Em gái bán hoa đăng phố Hội

Tham gia
11/3/14
Bài viết
1
Được thích
0
2421 #1


Mỗi chiếc hoa đăng được gấp từ giấy màu xanh đỏ và một ngọn nến nhỏ được thắp lên gắn vào giữa. Khách du lịch đến phố Hội mua vài chiếc thả xuống dòng sông đêm như muốn thả đi bao ước mơ vào cây hoa đăng bé nhỏ. Đặc biệt, chủ nhân nhí của những cửa hàng hoa đăng di động này đa số là những cô bé tuổi dưới trăng rằm.

Các em cho biết, nhiều hôm vừa tan học trên lớp, các em về nhà lót dạ vài miếng cơm nguội rồi bưng vội nia hoa đăng ra sông Hoài để mưu sinh. Với các em, việc bán hoa đăng còn đem lại nhiều niềm vui, vui vì có chút tiền, vì được gặp gỡ bạn bè, vì được nói chuyện với các cô chú nước ngoài và cả một chút tự hào của những đứa trẻ chưa lớn nhưng đã có thể giúp đỡ cha mẹ. Theo các em chia sẻ thì với mỗi đêm rằm ngồi bán từ chạng vạng đến khuya, các em kiếm được khoảng vài chục nghìn đồng.

“Chú ơi, cô ơi, mua hoa đăng giúp con đi!”… - những lời mời gọi hồn nhiên của những cô bé ấy làm nhộn nhịp cả một góc ven sông Hoài. Trong những bộ áo dài, áo bà ba duyên dáng, đầu đội nón lá, miệng lúc nào cũng nở nụ cười tươi rói , đôi mắt vẻ hồn nhiên, trong sáng xen lẫn cả nỗi lo cơm áo của các em mang đậm nét tô điểm cho văn hóa phố cổ cũng như mang dáng dấp hình ảnh của người con gái Việt.
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom