án

Anagnostopoulos nói rằng anh đã ngụy tạo hiện trường thành một vụ cướp bởi vì anh muốn được nuôi con. Vụ án được ghi nhận lần đầu qua lời khai của kẻ sát nhân như sau:
  • Sáng sớm xảy ra sự việc trong nhà có 3 người gồm Caroline Crouch (nạn nhân) ngủ cùng con gái sơ sinh trên lầu và Charalambos ‘Babis’ Anagnostopoulos (chồng của nạn nhân) ngủ dưới tầng trệt
  • Khoảng 4:30 sáng 4 tên trộm đã phá camera CCTV và giết hại con chó trông nhà, một tên sau đó cảnh giới bên ngoài để 3 tên còn lại đột nhập vào nhà
  • Ba tên trộm sau đó khống chế người chồng, trói anh vào ghế và bịt mắt bằng băng dính
  • Các tên trộm dí súng vào đầu em bé sơ sinh để tra khảo người mẹ nơi cất giấu đồ đạc quý giá và lấy đi số tài sản tổng trị giá 54.000$
  • Người chồng nói rằng vợ mình đã bị bọn cướp bóp cổ dẫn đến tử vong vì đã la hét lo lắng cho sự an toàn của đứa con gái nhỏ
  • 6 giờ sáng người chồng tự thoát trói leo lên lầu thấy người vợ đã gục chết trên sàn và bên cạnh là người con nhỏ. Anh đã gọi và báo cảnh sát
 
Sửa lần cuối:
Top Bottom