Hạnh phúc với mẹ là gì...

Nhật

New Member
Tham gia
13/3/14
Bài viết
1
Được thích
3
5672 #1
Nếu như 5 năm về trước gia đình mình hạnh phúc bố đi làm mẹ nội trợ thật ấm cúng thì bây giờ con phải giật mình với bao hành động bố làm với mẹ. Đó là những trận đòn trong men rượu, đó là sức chịu đựng của một người phụ nữ như mẹ. Bố ư? những lúc không rượu bố là con người đảm đang và hiền lành, khi rượu vào bố như 1 con người khác vậy, đáng sợ và kinh khủng. Thương mẹ! vì sao ư? vì cả cuộc đời bố có mấy ngày được gọi là tỉnh táo? 1 ngày 3 bữa rượu... Say sỉn và thế đó
Thương mẹ. Rượu thôi thì cũng còn đỡ, đằng này tối tối lại con đề, lại theo những vận may đen đỏ. Con ghét bố, nhưng con lại không có cái quyền được ghét bố? con phải yêu bố mẹ nhỉ? Vì mẹ yêu bố mà?
Sau bao nhiêu năm lớn nên bây giờ là cô gái 19 tuổi rồi con mới hiểu vì sao mẹ không li dị với bố. Vì con, vì anh con, li dị thì ở đâu? Và con hiểu trong mẹ còn tình cảm với bố.
Mẹ à, tại sao phải thế? Vì con đi học xa không biết những gì mẹ phải chịu, con luôn trốn tránh với bài vở, với những chuyến đi xa sống nội trú theo cách của con, để rồi vỡ òa trong những lần về thăm nhà, cái gọi là gia đình đã yên ổn con vẫn tưởng tượng nó không tồn tại. Bố mang xe của anh đi cắm, chiếc xe mà anh đã làm bao nhiêu công sức, trong bữa ăn bố say sưa với rượu và kể chiến tích đánh mẹ như oai lắm. Con... Xin lỗi mẹ... Con đã ngỡ rằng mẹ ở nhà vui vẻ và hạnh phúc nhưng con lầm rồi. Ngủ cùng mẹ ôm mẹ tự nhiên mẹ đẩy con, vì con nỡ chạm vào chỗ mà bố đá mẹ... Con đau lắm mẹ à. Có lần hai mẹ con ở nhà bố say rượu đòi tiền đi đánh bạc, con nhất quyết không đưa vì con giữ mà, bố đã lôi mẹ ra mà tát mà đá... bố có võ mà, lại còn định lấy ghế phang vào đầu mẹ... Những gì mẹ phải chịu con sẽ nhớ.
Mẹ ơi nếu quá mệt mỏi hãy nghĩ rằng con là điểm tựa nhé. Con phải mạnh mẽ vì con là chỗ dựa cơ mà
mẹ yên tâm con không trẻ con nữa đâu, con tự lập và có thể lo liệu cuộc sống nơi đây, dù có khó nhăn nhường nào nhưng nghĩ về mẹ thì điều đó với con không có nghĩa lí gì. Mẹ cố lên nhé, vì con yêu mẹ! mẹ....mẹ tin con chứ con sẽ thành công!
Con gái mạnh mẽ của mẹ!
 

TR02

New Member
Tham gia
9/2/14
Bài viết
0
Được thích
5,971
#2
mẹ yên tâm con không trẻ con nữa đâu, con tự lập và có thể lo liệu cuộc sống nơi đây, dù có khó nhăn nhường nào nhưng nghĩ về mẹ thì điều đó với con không có nghĩa lí gì. Mẹ cố lên nhé, vì con yêu mẹ! mẹ....mẹ tin con chứ con sẽ thành công!
thích đoạn này :*
 

Hawk

Trym rất rất to
Tham gia
16/2/14
Bài viết
37
Được thích
32
#3
Hội phụ nữ khu phố hoặc phường, quận là nơi bạn nên đến, viết ra trên đây cũng được nhưng không giúp gì được cho mẹ bạn đâu :)
 
Top Bottom