- Tham gia
- 14/7/16
- Bài viết
- 4,644
- Được thích
- 3,663
1601
#1
Sarosh Lodhi, một nhiếp ảnh gia động vật hoang dã đến từ Nagpur, Ấn Độ, đã có chuyến du lịch đến Kenya (một quốc gia ở Đông Phi) vào năm ngoái. Tại đây, Lodhi đã đến khu bảo tồn quốc gia Maasai Mara, một trong những khu vực bảo tồn và hoang dã nổi tiếng và quan trọng nhất ở châu Phi. Tại đây, một bức ảnh "gây tranh cãi" đã ra đời.
Cụ thể, trong một bức ảnh chụp 2 chú ngựa vằn, nhiều người đã đặt ra câu hỏi, đâu là chú ngựa đang nhìn vào camera. Nếu chỉ nhìn sơ qua, thật khó để xác định rõ ràng đâu mới là chú ngựa mà chúng ta cần tìm.
Hiện tại, đã có rất nhiều lý luận cùng các ý kiến "chuyên sâu" được đưa ra. Tuy nhiên, các luồng tranh cãi hiện vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt và bên nào cũng đưa ra các lập luận "rất thuyết phục".
Cuối cùng, theo xác nhận của nhiếp ảnh gia Sarosh Lodhi, chú ngựa vằn đứng ở bên trái mới chính là chú ngựa đang nhìn vào máy ảnh. Vì vậy, nếu bạn nhìn thấy điều tương tự thì chúc mừng, bạn đã đúng.
Xem thêm:
Theo: boredpanda