Gửi em, con gấu xù ngốc ngếch đáng yêu của anh!

hoalong1120

New Member
Tham gia
11/3/14
Bài viết
3
Được thích
2
1464 #1
Gửi em, con gấu xù ngốc ngếch đáng yêu của anh!

Ngày 11/03/2014, đã hơn 2 năm mình quen nhau rồi em nhỉ? Thời gian trôi qua thật nhanh, nhớ ngày nào, anh và em vẫn con học chung cấp 3 với nhau, ngày nào 2 đứa cũng cùng nhau đi học em nhỉ. Giờ đây mỗi đứa một nơi, em theo đuổi mơ ước của em ở một trường y, anh thì theo đuổi đam mê của anh trong ngành CNTT. Tuy yêu xa, nhưng anh tin rằng tình cảm của mình sẽ mãi mãi mặn nồng, như ngày đầu 2 đứa quen nhau, vẫn ngố ngố, ngại ngùng, e thẹn như hồi cấp 3 em nhé. Anh tin rằng từ đây cho tới mãi về sau, sẽ không có ai có thể thay thế được vị trị của em trong trái tim anh. Anh muốn nói điều này, dù em cứ cấm anh nói, em sợ nói ra nhiều, sau này khi nói sẽ không còn nhiều cảm xúc, nhưng mà bây giờ anh phải nói em à: "Anh Yêu Em, Mỹ Trinh, con gấu xù của anh :)"


Gửi tới: Lê Thị Mỹ Trinh,tình yêu của đời tôi.
Nguyễn Quang Thức
Sài Gòn, 11/03/14​
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Không có thành viên trực tuyến lúc này

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom