Hoa tháng ba

Linhh

New Member
Tham gia
12/3/14
Bài viết
3
Được thích
3
2204 #1
Con sẽ không đợi một ngày kia
Khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?
Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua

Mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ
Ai níu nổi thời gian?
Ai níu nổi?
Con mỗi ngày một lớn lên
Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi
Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn...


Ngày của mẹ… Facebook đón nó còn ồn ào, nhộn nhịp, rộn ràng hơn cả thế giới bên ngoài. Người ta đua nhau thể hiện tình cảm của mình đến đấng sinh thành cao cả. Những dòng status cảm động xuất phát từ tận đáy lòng… Những câu cán có sẵn cũng cảm động không kém được cóp nhặt ở đâu đó rồi dán lên… Những cái pics với hình ảnh minh họa kèm lời tri ân vô cùng ý nghĩa câu được có khi lên đến vài ngàn lượt like…Nhưng điều đó liệu có ý nghĩa? Con nghĩ thế.

8/3, khác hẳn với mọi người, con không biết nói gì và tặng gì cho mẹ. Ngồi thu lu ở một góc sân, với cây bút chì trong tay, con hy vọng sẽ vẽ được một bức tranh thật đẹp, thật ý nghĩa dành tặng mẹ...
....
Nếu so sánh tình yêu như 1 ngôi sao sáng trong đêm, thì con đã có cả 1 bầu trời sao đêm từ mẹ. Đêm tối tăm rộng lớn như đường đời lắm gian nan, nhưng con thì cứ yên lòng vì có tình yêu người mẹ sáng soi dẫn lối. Tim rung lên một thanh âm ngọt ngào, tình cảm mẹ trao như suối nguồn róc rách chảy âm ỉ ngày qua ngày, nhưng không bao giờ dừng lại. Mẹ là mái ấm yêu thương, là nơi trở về của con sau những chuyến bay cao khi con đủ lông đủ cánh. Mẹ, mẹ là tất cả với những đứa con dù lớn nhưng lúc nào cũng còn ngây dại lắm. Mẹ ơi, con phải sống như thế nào khi không có mẹ?


Chợt nhận ra mình, vẫn chưa bao giờ là đứa con ngoan. Sống trên đời ngần ấy năm, đã bao lần con nói câu "Con yêu mẹ". Mỗi lần nhìn dáng mẹ tảo tần làm những công việc đồng áng, nước mắt con cứ chực trào ra. Con muốn đến ngay bên mẹ, hôn mẹ, nhưng làm sao con có thể. Vì càng lớn người ta càng khó thể hiện tình cảm của mình, mẹ nhỉ? Đã bao lần con làm mẹ cười? Con có thể nhớ hết những lúc mẹ cười, nhưng làm sao con nhớ được những lần mẹ khóc. Mẹ khóc lặng lẽ, âm thầm, không để cho bố và bọn con biết. Mẹ ơi con sợ, con sợ khi mà con không thể nhìn thấy nụ cười của mẹ, sợ không được nghe giọng nói của mẹ... mẹ ơi!!!

Và...
Con không chúc mẹ trẻ đẹp vì tuổi trẻ của mẹ đã hy sinh tất cả cho chúng con. Con không chúc mẹ giàu có vì con biết đối với mẹ, chúng con là tài sản vô giá. Con sẽ không chúc mẹ hạnh phúc vì con biết hạnh phúc của mẹ là thấy chúng con hạnh phúc nên chúng con sẽ sống thật hạnh phúc mẹ à. Con chỉ chúc mẹ một điều đó là sức khoẻ. Để mỗi năm qua đi mẹ lại thấy tuổi trẻ, hạnh phúc, giàu có trong chính cuộc sống của chúng con.​
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Không có thành viên trực tuyến lúc này

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom