15409
#1
- Đi tập thể dục thôi mà, chứ đâu phải đi thang bộ.
- Phải tháo tem rồi đi rửa nữa, lằng nhằng mà con hao phí nước. Vậy cho nhanh nha.
- Khỏi rửa đĩa nha. Mệt lắm.
- Papa, con muốn chơi xích đu.
- Cái này tự làm khổ thì có. Nghiêng muốn quẹo cổ.
- Giống tui nè, tui hay mở bọc chè ra ăn luôn, khỏi phải đổ ra chén rửa chén.
- Vừa được chơi đua xe, vừa lau dọn. Một công đôi việc.
- Viên cảnh sát này lầy hết sức.
- Tui mà là chủ, tui đuổi.
- Làm nước chanh hả?
- Thiệt chứ, lấy lõi giấy ra là chết liền à?
- Chán quá, điều khiển mất rồi, mà mình thì làm biếng đi kiếm, thôi vậy cho lẹ.
- Ai bảo nằm dài là không làm việc được?
- Nhìn cái tướng là hiểu ổng siêng lắm.
- Rác ơi em đừng lo, đã có bờ vai anh tường cho em tựa rồi.
- Cái này mà đổi thành ông chú mập ở trên là con chó chạy xong sẽ "thở như chó".
- Cái gì cũng có cách giải quyết cả.
- Bảo đảm thằng nhỏ này sẽ bị lé.
- [Giải trí] Anh chàng này ban đôi mắt "siêu kute" cho vạn vật và được cả cộng đồng mạng tán thưởng
- [Giải trí] Những phát minh bá đạo thời sinh viên (Phần 2)
Theo: Bright Side