Hồi xưa học anh văn cũng đơn giản và cũng không quan tâm lắm nên khi lớn là sinh viên hiểu được mọi chuyện thì bắt đầu lao vào học. Sv năm 1 m bắt đầu tìm tòi học avawn, nghe các anh chị lớn nói phải học dài thời gian lâu mới tốt lên được.Mình cũng may mắn vì cấp 3 được làm lớp trưởng thường đi họp nên quen dc nhiều anh chị khóa trước.Nên những ngày đầu học anh văn m không gặp mấy khó khăn, chủ yếu là nhà m xoay tiền bạc hơi lâu thôi vì tháng nào cũng phải gửi tiền cho mình đóng trọ tiền ăn uống nữa. Rồi tiền học anh văn nhưng may bên trung tâm ILI mình đang học các chị cũng hỗ trợ cho sinh viên tụi mình dc chia 2 lần đóng học phí nên cũng đỡ , mà chỗ ILI học tốt nên m đã theo học cũng gần năm rồi. Mọi thứ đang tiến triển tốt , mục tiêu của m phải nghe nói dc và thi dc bằng ielts 6.5.M biết hiện nay có rất nhiều bạn cần học anh văn và tìm chỗ học tốt.Mọi người ở TPHCM nếu đọc dc tus của m thì tin tưởng m mà đến anh ngữ ILI tham khảo xem đi, bên đó họ cũng rất an tâm cho m kiểm tra miễn phí nữa. nên đến đó hỏi thăm thông tin nhé, nè mọi người có thể liên hệ đến ILI để kiểm tra trình độ thử