5573
#1

Trong mùa dịch Covid-19, rất nhiều các công ty, tổ chức trên thế giới yêu cầu nhân viên WFH (Work from home) hay còn gọi là LON (Làm Ở Nhà). Lúc này, bạn ở nhà nhưng vẫn phải bật máy tính lên làm việc bình thường, thậm chí là họp online để báo cáo công việc. Từ đây phát sinh vô số những tình huống dở khóc dở cười.

Họp chỉ có tiếng thì cứ bẩn bẩn dơ dơ, còn khi lên hình thì khác hẳn

Mấy cuộc họp LON lúc này:
"Xin lỗi, bạn nói..."
"À không, xin lỗi tôi..."
"À tôi đang nói là..."
"Xin lỗi, bạn đang nói gì à?"
"Nói tiếp đi, xin lỗi, mời bạn..."
*5 người nói cùng lúc*
*Sau đó không ai nói gì nữa*

Lão chồng đang LON và từ phòng khách nói vọng ra "Anh đang họp nha...", nên tôi nói lớn để chọc thằng chả "Cần em mặc áo vô không?" rồi mới nghe lão nói rằng "mọi người nghe thấy tiếng em đó".

Đang họp với các cấp quản lý, Giám đốc và Phó chủ tịch từ nhà.
Đi lấy ly uống nước xong mới phát hiện ra dòng chữ trên ly
(Chữ trên ly: "Tôi thích quan hệ")

"Tôi biết thế nào cũng có ngày lũ mèo xâm chiếm mấy cuộc họp online mà"

Lịch họp online:
1-1:05- Chờ người chủ trì bắt đầu
1:06- Nhóm tìm ra background ảo
1:07- Có đứa bị lỗi âm thanh
1:09- "Để tôi thử xài headphone"
1:10- Tất cả mọi người ôm mèo
1:15-1:25- Bắt đầu họp đàng hoàng
1:30- "Cẩn thận nha mấy chế!"

"Không tắt mic chính là "Trả lời toàn bộ" kiểu mới"

Chị sếp nhà mình tự biến hình thành củ khoai tây rồi không biết cách tắt. Xong sếp cứ để vậy suốt buổi họp luôn
Theo Bored Panda.
Xem thêm: