[Giải trí/Chụp ảnh ngẫu hứng] Lang thang ngắm cảnh, ăn uống xứ Huế

Chu Hiển Đạt

Học sinh ham ăn
Tham gia
1/1/15
Bài viết
1,711
Được thích
1,743
2808 #1


Thật may mắn khi những ngày cuối năm xứ Huế trời nắng đẹp và mình lại có dịp dạo quanh phố phường sau một năm vất vả. Trong chuyến "du lịch" ngắn quanh phố nhà này mình có ghi lại một số khoảnh khắc, mời bạn đọc xem thử.

Huế đã từng là một kinh đô sầm uất của Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung vào triều đại nhà Nguyễn. Tuy đã trở thành Cố đô sau khi nhà Nguyễn cáo chung, cũng như sự tàn phá của chiến tranh khốc liệt trong giai đoạn nội chiến, nơi đây vẫn còn giữ lại rất nhiều nét riêng đậm chất "Huế" và đôi chút pha lẫn của văn hóa hiện đại. Huế không quá sầm uất, tấp nập như Hà Nội, Đà Nẵng hay Sài Gòn, nhưng vẫn năng động chứ không trầm lắng, heo hút như những vùng núi cao nguyên Tây Bắc hiểm trở.

Đây là bộ ảnh ghi lại hành trình của mình từ ngày hôm qua đến chiều nay. Những bức hình này hoàn toàn được chụp ngẫu hứng, nhanh gọn lẹ thông qua ống kính của iPhone 5s và bên cạnh đó mình cũng không phải dân chụp chuyên nghiệp hay nghiệp dư, mà chỉ là chụp để lưu lại nhanh những ký ức của ngày hôm nay mà thôi. Mời các bạn thưởng thức...

I. Kiến trúc và đô thị

Như đã nói trên, Huế là vùng đất Cố đô, là vùng đất của di sản văn hóa Việt Nam. Ở Huế hiện có khá nhiều công trình kiến trúc cổ thuần Việt có từ triều Nguyễn vẫn tồn tại theo thời gian.

  • Phu Văn Lâu trước cột cờ Đại Nội


  • Nghinh Lương Đình nhìn từ Phu Văn Lâu


  • À mà có lẽ bạn đã từng thấy 2 địa danh này...


  • Điện Long An (Kinh thành Huế) - nay là Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế


  • Ngọ Môn - cửa chính vào Đại Nội


Bên cạnh đó, một số công trình cổ khác nữa nhưng lại mang vẻ đẹp kiến trúc của Pháp, tập trung chủ yếu ở đường Lê Lợi, ven bờ Hương Giang như ga Huế, trường Quốc Học, trường THPT Hai Bà Trưng (trước đây là trường Đồng Khánh) hay thậm chí là một số cơ quan công sở hiện nay

  • Trường THPT Hai Bà Trưng (Đồng Khánh cũ) ngày nay


  • Một dãy phòng học trong trường (nhân giờ xin trốn tiết ra canteen mua nước)


  • Sân chính của trường


  • Và đây là cổng chính trường "hàng xóm" của mình - Quốc Học


  • Tuy không hiện đại như ga Hà Nội sầm uất, nhưng bù lại ga Huế vẫn giữ được gần như nguyên vẹn ngày xưa


  • Một tòa nhà Pháp được tiếp tục sử dụng làm công sở (tiếc là đang tu sửa mất rồi)


  • Ngã tư khách sạn Morin (trái) và cầu Trường Tiền (phải) - ảnh chụp Pano nhưng trời chói quá nên chất lượng kém thật


Ngoài ra, còn có một số công trình là sự kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc Pháp và Việt để tạo nên những vẻ đẹp độc đáo mà ít nơi trên thế giới có thể sánh bằng

  • Cung An Định - một công trình kiến trúc lai Pháp - Việt vào cuối thời Nguyễn


  • Đài tưởng niệm Chiến Sĩ Trận Vong (Bia Quốc Học) cũng là một biểu tượng khá đặc trưng cho xứ Huế, tiếc là đang bảo dưỡng xừ rồi


  • Đài tưởng niệm Chiến Sĩ Trận Vong vào ngày khánh thành - ảnh: Internet


Và một số nơi khác...

  • Phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu (phố đêm) - nơi hẹn hò khá lãng mạn (quên không để ý ngón tay mất rồi!!)








II. Ẩm thực

Bên cạnh những di sản vật thể, Huế vẫn còn chứa đựng khá nhiều di sản phi vật thể là những nét đẹp về văn hóa, con người và cả... ẩm thực. Ở đây, bạn có thể thưởng thức các món ăn đặc sản cực ngon với giá cực rẻ (mà lưu ý là không đúng với những quán ăn dành cho khách du lịch nhé.

  • Chỉ với 7k bạn đã có thể sở hữu ngay một tô cơm/bún/mỳ hến - một món ăn được mệnh danh là "không bao giờ ớn"


  • Bánh canh phố đèn dầu (đường Hàn Thuyên, nội thành) giá chỉ 10-15k/ tô




Hoặc thưởng thức các loại bánh bèo, ướt, ít, nậm, lọc... với giá chỉ từ 5-10k/ dĩa (mình đã thử 3 dĩa và thực sự chẳng thể lết đi nổi nữa rồi @_@).

Bên cạnh đó là các món ăn như bún bò hay chè cung đình nữa cơ. Tuy nhiên nếu mình ăn thêm nữa thì có lẽ bụng vỡ luôn mất, nên sẽ tiếp tục giới thiệu trong thời gian tới nếu điều kiện cho phép.

Tóm lại, Huế không "chán" hay "nhạt" như nhiều người vẫn nghĩ. Đây cũng có thể là nơi để thanh tịnh tâm hồn, giải tỏa áp lực sau những tháng ngày dài làm việc ở các chốn đông đúc, sầm uất như Hà Nội hay Sài Gòn. Và bản thân mình tuy là người Huế, ra đường đạp xe chụp ảnh cũng nhiều nhưng thực sự vẫn chưa đi hết được tất cả.
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom